Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.
Trước khi vòng 24 diễn ra, HAGL cách nhóm “cầm đèn đỏ” đến 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Tuy nhiên với phong độ phập phù của đội bóng phố núi, người hâm mộ rõ ràng chưa thể yên tâm dù khoảng cách là tương đối an toàn.

Hàng thủ SHB Đà Nẵng đã chơi kiên cố trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc
Đặc biệt, ở vòng đấu này, họ sẽ đón tiếp đội bóng bét bảng SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ đến từ Đà thành đã bị dồn vào thế đường cùng và họ đang phải gồng mình nhằm lách qua khe cửa hẹp. SHB Đà Nẵng đang có phong độ khá cao khi ở 2 trận gần nhất, các học trò của huấn luyện viên HLV Lê Đức Tuấn đã toàn thắng.
Tuy nhiên, khi được chơi trên sân nhà, HAGL vẫn muốn tự mình quyết định số phận. Nhất là khi ở trên khán đài, ông Park Hang-seo-Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc dự khán.
Bởi vậy, đội bóng phố núi đã chủ động áp đặt thế trận lên đội bóng sông Hàn. Họ đẩy đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu ở bên phần sân nhà. Với cơn mưa to bất chợt đổ ngay đầu trận đấu, HLV Lê Quang Trãi chỉ đạo các học trò tập trung vào các miếng đánh ở 2 biên, hạn chế tấn công trung lộ tránh xảy ra sai số.
Bên cạnh đó, các cầu thủ HAGL cũng được yêu cầu tích cực tung ra những pha sút xa. Trong nửa đầu trận đấu, Brandao hay Minh Vương là những người hăng hái nhất tung ra các cú dứt điểm. Tuy nhiên, bóng vẫn không bay vào khung thành hoặc bị chặn lại bởi thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Cơ hội khiến khán giả phố núi tiếc nuối nhất là cú cứa lòng chân phải của Minh Vương ở phút 36. Tất cả đã sẵn sàng cho màn ăn mừng nhưng bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó những pha không chiến của các mũi công bên phía đội chủ sân Pleiku cũng không phát huy tác dụng.

HAGL sử dụng nhiều quả tạt từ 2 biên song không thành công. Ảnh: Văn Ngọc
Trong cả hiệp 1, SHB Đà Nẵng hầu như chỉ chịu trận trước sức ép đến từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ bất ngờ vùng lên ở thời điểm nhạy cảm khi đồng hồ trôi về những phút cuối của hiệp đấu.
Và nước cờ này của HLV Lê Đức Tuấn đã mang lại sự khác biệt. Phút 45, từ pha treo bóng bên cánh phải, Minh Quang bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Trung Kiên mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Đà thành.
Bàn thắng của đối phương như gáo nước lạnh cho HAGL. Họ buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công tốc độ hơn nữa hòng tìm bàn gỡ nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó.
Thực sự hàng thủ của đội khách đã có những thời điểm bối rối trước áp lực liên tiếp của đội bóng phố núi. Liên tiếp những cú dứt điểm của Brandao và Minh Vương khiến người hâm mộ Đà thành thót tim.

Minh Vương đã ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc
Và điều gì đến cũng phải đến trong bối cảnh HAGL đã tìm ra khoảng trống nơi khung thành đội khách. Phút 62, trong một pha tấn công bài bản từ cánh phải, Minh Vương có tình huống bay người đánh đầu đẹp mắt san bằng cách biệt 1-1.
Những tưởng bàn thắng này sẽ là bước đệm giúp đội bóng của bầu Đức lật ngược thế cờ, nhất là khi SHB Đà Nẵng dường như không có nhiều sự phản kháng. Tuy vậy, một lần nữa kịch bản của hiệp 1 một lần nữa tái hiện.
Phút 73, trong pha lên bóng đầu tiên ở hiệp 2, đội bóng sông Hàn đã có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1. Phan Văn Long có pha đi bóng lắt léo vượt qua Dụng Quang Nho rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc không cho thủ thành Trung Kiên cơ hội cản phá nào.
Tiếp tục rơi vào tình thế bám đuổi trong khi thời gian của trận đấu không còn quá nhiều, HAGL đã có liên tiếp những sự thay đổi người với sự có mặt của Hoàng Minh, Đình Lâm để thay cho Thanh Sơn, Bảo Toàn.
Và ngay lập tức, đội chủ nhà đã có được thứ mình cần và nó tiếp tục đến từ học trò cũ của ông Park Hang-seo. Phút 81, Minh Vương đã tung cú sút phạt hàng rào mẫu mực đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A. Dù thủ thành Tiến Dũng đã nhoài người hết cỡ chạm tay vào bóng song nó chỉ tô điểm cho siêu phẩm của tiền vệ số 10.

2 đội bóng đã chia nhau 1 điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Những phút cuối cùng của trận đấu, cả 2 đều chơi nỗ lực với hy vọng kiếm 3 điểm. Song thời gian ít ỏi đã khiến 2 đội rời sân với 1 trận hòa.
Với 1 điểm có được, HAGL đã loại bỏ được chính đối thủ SHB Đà Nẵng trong cuộc chiến trụ hạng. Và nếu Quy Nhơn Bình Định không thể vượt qua Thanh Hóa ở trận đấu diễn ra vào ngày 27-5, đội bóng phố núi sẽ chính thức trụ hạng.