Miền Nam trong trái tim Ðiện Biên

Cách đây đúng một năm, Điện Biên là một rừng cờ hoa, náo nức trong niềm tự hào kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu', thì giờ đây, cũng chính bầu không khí rộn ràng, thiêng liêng ấy đang lan tỏa mạnh mẽ ở nơi trái tim phương Nam - nơi có thành phố mang tên Bác. Dù cách hàng ngàn cây số nhưng người dân Điện Biên cùng cả nước đang hướng về TP. Hồ Chí Minh bằng tất cả tình yêu Tổ quốc, bằng niềm tự hào dân tộc trong ngày vui thống nhất non sông.

Thiếu nữ Nguyễn Thị Lan Anhtrong trang phục áo dài in hình Tổ quốc.

Thiếu nữ Nguyễn Thị Lan Anhtrong trang phục áo dài in hình Tổ quốc.

Cũng thời gian này năm trước,cả “phố núi” Điện Biên Phủ đang khoác lên tấm áo mới. Từ những con đường dẫnvào lòng chảo Mường Thanh, đến những di tích lịch sử đồi A1, Hầm Đờ Cát, Tượngđài Chiến thắng Điện Biên Phủ... đâu đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ với những dòngngười từ khắp mọi miền Tổ quốc. Người Điện Biên, từ cụ già đến những học sinh,ai cũng ánh lên niềm tự hào khó tả. Còn hôm nay, tại TP. Hồ Chí Minh, không khírộn ràng cũng đang đến từ những hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, len lỏi trongtừng góc phố, từng câu chuyện của người dân. Không khí rộn ràng náo nhiệt ấy,tưởng chừng chỉ thuộc về nơi trái tim phương Nam, nhưng lại có sức lan tỏa mạnhmẽ, chạm đến cả những người con ở miền biên viễn xa xôi.

Điện Biên hôm nay, dù cuộc sốngđã trở lại nhịp điệu thường nhật sau những ngày lễ lớn năm trước, nhưng tìnhyêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc vẫn luôn cháy trong tim mỗi người dân. Điều đóđược thể hiện không chỉ qua những lời nói, suy nghĩ, mà còn qua những hành động,những “trend” (xu hướng) đầy ý nghĩa và sáng tạo của giới trẻ nơi đây.

Một trong những xu hướng “gâysốt” thời gian gần đây chính là chụp ảnh với tà áo dài mang họa tiết cờ đỏ saovàng, hình đất nước... để hướng về ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miềnNam, thống nhất non sông. Trên những cung đường ngập cờ hoa, trên những ngọn đôìlịch sử lộng gió, hay đơn giản là giữa cánh đồng Mường Thanh xanh ngút ngàn,hình ảnh những thiếu nữ Điện Biên duyên dáng trong tà áo dài thiêng liêng đã trởthành một biểu tượng đẹp, chạm đến trái tim của biết bao người. Như một lơìtuyên ngôn thầm lặng về tình yêu đất nước, khoác lên mình tà áo ấy, mỗi bạn trẻnhư cảm nhận được lịch sử, cảm nhận được niềm tự hào về quá khứ hào hùng vàtrách nhiệm với tương lai.

Bắt “trend” từ khá sớm, NguyễnThị Lan Anh, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã chụp cho mình bộ ảnh trongtrang phục áo dài mang hình đất nước. Cùng chiếc nón họa tiết cờ đỏ sao vàng,cô gái trẻ này mong muốn có những bức ảnh thật đẹp, ý nghĩa để chia sẻ vào dịp30/4 tới đây. Nguyễn Thị Lan Anh tâm sự: “Cùng với người dân cả nước, người dânĐiện Biên cũng đang rộn ràng hướng về ngày kỷ niệm trọng đại. Bản thân tôi cũngmuốn làm điều gì đó để thể hiện tình yêu với Tổ quốc trong ngày vui thống nhấtnon sông. Mặc chiếc áo dài có hình đất nước, tôi thực sự xúc động. Cảm giác nhưmình được hòa vào dòng chảy lịch sử, được chạm vào niềm tự hào thiêng liêng củadân tộc. Đây không giống như mặc một bộ trang phục đẹp đơn thuần mà nó khiếntôi thấy mình cần phải sống ý nghĩa hơn, phải nỗ lực rèn luyện, cống hiến để xứngđáng với sự hi sinh của thế hệ đi trước, xứng đáng với màu cờ sắc áo này”.

Không chỉ có áo dài, hình ảnhnhững em bé Điện Biên khoác lên mình chiếc áo trấn thủ màu xanh lá đặc trưng củaBộ đội Cụ Hồ, đứng nghiêm trang cũng trở thành “trend” đầy ý nghĩa thể hiệntình yêu đất nước trong ngày trọng đại. Chiếc áo trấn thủ sờn vai, bạc màutrong các viện bảo tàng giờ đây như được “sống lại” trên vai thế hệ trẻ. Đó làcách để họ thể hiện lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ đối với những người lính ĐiệnBiên năm xưa. Bên cạnh đó, việc quay những đoạn video ngắn ghi lại vẻ đẹp củaĐiện Biên, những tuyến phố rực rỡ cờ hoa lồng ghép nhạc nền cách mạng hào hùngcũng là cách giới trẻ Điện Biên lan tỏa tình yêu quê hương, hướng về miền Namruột thịt. Những “trend” này không chỉ là những hoạt động bề nổi mà cho thấy mộtđiều sâu sắc hơn: Tình yêu Tổ quốc đã thấm sâu vào tiềm thức của người dân ĐiệnBiên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ không chỉ tự hào về quá khứ, mà còn biết cáchthể hiện niềm tự hào đó một cách sáng tạo, phù hợp với thời đại, lan tỏa nhữnggiá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Niềm tự hào và tình cảm của ĐiệnBiên hướng về miền Nam không chỉ dừng lại ở những hoạt động tại quê nhà. Trongnhững ngày này, tại TP. Hồ Chí Minh còn có những người con ưu tú của Điện Biênđang vinh dự góp mặt trong các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

4 chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhĐiện Biên tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phónghoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

4 chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhĐiện Biên tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phónghoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại diện cho tỉnh nhà trong đợtdiễu binh, diễu hành quan trọng này có 4 nữ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh. Trong số những “bông hoa thép” ấy, có một gương mặt đặc biệt gây ấn tượng- chiến sĩ Toán Toán De, cô gái dân tộc Hà Nhì đến từ xã Sen Thượng, huyện MườngNhé. Chiến sĩ Toán Toán De chia sẻ: Thật vinh dự và tự hào khi tôi được đónggóp một phần nhỏ cho đại lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thốngnhất đất nước. Niềm vinh dự tự hào ấy không chỉ của riêng tôi mà còn là của giađình, bạn bè và những người con của mảnh đất Điện Biên. Khi đặt chân tới miềnNam, lần đầu tiên đi trên chuyến tàu Bắc - Nam, cả dọc đường chúng tôi đã đượctiếp sức từ những người dân, thấy được sự yêu quý của mọi người, chúng tôi lạicảm thấy tự hào hơn khi đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam và thựchiện nhiệm vụ này. Ngay trong lần tổng hợp luyện đầu tiên tại thành phố mangtên Bác cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Cuộc diễu hành “đi tronglòng dân” đem đến niềm tự hào vô bờ bến và lòng biết ơn thế hệ ông cha đã ngãxuống để có hòa bình, đẹp như ngày hôm nay.

“Trong nhiệm vụ này chắc chắnkhông thể tránh khỏi những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua, thời tiết khắcnghiệt, nắng nóng, cường độ luyện tập ngày càng cao, điều kiện ăn ở tập trungcũng có nhiều hạn chế hơn so với những nơi tập trung tập luyện trước đó. Nhưngchính từ khó khăn, thử thách đó đã rèn luyện ý chí chúng tôi. Có lẽ từ lòng yêunước đã giúp chúng tôi kiên cường mạnh mẽ hơn. Thời gian tới là thời điểm quantrọng để quyết định hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi - những người con của ĐiệnBiên sẽ cố gắng hết sức vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụnày” - Toán Toán De xúc động.

Lời tâm sự chân thành và đầy cảmxúc của Toán Toán De không chỉ phác họa rõ nét hình ảnh một nữ quân nhân Hà Nhìkiên cường mà còn là tiếng lòng của rất nhiều người con Điện Biên, người con đấtViệt đang hướng về ngày kỷ niệm trọng đại với tất cả niềm tự hào và trách nhiệm.Sự hiện diện của cô gái Hà Nhì từ Mường Nhé, cùng với những nữ chiến sĩ ĐiệnBiên khác, giữa lòng thành phố mang tên Bác trong dịp lễ trọng đại này tựa nhưnhững sợi chỉ thắm bền chặt, nối liền mảnh đất Điện Biên lịch sử với trái timphương Nam. Họ không chỉ mang theo kỷ luật, sức trẻ, mà còn mang theo cả tình cảm,niềm tin và lòng tự hào của người dân Điện Biên gửi gắm vào ngày hội non sông.

Miền Nam luôn ở trong trái timĐiện Biên, như một lẽ tự nhiên, như máu chảy về tim, như tình yêu son sắt với Tổquốc không bao giờ phai nhạt. Và chắc chắn rằng, dù ở đâu, làm gì, người ĐiệnBiên cũng sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và tự hào về những bước phát triển của miềnNam thân yêu, của cả đất nước Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.Ngọn lửa Điện Biên năm xưa vẫn đang cháy sáng, soi đường cho thế hệ hôm nay vữngbước đi lên, xây dựng quê hương, đất nước.

Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/777798
Zalo