Metro chật kín ngày sơ duyệt diễu binh
Chiều 25/4, biển người đổ về các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 để đến khu vực trung tâm thành phố. Nhiều chuyến tàu thông báo quá tải, hành khách phải chờ 2-3 chuyến tàu mới đến lượt.

Tối 25/4, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra tại đường Lê Duẩn (quận 1). Để phục vụ cho buổi sơ duyệt, TP.HCM cấm xe lưu thông, dừng đỗ từ 17h30 ngày 25/4 đến 1h ngày 26/4 ở một số tuyến đường. Nhiều người dân chọn tuyến metro số 1 làm phương tiện di chuyển để tránh ùn tắc.

Do nhu cầu sử dụng metro số 1 để tham dự các chuỗi sự kiện 30/4 tăng cao, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và Công ty HURC1 tăng tần suất chuyến tàu, kéo dài thời gian hoạt động.

Khoảng 14h30, người dân và du khách bắt đầu đổ về các nhà ga chờ lên tàu để tiến đến ga Nhà hát Thành phố, Ba Son (quận 1) xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Nhiều bạn trẻ, gia đình tay cầm cờ Việt Nam, mặc trang phục in dòng chữ "Độc Lập", áo cờ đỏ sao vàng, đeo móc khóa điện thoại hình lá cờ để hòa chung không khí ngày đại lễ 30/4.

Xuất phát từ ga Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) lúc 15h, Ý Nhi (sống tại TP Thủ Đức) chờ 45 phút mới được lên tàu và xuống ga Ba Son. Cô cho biết: "Tôi phải chờ 5 chuyến mới được lên tàu vì quá đông, nhưng tôi lại rất hào hứng, nôn nao tới điểm diễu binh khi thấy mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm lá cờ trên tay. Tôi cũng dán sticker cờ Việt Nam để hòa chung không khí. Ngày 30/4, tôi sẽ đi xem diễu binh từ sớm".

Đi xe máy từ Bình Dương đến ga Đại học Quốc Gia (TP Thủ Đức), Phương Thảo và Bích Ngọc cũng lên tàu metro từ sớm để xuống ga Ba Son đến xem diễu binh. "Chúng tôi đi metro số 1 vì tốc độ nhanh, nhiều tiện ích. Nhiều năm mới có một đợt kỷ niệm hoành tráng, chúng tôi không ngại tàu đông, chỉ sợ bỏ lỡ diễu binh, đặc biệt là hôm nay (25/4), 27 và 30/4", đôi bạn cho biết.

16h-16h45, các chuyến tàu hướng từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành đông kín người, nhân viên ke ga phải liên tục thông báo quá tải, điều phối hành khách di chuyển theo khoảng cách an toàn. Trung bình mỗi khách đợi khoảng 2-3 chuyến mới được lên tàu.

Cô Nguyễn Thị Dung (sống tại Biên Hòa) cùng 12 đồng đội thuộc đơn vị K752 đi từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành xem diễu binh. Cô cho biết tuyến metro thuận tiện, không phải chịu nắng nóng và di chuyển nhanh chóng. "Chúng tôi hoạt động trong quân đội và đã về hưu nên được miễn phí vé. Tất cả đều U70, không đi xem dịp này thì không còn cơ hội. Dù đông đúc, chúng tôi vẫn không ngại", cô Dung nói.

Trong ngày 25, 28 và 29/4, metro số 1 sẽ có chuyến đầu tiên lúc 5h chuyến cuối lúc 23h. Thời gian giãn cách từ 8-12 phút/chuyến với tổng 210 lượt tàu/ngày. Đối với ngày 26, 27/4 và 1/5, tàu metro số 1 sẽ có chuyến đầu tiên lúc 5h, chuyến cuối lúc 23h, thời gian giãn cách từ 8-12 phút với tổng 223 lượt tàu/ngày.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trang (ngoài cùng bên phải, sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng đi xem diễu binh từ 13h. Cô chia sẻ: "Đây là dịp tốt để gia đình tôi trải nghiệm metro. Tôi đi từ ga Suối Tiên, xuống ga An Phú chơi trước, sau đó qua xem diễu binh và xem đại bác ở bến Bạch Đằng. Vì đường cấm xe, ôtô của tôi không vào được nên đi metro cho mát mẻ, thuận tiện"




Dịp này, nhiều em bé cũng được bố mẹ cho diện trang phục cờ đỏ sao vàng, lính hải quân... để hòa chung không khí ngày vui lớn của đất nước.