Mẹ suy thận giai đoạn cuối bất lực vì không có tiền cho con trai mổ tim

Hàng tuần, chị Liên phải đến bệnh viện lọc máu để chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng hơn cả là cậu con trai mắc bệnh tim đang rất cần được phẫu thuật.

Năm 2019, thấy cơ thể mệt mỏi, suy kiệt, chị Hà Thị Bích Liên (SN 1990, quê Yên Bái) đi khám thì phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Trải qua thời gian dài chạy chữa, căn bệnh của chị đã biến chứng sang suy tim. Bác sĩ khuyên chị nên sớm ghép thận để duy trì sự sống. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tột cùng bất hạnh của người phụ nữ này.

Trong căn phòng chật hẹp của xóm trọ nằm trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội), chị Liên ngại ngần trước người lạ vì khuôn mặt sưng húp của mình. Chị cho biết, cuộc sống ở quê vất vả, chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Năm 2011, vợ chồng chị vui mừng khi con trai đầu lòng chào đời. Chẳng ngờ, ngay sau đó, bác sĩ cho biết con chị mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Hà Bảo An với hy vọng cháu được bình an", chị thở dài. Căn bệnh nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa cướp đi tính mạng đứa trẻ bất cứ lúc nào. Tròn 10 tháng tuổi, Bảo An được phẫu thuật tim, do nhiễm trùng xương ức nên phải mổ thêm một lần nữa để xử lí. Đến nay, em vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm khám định kỳ, chuẩn bị được đánh giá để tiếp tục phẫu thuật lần thứ 3.

Bảo An cùng mẹ trong phòng trọ ở Hà Nội.

Bảo An cùng mẹ trong phòng trọ ở Hà Nội.

Bệnh của con trai vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi thì đến lượt mẹ bị suy thận giai đoạn cuối khiến gia đình lao đao. Hàng ngày, chị Liên phải dùng thuốc huyết áp và bổ thận, tốn kém khoảng 3 triệu đồng/tháng. Khi xuống Hà Nội chạy thận, tiền thuê trọ, ăn ở tốn thêm gần 3 triệu đồng nữa.

"Đây là năm thứ 6 tôi ăn tết xa nhà. Năm nay cháu An đi khám tim rồi ở lại cùng mẹ đón năm mới. Hiện cháu đang điều trị duy trì bằng thuốc", chị Liên kể. Cậu bé vẫn được đi học nhưng vì sức khỏe kém nên thời gian học bị gián đoạn. Tiền mua thuốc trợ tim cho An hết khoảng 1 triệu đồng/tháng.

Tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bảo An sau một lần ho ra máu phải nhập viện.

Tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bảo An sau một lần ho ra máu phải nhập viện.

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Cường (SN 1976, chồng chị Liên) làm lái xe thuê, thu nhập mỗi tháng chưa đầy 10 triệu đồng. Toàn bộ dùng để lo thuốc thang cho vợ con, vừa để trang trải sinh hoạt cho cả nhà, bao gồm cả mẹ già và con gái út 10 tuổi nên không đủ. Hết tiền, anh phải vay thêm khiến cái nợ luẩn quẩn cứ đeo đuổi.

"Bác sĩ nói bệnh của cháu cần phẫu thuật lắp van động mạch phổi, dự kiến chi phí 150 triệu đồng. Với tình cảnh gia đình tôi lúc này thì số tiền đó quá lớn. Tôi thế nào cũng được, chỉ mong con có cơ hội sống", chị Liên xúc động nói.

Chị Hà Thị Bích Liên bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 lần/tuần.

Chị Hà Thị Bích Liên bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 lần/tuần.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quy Mông xác nhận: Vợ chồng chị Hà Thị Bích Liên, anh Nguyễn Xuân Cường là công dân ở địa phương. Anh chị có hai người con, con trai đầu Nguyễn Hà Bảo An 1(4 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh. Cả hai vợ chồng chỉ làm thuê, thu nhập thấp. Năm 2109, chị Liên mắc bệnh suy thận, phải chạy chữa tốn kém. Chính quyền địa phương đã động viên, thăm hỏi, đồng thời vận động bà con quan tâm. Tuy nhiên do bệnh tình nghiêm trọng, rất mong các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ để mẹ con chị có thêm chi phí chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Bích Liên, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0977993816

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.045 (Chị Hà Thị Bích Liên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-suy-than-giai-doan-cuoi-bat-luc-vi-khong-co-tien-cho-con-trai-mo-tim-2373471.html
Zalo