Mẹ ruột sát hại con trai ngay tại nhà và lý do bất ngờ phía sau
Tức giận vì hành vi sai trái của con trai, người phụ nữ đã sát hại con mình với sự giúp đỡ của người thân.
Theo Indiatoday, một người phụ nữ 57 tuổi ở quận Prakasam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã tức giận vì hành vi sai trái của con trai và cô đã sát hại con mình với sự giúp đỡ của người thân, cảnh sát cho biết vào hôm 15/2.
Cảnh sát trưởng Prakasam AR Damodar, cho biết K Lakshmi Devi (57 tuổi) bị cáo buộc đã sát hại con trai mình là K Shyam Prasad (35 tuổi) vào ngày 13/2.
Người thân của Devi được cho là đã giúp cô giết Prasad.
Bức tức trước hành động của con trai, người phụ nữ đã sát hại con mình ngay tại nhà. Ảnh minh họa.
"Không thể chịu đựng được hành vi đồi trụy và khiếm nhã của con trai mình, bà Lakshmi Devi đã sát hại con trai", Damodar nói với tờ PTI, đồng thời nói thêm rằng Prasad cũng đã có hành vi khiếm nhã với dì và những người họ hàng khác ở Bengaluru, Khammam và Hyderabad.
Cảnh sát cho biết Prasad cũng bị cáo buộc đã cố gắng hãm hiếp dì ruột của mình ở Hyderabad và Narasaraopeta.
Sau vụ giết người, thi thể của của người đàn ông bị phi tang xuống kênh Nakalagandi ở làng Cumbum.
Những người bị cáo buộc, hiện đang bỏ trốn và cảnh sát đang truy tìm họ.
Hải Vân (T/h)