Mẹ nghèo xin giúp 10 triệu đồng cứu con trai bị tai nạn nguy kịch
Trên đường về quê ăn Tết, em Dân bất ngờ gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Dân chật vật xoay xở vẫn còn thiếu 10 triệu đồng viện phí.
Có lẽ chưa năm nào bà Hoàng Thị Gấm (SN 1977) lại đón một cái Tết buồn đến thế. Trong khi nhà nhà đang sum vầy chờ đón giao thừa thì bà lại túc trực thâu đêm bên giường bệnh, lo lắng điều xấu nhất sẽ xảy đến với con mình.
![Em Bùi Xuân Dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về quê ăn Tết.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_23_51444769/c3fd3ad70e99e7c7be88.jpg)
Em Bùi Xuân Dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về quê ăn Tết.
Khoảng 18h ngày 26/01/2025, trên đường về quê ăn Tết, em Bùi Xuân Dân (SN 2005, con trai bà Gấm) điều khiển xe máy sang đường thì bị một ô tô tải đâm trúng. Vụ va chạm mạnh khiến Dân bị hất văng ra xa, đập đầu và một phần cơ thể xuống đường. Ngay lập tức, em được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.
Tại đây, nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, các bác sĩ đã chuyển em lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Xuân Dân được xác định chấn thương sọ não tụ máu nhân bèo, thái dương hai bên và chấn thương hàm mặt gãy xương hàm trên. Ngoài ra, nội tạng bị tổn thương rất nặng gồm chấn thương tụy độ 1, chấn thương thận độ 2, chấn thương gan độ 5 và tràn dịch màng phổi. Thời điểm hiện tại, Dân vẫn hôn mê sâu, phải thở máy.
![Em Dân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_23_51444769/f5bff195c5db2c8575ca.jpg)
Em Dân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Chứng kiến con mê man, chưa có dấu hiệu khả quan, bà Gấm rưng rưng: "Trước khi về quê con còn hỏi tôi nhà mình sắm Tết thế nào, đợi con về sẽ mua đào, quất cho mẹ. Chẳng ngờ xảy ra chuyện, tôi ở bệnh viện suốt từ đó đến giờ chỉ mong con tỉnh lại. Con còn thở máy tôi đau lòng lắm".
Vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, bà Gấm lại khổ tâm trước gánh nặng về kinh tế. Gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông Bùi Văn Thảo, chồng bà Gấm nhiều năm nay bị bệnh gout biến chứng khiến cơ thể suy nhược, chân tay đau nhức không thể lao động. Vì vậy, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng do bà Gấm cùng các con cày cấy.
Thời điểm con nhập viện, bà Gấm cuống cuồng gọi khắp người thân, quen mới vay được số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên quá trình điều trị tốn kém, phát sinh thêm 20 triệu đồng nữa, bởi chỉ riêng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ của Xuân Dân rất đắt đỏ, có khi lên đến 6 triệu đồng/ngày.
![Bà Hoàng Thị Gấm lo lắng vì không có khả năng xoay xở viện phí cho con trai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_23_51444769/3a0d3d270969e037b978.jpg)
Bà Hoàng Thị Gấm lo lắng vì không có khả năng xoay xở viện phí cho con trai
Là con lớn nhất trong nhà, Dân sớm trưởng thành, chăm chỉ phụ giúp mẹ. Hoàn cảnh gia đình buộc em từ bỏ ước mơ đại học mà theo đuổi ngành điện tử điện lạnh tại một trường nghề, ấp ủ hi vọng sớm đi làm kiếm tiền. Mấy tháng cuối năm, em được về huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình để thực hành. Tương lai đang rộng mở trước mắt bỗng đóng sầm bởi tai nạn giao thông.
Dự kiến, Dân còn điều trị tại bệnh viện lâu dài. Sắp tới, em tiếp tục phải làm phẫu thuật răng hàm mặt. Bà Gấm đứng ngồi không yên bởi vẫn chưa thể xoay xở khoản tiền 10 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí.
Phòng CTXH xác nhận: Bệnh nhân Bùi Xuân Dân (20 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng gồm chấn thương tụy, chấn thương thận độ II, chấn thương gan, chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố quanh năm ốm yếu, bệnh nhân là lao động chính trong nhà. Gia đình phải vay mượn để chạy chữa cho con, đến nay đã cạn kiệt kinh tế.
Ông Trần Quang Đại, Phó chủ tịch UBND xã Hồi Ninh thông tin: Gia đình bà Hoàng Thị Gấm, ông Bùi Văn Thảo là công dân ở địa phương. Con trai ông bà, em Bùi Xuân Dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dịp sát Tết, chạy chữa tốn kém. Bố mất sức lao động, mẹ chỉ làm nông, rất mong hoàn cảnh của em nhận được sự quan tâm, giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Hoàng Thị Gấm, xóm 13, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 0367237032
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.032 (Bùi Xuân Dân)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081