Màu nắng trong đêm bệnh viện
Áo blouse màu trắng tinh khôi
Là màu nắng trong đêm bệnh viện
Phòng trực tỏa hương hoa nhài lưu luyến
Như hương nắng tình người
tỏa ấm vào đêm.
Màu nắng trong đêm nâng giấc bình yên
Sưởi ấm những cơn ho cảm lạnh
Làm dịu bớt những nỗi đau dai dẳng
Nhịp tim lương y
hòa nhịp đập bệnh nhân.
Màu nắng trong đêm thân thiết vô ngần
(Chiếc kéo, mũi tiêm làm xoa dịu nhất)
Như người mẹ hiền chăm lo thường nhật
Màu nắng rạng ngời tỏa sáng niềm tin.
Chữ Thập đỏ* là dấu cộng tình thương
Trăng Lưỡi liềm* bù đắp vào hao khuyết
Vẫn vẹn nguyên lời thề Hipocrates*
Lương y như từ mẫu của bao người.
* Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm là 2 phong trào nhân đạo ngành Y quốc tế
* Hipocrates là ông tổ nghề thầy thuốc