Mật vụ Mỹ bị tố giảm bớt nguồn lực bảo vệ ông Trump

Mật vụ Mỹ bị tố chuyển hướng nguồn lực an ninh sang bảo vệ Đệ nhất phu nhân Jill Biden, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump nói bản thân 'thoát chết thần kỳ'.

Cựu Tổng thống Donald Trump vừa trải qua thời khắc "sinh tử" khi bị nhiều phát đạn nhắm vào phía mình, trong đó có viên bắn sượt tai phải, máu chảy đầm đìa.

Ứng viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa bị ám sát hụt lúc đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở TP Butler, bang Pennsylvania – Mỹ chiều 13-7 (giờ địa phương).

Nghi phạm người bang Pennsylvania có tên Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, nổ nhiều phát súng về phía ông Trump ở cự ly chỉ chưa đầy 150 m.

Cựu Tổng thống Trump nói bản thân ông sống sót thần kỳ sau vụ mưu sát hôm 13-7. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Trump nói bản thân ông sống sót thần kỳ sau vụ mưu sát hôm 13-7. Ảnh: Reuters

Một phóng viên của RealClearPolitics cho biết sở dĩ nghi phạm có thể đến "sát sườn" ông Trump bởi mật vụ đã chuyển hướng nguồn lực an ninh sang sự kiện của Đệ nhất phu nhân Jill Biden ở TP Pittsburgh gần đó.

"Nguồn lực an ninh cơ quan mật vụ lẽ ra bảo vệ ông Trump đã được chuyển hướng đến sự kiện nơi có bà Jill Biden" – phóng viên của RealClearPolitics dẫn 2 nguồn thạo tin và khẳng định – "Mật vụ chuyển nguồn lực bởi họ chỉ bảo vệ ông Trump theo quy trình áp dụng cho cựu tổng thống Mỹ".

Phát ngôn viên cơ quan Mật vụ Mỹ lập tức lên tiếng phủ nhận: "Điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi không chuyển hướng nguồn lực an ninh bảo vệ cựu tổng thống Mỹ và chúng tôi cũng không hoạt động theo cơ chế ấy".

CNN cho hay kẻ nổ súng nhằm ám sát ông Trump đã bị mật vụ Mỹ tiêu diệt tại hiện trường. Cựu tổng thống bị thương và rời bệnh viện sau vài tiếng nhưng vụ việc khiến 1 khán giả thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Trả lời New York Times trên chuyến bay đến TP Milwaukee thuộc bang Wisconsin để tham dự Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, ông Trump khẳng định bản thân "sống sót thần kỳ".

"Bác sĩ nói tôi sống sót bởi có … phép màu" – vị cựu tổng thống 78 tuổi nói khi vẫn phải dùng miếng băng trắng rộng che tai phải – "Tôi lẽ ra đã chết nếu như không vô tình nghiêng đầu sang phải lúc nghi phạm bóp cò".

Vụ ông Trump bị mưu sát: Câu hỏi lớn cho mật vụ, cảnh sát tiết lộ chi tiết bất ngờ

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mat-vu-my-bi-to-giam-bot-nguon-luc-bao-ve-ong-trump-19624071517074566.htm
Zalo