Mất ngủ vì hàng xóm
Việc anh Hoàng hàn xì suốt đêm đã khiến cho mọi người trong ngõ mất ngủ, ai cũng mệt mỏi.

Mọi người nên cân đối công việc, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những gia đình khác (ảnh minh họa trên internet)
Cái ngõ nhỏ nhà bà Tâm ở chỉ có khoảng chục nhà, nằm san sát nhau. Mấy hôm nay, sau khi gia đình bà Huệ chuyển đi thì bán nhà cho anh Hoàng.
Nhà anh này xem chừng từ nơi xa về lập nghiệp, làm nghề cơ khí. Tính tình anh Hoàng có vẻ không mấy thân thiện vì sau khi đến ở, anh không qua lại gì với hàng xóm.
Đến được mấy ngày thì anh khuân vác về rất nhiều đồ, bày ngổn ngang khắp nhà, thậm chí còn để cả ở ngoài ngõ, khiến cái ngõ đã nhỏ càng trở nên chật hẹp hơn. Nhưng vì nghĩ đó là công việc làm ăn của anh nên mọi người cũng không nói gì.
Tuy nhiên, sự việc trở nên khó chịu hơn khi anh Hoàng nhiều việc, cứ hàn xì cả ngày lẫn đêm. Tiếng hàn sắt kêu xẹt, xẹt trong đêm vắng khiến cho cả ngõ mất ngủ, ai cũng bơ phờ.
Sáng sớm hôm sau, không chịu được nữa, bà Tâm gọi ông Hiển trưởng khu và mấy người trong ngõ sang nhà anh Hoàng nhắc nhở:
- Anh làm ban ngày thì không ai nói gì nhưng ban đêm thì phải để yên tĩnh cho mọi người ngủ chứ. Trong ngõ có người già, trẻ nhỏ, người đi làm… Không ngủ ngon thì mọi người lấy đâu ra sức mà làm việc, học tập.
- Cháu làm ở nhà cháu chứ có làm ở nhà người khác đâu mà bà nói - Hoàng cự cãi.
- Ơ, cái nhà anh này nói hay nhỉ! Bà Tâm nhắc nhở để anh rút kinh nghiệm không làm ảnh hưởng đến người khác mà anh lại còn nói ngang thế à? - ông Hiển bực bội lên tiếng.
Thấy một nhóm người đến nhắc nhở em mình, anh Tùng đêm qua cũng làm cùng anh Hoàng bênh vực:
- Các ông, các bà đừng cậy “ma cũ bắt nạt ma mới”. Từ khi em tôi đến đây, các ông, các bà chỉ soi mói xem nó có gì hở ra là nạt nộ thôi. Hôm trước thì hùa vào nói em tôi việc nuôi chó, nay lại bảo không được làm ban đêm. Thế công việc nhà các ông, các bà nhiều thì thử xem có phải làm cả đêm hay không?
- Chúng tôi đã nói rõ rồi đấy, làm ban ngày thì được, chứ ban đêm mà làm ồn ào trong khu dân cư, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người là không được đâu. Anh đã nói thế thì tôi hỏi nhé, các anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi mà ban đêm nhà hàng xóm ồn ào khiến không ngủ được thì các anh có bực mình không? - ông Hiển nói tiếp.
Biết chồng và anh họ mình làm sai mà còn cự cãi, chị Vân vội vàng lên tiếng:
- Vâng, nhà cháu như thế là sai rồi. Các ông, các bà thông cảm, chỉ vì vội trả hàng cho khách nên hai anh em mới phải làm xuyên đêm như thế. Thôi, lần sau chúng cháu xin rút kinh nghiệm, chỉ làm ban ngày thôi ạ. Nếu có làm tối thì cũng sẽ nghỉ sớm để không ảnh hưởng giấc ngủ mọi người.
- Là hàng xóm láng giềng, chúng tôi không phải gây khó dễ gì đâu. Chuyện nuôi chó là anh chị để nó phóng uế bừa bãi ra ngõ, chúng tôi mới nhắc nhở. Sống cùng với nhau trong một ngõ xóm là phải lựa. Mỗi người ý thức một chút, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của nhau. Thậm chí lúc khó khăn còn giúp đỡ nhau nữa. Như thế các cụ mới có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
Nghe bà Tâm nói thế, vợ chồng anh Hoàng, chị Vân mới thấy ân hận...