Mất lòng tin là mất hết

Người xưa có câu 'Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng', xây dựng được lòng tin rất khó nhưng phá hủy lại vô cùng dễ. Kiếm tiền bằng thương hiệu cá nhân đi kèm nhiều rủi ro, có thể trả giá không chỉ bằng tiền. Dù xây thương hiệu hay làm doanh nghiệp, vốn lớn nhất vẫn là chữ tín. Mất danh dự, mất lòng tin là mất hết…

Vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do có vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Số tiền xử phạt là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân; đồng thời họ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Riêng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là khách mời nên không bị xử phạt mà bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng. Số tiền phạt không lớn với các cá nhân vi phạm, nhưng điều đáng nói là sự tiếc nuối của nhiều người đối với những người vi phạm, nhất là Quang Linh và Thùy Tiên.

Không ai phủ nhận những nỗ lực trước đó của họ trong việc làm những điều có ích cho xã hội, quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước đến với bạn bè quốc tế. Cũng chính vì vậy, họ đã được khen ngợi, công nhận và tôn vinh… Thế nhưng, danh dự và niềm tin tốn bao công sức xây dựng bỗng đổ nhào chỉ vì hai chữ “lợi ích”.

Họ cũng không phải là những trường hợp đầu tiên, trước đó đã có không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã phải cúi đầu xin lỗi, hay bị đào thải khỏi thị trường biểu diễn chỉ vì quảng cáo sai sự thật, như những cái tên diễn viên S., ca sĩ D.D, TikToker T.P. gây dư luận tiêu cực thời gian qua.

Trên thế giới, đã từ lâu người ta đã đặt ra những tiêu chuẩn về mối quan hệ giữa người nổi tiếng, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn và trách nhiệm cộng đồng. Nghệ sĩ, người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến tình cảm, tư tưởng, xu hướng tiêu dùng… của người dùng mạng xã hội.

Họ phải tự nhận thức được việc tuân thủ đúng pháp luật, sau đó là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Họ bị chế tài không chỉ bởi luật pháp mà còn cả những giới hạn trong nghề nghiệp, nơi người vi phạm bên cạnh các hình phạt của pháp luật còn phải chấm dứt sự nghiệp “người của công chúng”.

Thị trường nghệ thuật Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, từ đó đã nảy sinh ra một thế hệ nghệ sĩ thành danh “bất ngờ”. Có người chỉ sau một chương trình, bộ phim, hay đôi khi chỉ là một bài hát, điệu nhảy… là có thể thành người nổi tiếng.

Họ đôi khi không kịp chuẩn bị cho sự nổi tiếng của chính mình, không có cả tâm thế gìn giữ hình ảnh cá nhân, chứ chưa nói đến hiểu được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Đến khi gây hậu quả, nhiều người mới ngỡ ngàng khi thấy mới hôm qua còn là người nổi tiếng mà hôm nay đã trở thành kẻ ngoài lề.

Người xưa có câu “Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”, xây dựng được lòng tin rất khó nhưng phá hủy lại vô cùng dễ. Kiếm tiền bằng thương hiệu cá nhân đi kèm nhiều rủi ro, có thể trả giá không chỉ bằng tiền. Dù xây thương hiệu hay làm doanh nghiệp, vốn lớn nhất vẫn là chữ tín. Mất danh dự, mất lòng tin là mất hết…

CA DAO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mat-long-tin-la-mat-het-post787100.html
Zalo