'Mảnh ghép nhà yêu thương'

Một ngôi nhà được thành hình từ hàng trăm viên gạch, bờ lô. Còn với 'nhà yêu thương' của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) bắt đầu từ 70 'mảnh ghép' - mỗi 'mảnh ghép' trị giá 100 ngàn đồng, khởi tâm từ tấm lòng vì người khó khăn.

Trao ủng hộ "mảnh ghép yêu thương” để xây nhà cho người nghèo

Trao ủng hộ "mảnh ghép yêu thương” để xây nhà cho người nghèo

Gắn kết tình thương

Hôm nay, căn nhà của ông Nguyễn Thành Đoan, 68 tuổi, thôn Diêm Tụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang rộn ràng đón nhiều vị khách ghé thăm. Đó là các anh chị, tình nguyện viên đến từ Hội CTĐ thành phố cùng về nấu bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm hôm ấy tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình người.

Hai vợ chồng ông Đoan sống cùng cháu nội trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Bên trong, hệ thống gỗ đã bị mối mọt gặm nhấm, xung quanh là ván gỗ bạt che chắn, mái tôn cũ kỹ được chèn mấy viên ba lô... Thời gian và mưa gió khiến ngôi nhà 40 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng. Ông Đoan và vợ đều mang bệnh tuổi già, bám ruộng vườn mưu sinh, hoàn cảnh khó khăn nên việc xây dựng lại căn nhà mới vượt ngoài khả năng. Hội CTĐ thành phố đã phát động “Mảnh ghép nhà yêu thương”, huy động kinh phí giúp gia đình ông Đoan có điều kiện xây mái ấm mới. “Được sự quan tâm của mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng làm một căn nhà cấp 4 tươm tất. Bà con, chòm xóm đều hứa giúp đỡ cho gia đình”, ông Đoan chia sẻ.

“Mảnh ghép nhà yêu thương” là một chương trình ý nghĩa nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn. Mỗi căn nhà cần 700 “mảnh ghép”, tương đương 70 triệu đồng. Năm 2025, dự kiến Hội CTĐ xây dựng 5 căn nhà cần 3.500 “mảnh ghép”.Tại buổi lễ phát động mới đây, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ mỗi căn nhà 22 triệu đồng.

Hội CTĐ TP. Huế triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh chia sẻ về chương trình. Có rất nhiều các tổ chức, gia đình, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ và đăng ký ủng hộ từ 1 - 5 nhà, như: Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh ủng hộ 5 căn nhà, mỗi nhà 100 mảnh ghép với tổng kinh phí 50 triệu đồng; Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủng hộ nhà đầu tiên 100 mảnh ghép tương đương 10 triệu đồng; Ngân hàng Công thương chi nhánh Huế ủng hộ 5 triệu đồng; gia đình chị Phạm Thị Anh Thi ủng hộ 5 nhà, mỗi nhà 25 mảnh ghép với tổng kinh phí 12,5 triệu đồng…

Tạo nên điều kỳ diệu

Đại đức Thích Huệ Trọng, một trong những người trao “mảnh ghép” đầu tiên xây nhà cho hộ nghèo cho rằng: “Chương trình này thật ý nghĩa và nhân văn, kêu gọi lòng thiện tâm, chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm từ cộng đồng. Với những hoạt động tương tự như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ”.

Một phụ nữ giấu tên hỗ trợ 5 “mảnh ghép” chia sẻ: “Tôi không có nhiều nên chỉ đóng góp mỗi ngôi nhà một mảnh ghép. Trong lúc kinh tế khó khăn, việc huy động nguồn lực không hề dễ dàng. Cách làm của Hội CTĐ vừa giúp tích tiểu thành đại, vừa tạo điều kiện cho những người “rách ít” có thể giúp người “rách nhiều”. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù mỗi người chỉ là một mảnh ghép nhỏ, nhưng khi gắn kết với nhau bằng tình thương, chúng ta có thể tạo nên điều kỳ diệu”.

Sau hơn 15 ngày triển khai, hơn 110 tổ chức, nhà hảo tâm ghép gần 600 mảnh ghép yêu thương, tương đương gần 60 triệu đồng cho ngôi nhà ông Đoan. Trong đó, có cả cán bộ hưu trí, trẻ em, tu sĩ, cán bộ y tế… Dự kiến cuối tháng 4/2025, sẽ khởi công xây dựng mái ấm này để gia đình ông sớm có nhà ở vào mùa mưa bão.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội CTĐ TP. Huế thông tin, để lan tỏa chương trình, chúng tôi đề nghị Hội CTĐ các cấp triển khai đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, người dân để lan tỏa, mong các phương tiện truyền thông chia sẻ, không chỉ ở địa bàn TP. Huế mà khắp cả nước cùng chung tay hướng về giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất các mảnh ghép khởi công xây nhà.

Tết Ất Tỵ vừa qua, cùng tham gia lễ khánh thành ngôi nhà mới của bà Phạm Thị Gái ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, chúng tôi cảm nhận được niềm vui khôn xiết của người phụ nữ đơn thân “có nhà ở tuổi xế chiều”. Bà Gái cùng người dì hồ hởi dẫn khách đi tham quan, khoe từng góc nhà. Đây là căn nhà đầu tiên của “Mảnh ghép nhà yêu thương” được triển khai thí điểm trong năm 2024, cũng là thành quả huy động nguồn lực xã hội cho người nghèo.

Nhà yêu thương là biểu tượng của sự sẻ chia, đoàn kết. Mỗi mảnh ghép không chỉ góp sức chung tay xây dựng một mái ấm vật chất mà còn thành hình một tổ ấm tinh thần, nơi bao bọc, gieo mầm hạnh phúc cho bao số phận kém may mắn.

Hội CTĐ tiếp tục kêu gọi và kết nối nhằm huy động đủ kinh phí hoàn thiện 5 căn nhà cho người khó khăn. Hội CTĐ cho hay, chỉ mở tài khoản 1148805.99999, ngân hàng Vietinbank tiếp nhận đóng góp “Mảnh ghép nhà yêu thương”.

Bài, ảnh: L. TUỆ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/manh-ghep-nha-yeu-thuong-152365.html
Zalo