Mang yêu thương đến bản làng ở Hướng Hiệp

Hướng Hiệp là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ở huyện Đakrông. Với thông điệp 'Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương', Tháng Nhân đạo năm 2025 cấp quốc gia tổ chức tại tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm sẻ chia phần nào khó khăn với người dân và học sinh nơi đây.

Niềm vui của cô trò điểm trường Gia Giã - Trường Mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông, trong ngày điểm trường được khởi công bếp ăn bán trú - Ảnh: Đ.V

Niềm vui của cô trò điểm trường Gia Giã - Trường Mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông, trong ngày điểm trường được khởi công bếp ăn bán trú - Ảnh: Đ.V

Một ngày tháng 5, tiết trời oi bức đến khó chịu. Nhưng ở khoảng sân khá rộng của Trạm Y tế xã Hướng Hiệp, từ sáng sớm đã chật kín hàng trăm người dân đến chờ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động cao điểm Tháng Nhân đạo năm 2025 tổ chức tại Quảng Trị, do đội ngũ y bác sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4 đảm nhận.

Tại đây, người dân địa phương được trao 750 phần quà cùng 750 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Dù người dân đông, trời nắng nóng nhưng các y bác sĩ quân y vẫn nhẫn nại, luôn nở nụ cười vui vẻ và tận tình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Không gian hoạt động khám bệnh được sắp xếp thành nhiều khu vực riêng như: tiếp đón, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, chụp Xquang, điểm cấp phát thuốc... khá liên hoàn nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, trật tự.

Ông Hồ Văn Hương (62 tuổi) ở thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, chia sẻ: “Gia đình khó khăn nên bố không có điều kiện đi khám sức khỏe.

Vì vậy, hôm nay được các bác sĩ quân y tận tình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng một số bệnh tật thông thường và tặng nhiều thuốc phòng bệnh, thuốc bổ, bố vui lắm. Mừng hơn nữa là bác sĩ cho biết sức khỏe bố còn tốt, còn lao động được để chăm lo cho gia đình”.

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 268, Thượng tá Bùi Mạnh Hà cho biết: “Khám chữa bệnh, cấp thuốc nhân đạo là chương trình thường xuyên của bệnh viện. Năm nào đơn vị cũng tổ chức đoàn cán bộ, y bác sĩ thực hiện chương trình khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số khó khăn, ở xa không có điều kiện đến các trung tâm y tế khám chữa bệnh.

Thông qua chương trình phối hợp lần này, chúng tôi mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào, đồng thời xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt hơn nữa”.

Cách trung tâm xã Hướng Hiệp khoảng 8 km đường đèo dốc, tại thôn Gia Giã đã diễn ra đồng thời lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú cho điểm trường mầm non và Nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo. Ngay từ tờ mờ sáng, bà Hồ Thị Duẫn (65 tuổi) đã tất bật chuẩn bị nước chè, chuối, mít hái từ vườn để thết đãi các đại biểu đến dự lễ khởi công nhà cho mình. Bà Duẫn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hay đau ốm và nhiều năm nay phải sống trong căn nhà tạm bợ.

“Mẹ ở một mình, nhà thì đã xiêu vẹo, dột nát lâu lắm rồi nhưng không có điều kiện sửa lại. Đợt này nhờ được hỗ trợ 70 triệu đồng cộng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của bà con lối xóm, mẹ mới có điều kiện để xây nhà mới. Ước mơ có mái nhà kiên cố bấy lâu giờ sắp thành hiện thực, mẹ mừng lắm”, bà Duẫn xúc động nói. Cùng đợt này, 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở khác ở xã Tà Long, huyện Đakrông, cũng được chương trình trao tặng kinh phí mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng nhà.

Ở vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn như xã Hướng Hiệp, việc đến trường đối với các em nhỏ không chỉ là hành trình tìm kiếm con chữ, mà còn là nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại về điều kiện sống, đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, một bếp ăn bán trú không đơn thuần là một hạng mục xây dựng mà còn là sự đầu tư đầy ý nghĩa vào tương lai của trẻ em, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc dinh dưỡng và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn đó, trong khuôn khổ Tháng Nhân đạo năm 2025 lần này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công công trình bếp ăn bán trú tại điểm trường Gia Giã - Trường Mầm non Hướng Hiệp với tổng trị giá 300 triệu đồng. Điểm trường Gia Giã có hơn 100 cháu mầm non, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học. Điểm trường này hiện còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là về điều kiện phục vụ bán trú cho học sinh.

Việc xây dựng bếp ăn khang trang, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng sẽ tạo điều kiện để nhà trường tổ chức tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh. Từ đó, phụ huynh yên tâm lao động và học sinh cũng được tiếp thêm động lực để đến trường đều đặn và học tập tốt hơn.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Hiệp, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân vui mừng cho biết: “Điểm trường còn khó khăn như Gia Giã được tặng bếp ăn là điều rất ý nghĩa, đáng quý và khiến chúng tôi rất hạnh phúc. Bếp ăn sẽ giúp các cháu có bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường”.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Thị Kim Nhung cho biết, các công trình, phần việc trong chuỗi hoạt động cao điểm Tháng Nhân đạo năm 2025 triển khai tại tỉnh Quảng Trị nói chung, xã Hướng Hiệp nói riêng là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu thương, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng để chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. “Tháng Nhân đạo năm nay được tổ chức gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là địa chỉ tin cậy để các tấm lòng hảo tâm gửi niềm tin, chia sẻ, đóng góp trong các hoạt động nhân đạo”, bà Nhung chia sẻ.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mang-yeu-thuong-den-ban-lang-o-huong-hiep-194022.htm
Zalo