Mang rùa quý ra công viên tắm nắng, người phụ nữ tá hỏa vì bị trộm mất con vật

Người phụ nữ không khỏi sững sờ sau khi trở lại công viên để đưa chú rùa yêu quý về nhà.

Một vụ trộm rùa cảnh hiếm gặp vừa được phát hiện tại quận Bình Trấn, thành phố Đào Viên. Nạn nhân là một người phụ nữ họ Hoàng, đã báo cáo với cơ quan chức năng rằng chú rùa Sulcata cưng của bà đột ngột biến mất khi đang được thả thư giãn tại Công viên ven sông Xinjie vào chiều ngày 6 tháng 5.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Bình Trấn, bà Hoàng cho biết đã đưa chú rùa yêu quý ra bãi cỏ công viên để tắm nắng. Tuy nhiên, chỉ hai giờ sau, khi quay lại để đưa con vật về nhà, bà tá hỏa phát hiện rùa đã biến mất, chỉ còn lại thiết bị định vị và nhãn liên lạc từng được gắn trên cơ thể rùa nằm tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã vào cuộc và tiến hành trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát xung quanh công viên. Qua quá trình điều tra, một người đàn ông 63 tuổi họ Ke được xác định là nghi phạm chính. Đối tượng bị phát hiện đã tháo bỏ thiết bị định vị và nhãn thông tin rồi vội vã cho rùa vào túi ni lông, sau đó đạp xe rời khỏi hiện trường.

Do chiếc xe đạp mà ông Ke sử dụng không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì điều tra và rà soát, cảnh sát cuối cùng đã lần ra tung tích của người đàn ông này và thu hồi được chú rùa bị đánh cắp tại nhà riêng của ông.

Đến ngày 13 tháng 5, cảnh sát xác nhận đã bàn giao lại con rùa Sulcata cho chủ nhân và chuyển hồ sơ vụ việc sang Văn phòng Công tố quận Đào Viên để xử lý theo pháp luật với cáo buộc trộm cắp tài sản.

Sulcata là một trong những loài rùa cạn lớn nhất thế giới, có giá trị cao và thường được nuôi làm thú cưng. Vụ việc đã gây xôn xao cộng đồng địa phương, đồng thời là lời nhắc nhở về việc cần nâng cao cảnh giác, ngay cả khi dắt thú cưng đi dạo tại nơi công cộng.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/mang-rua-ra-cong-vien-tam-nang-nguoi-phu-nu-ta-hoa-sau-khi-quay-lai-202505131741020748.html
Zalo