Manchester United sẽ phải phá két trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 là một kỳ chuyển nhượng mang đến khá nhiều thất vọng cho những người hâm mộ Manchester United, khi câu lạc bộ này đã tham gia một cách rất dè dặt. Nhưng chắc chắn điều này sẽ không xảy ra trong kỳ chuyển nhượng Hè tới, khi một chân sút đẳng cấp là điều mà họ phải hướng tới.
Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chưa thể đáp ứng được yêu cầu của tân huấn luyện viên Ruben Amorim.
Khi mà nửa đỏ thành Manchester đã có nửa mùa giải 2024 - 2025 khá bết bác, khi đang “lặn hụp” ở nửa dưới bảng xếp hạng, thì kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 được khá nhiều người hâm mộ câu lạc bộ này xem là một cứu cánh để bổ sung lực lượng nhằm khắc phục tình hình hiện tại. Nhưng dường như huấn luyện viên Ruben Amorim lại không cho rằng như vậy.
Nhưng gì mà Manchester United có được trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 chỉ là sự tham gia một cách hết sức dè dặt, với 2 tân binh trẻ hướng tới tương lai là Patrick Dorgu và Ayden Heaven, và hiển nhiên tài chính bỏ ra cũng không có gì đáng chú ý. Còn ở chiều ngược lại thì khá rầm rộ với những bản hợp đồng cho mượn của các cầu thủ chính thức như Marcus Rashford, Antony… hoặc của những cầu thủ trẻ như Dan Gore, Joe Hugill, Jack Kingdon… với số lượng lên tới 7 người.
Như vậy khi mà Marcus Rashford và Antony đã ra đi, thì trên hàng công của Manchester United chỉ còn lại có Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee và có thể đá tiền đạo cắm. Mà đối với sơ đồ 3 trung vệ của huấn luyện viên Ruben Amorim đang áp dụng tại Manchester United, trừ vị trí tiền đạo thì các vị trí khác để tạo nên một bộ khung cơ bản cho câu lạc bộ đều đã có nhận sự tương đối ổn định. Nếu khâu bất ổn nhất trong quá trình xây dựng sơ đồ chiến thuật của Ruben Amorim chính là ở vị trí tiền đạo này.
Đối với bộ khung sơ đồ chiến thuật mà Ruben Amorim muốn áp dụng tại Manchester United, hàng thủ với các trung vệ như Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Lisandro Martinez… có thể xem như tạm ổn. Hai biên với 2 hậu vệ biên là Noussair Mazraoui và Diogo Dalot, cùng hai cầu thủ chạy cánh là Alejandro Garnacho và Amad Diallo ở phía trên có thể nói vẫn vận hành ổn. Khu vực giữa sân thì Ruben Amorim đã có những Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen… vẫn mang đến sự ổn định. Nhưng vấn đề lại đang nảy sinh ở vị trí tiền đạo.
Khi mà cách cầu thủ tấn công ở hai cánh của Manchester United hoạt động có thể nói là tạm ổn, thì vị trí trung phong của câu lạc bộ này lại đang khá tệ. Việc đưa Marcus Rashford vào đá trung phong đã phá sản, Joshua Zirkzee thì thích hợp đá tiền đạo lùi hơn là tiền đạo cắm, còn Rasmus Hojlund đá tiền đạo thuần túy là ổn, nhưng vấn đề của cầu thủ này là khả năng chạy chỗ tì đè nhận bóng chưa tốt, dẫn đến tình trạng đói bóng diễn ra thường xuyên khi mà cầu thủ phòng ngự đối phương làm tốt công tác vây chặn các đường bóng đến với cầu thủ này.
Trong khi đó đối với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của Ruben Amorim, vị trí tiền đạo mũi nhọn rất là quan trọng khi đây là một vị trí không chỉ đơn giản là một sát thủ vòng cấm, mà còn phải làm tốt các nhiệm vụ khác như làm tường, thu hút sự chú ý của cầu thủ phòng ngự đối phương, từ đó mở ra cơ hội cho các cầu thủ tấn công khác. Tầm quan trọng và sự đa năng của cầu thủ này có thể nhìn thấy từ việc Antonio Antonio Conte, một huấn luyện viên cũng rất chuộng sơ đồ 3 trung vệ, nhất định phải đưa Romelu Lukaku sau khi đến với Napoli.
Có thể thấy với tình hình tiết kiệm tài chính như vậy trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, cùng với tình trạng “khát” tiền đạo của Ruben Amorim, chắc chắn Manchester United sẽ phải phá két trong kỳ chuyển nhượng Hè tới để đưa về một tiền đạo đúng theo nhu cầu của vị huấn luyện viên này. Có một số cái tên được nhắm tới như Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon, Victor Osimhen của Napoli đang cho mượn tại Galatasaray, Randal Kolo Muani của Paris Saint-Germain hay Victor Boniface của Bayer Leverkusen…
Những cái tên này đều là những chân sút đã chứng minh được đẳng cấp, có khả năng câu lạc bộ cho ra đi, nhưng chắc chắn giá sẽ không rẻ. Do đó việc Manchester United để tiền đầu tư vào kỳ chuyển nhượng Hè 2025 tới là điều có thể hiểu được, và người hâm mộ câu lạc bộ này chắc chắn sẽ rất chờ mong cái tên nào sẽ đến với hàng công của Manchester United trong mùa giải tới.