Man Utd đại thắng ở lượt đi bán kết Europa League
Cú đúp của tiền vệ Bruno Fernandes góp công lớn vào chiến thắng giòn giã 3 - 0 của Man Utd trước Athletic Bilbao ở lượt đi bán kết Europa League.

Fernandes nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Man Utd
Ít ai ngờ cặp đấu lượt đi bán kết Europa League Man Utd và Athletic Bilbao có thể được định đoạt ngay ở hiệp 1. Man Utd trải qua nửa đầu hiệp một khó khăn, liên tiếp mất bóng nguy hiểm. Nhưng trong 15 phút cuối hiệp, "Quỷ Đỏ" ghi liền 3 bàn, còn trung vệ chủ nhà Dani Vivian phải nhận thẻ đỏ.
Bước ngoặt đầu tiên tới từ pha xử lý ngẫu hứng của trung vệ Harry Maguire ở bên phải. Anh ngoặt bóng hai lần, vượt qua hậu vệ chủ nhà, rồi tạt vào cho Manuel Ugarte đánh đầu lái bóng về cột hai. Tiền vệ Casemiro có mặt đúng lúc, đánh đầu bồi vào lưới trống, mở tỷ số.
Mấu chốt trận đấu tới sau đó vài phút. Hậu vệ Noussair Mazraoui thoát xuống bên phải cấm địa rồi căng ngang cho trung phong Rasmus Hojlund lao xuống có thể đệm bóng cận thành. Nhưng tiền đạo này bị trung vệ Vivian kéo ngã. VAR người Italy, ông Aleandro Di Paolo can thiệp, gọi trọng tài Espen Eskas ra xem lại tình huống. Trong lúc đó, Vivian nói chuyện với Hojlund rằng anh không phạm lỗi. Mất vài phút, ông Eskas thổi phạt đền cho Man Utd.
Bất ngờ hơn khi trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Vivian. Trung vệ 25 tuổi dường như giật mình, ôm đầu và hét lên. Theo luật, cầu thủ khi phạm lỗi trong cấm địa để ngăn cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương sẽ phải nhận thẻ đỏ nếu không chủ đích chơi bóng. Tình huống này, Vivian chỉ muốn kéo ngã Hojlund mà không tranh bóng.
Fernandes không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m. Anh chờ thủ môn Julen Agirrezabala đổ người sang trái, rồi mới đá nhẹ về bên phải, nâng tỷ số lên 2 - 0.
Phút 45, sau pha tranh bóng lộn xộn trước cấm địa, bóng rơi ra đúng tầm Ugarte đánh gót cho Fernandes lao xuống đối mặt thủ môn. Đội trưởng Man Utd dễ dàng đặt lòng về góc xa, lập cú đúp và ấn định thắng lợi cho Man Utd.
Hầu hết khán giả Bilbao nán lại, liên tục la ó phản đối những quyết định của trọng tài mà họ cho rằng có lợi cho Man Utd. Có lúc tiền đạo Maroan Sannadi lao lên thoáng rồi ngã xuống sau pha tranh chấp với Maguire, nhưng trọng tài không thổi phạt.
Đội khách cũng phàn nàn trọng tài về tình huống Garnacho bị đẩy ngã trong cấm địa, tương tự Hojlund. Tuy nhiên, lần này VAR chỉ mất vài giây xem lại, rồi không can thiệp.
Dù vậy, chiến thắng 3 bàn ở lượt đi cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ "Quỷ Đỏ". Họ cũng đón tin vui khi tiền vệ Amad Diallo trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Đoàn quân Ruben Amorim vẫn còn 90 phút ở lượt về trên sân Old Trafford sau đây một tuần. Nhưng lợi thế này giúp họ đặt một chân vào chung kết, cũng trên sân San Mames.