Man City thắng Chelsea trận Super Sunday, khẳng định vị thế nhà vô địch

Mọi dự báo về kết quả bất phân thắng bại như hai lần chạm trán mùa trước giữa chủ nhà Chelsea và Man City đã không thành hiện thực khi nhà đương kim vô địch ghi mỗi hiệp một bàn thắng vào lưới 'The Blues' rạng sáng 19-8

Chuyến hành quân đến Stamford Bridge hồi tháng 11-2023 chỉ mang về cho Man City cảm giác thiếu trọn vẹn dù đã dẫn trước 4-3 cho đến tận khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Chính pha lập công của "cố nhân" Cole Palmer từ chấm phạt đền ở phút 90+5 đã giúp san bằng tỉ số 4-4 cho chủ nhà Chelsea.

Ruben Dias (3, Man City) cản phá pha tấn công của Nicolas Jackson

Ruben Dias (3, Man City) cản phá pha tấn công của Nicolas Jackson

Việc bị Chelsea cầm chân ở cả hai lần gặp gỡ mùa trước không khỏi khiến Man City có chút e dè đối thủ thành London. Đó cũng là lý do để đôi bên khá thận trọng ở lần đối đầu này, thậm chí không có cú sút trúng đích nào được tung ra trong hơn 15 phút đầu tiên.

Erling Haaland mở tỉ số cho Man City

Erling Haaland mở tỉ số cho Man City

Mất hút trong khoảng thời gian này, thế nhưng Erling Haaland bất ngờ lên tiếng ở phút 18 theo cách không thể tốt hơn. Jeremy Doku dốc bóng bên hành lang trái rồi đột ngột tung đường chuyền xuyên thẳng vào trung lộ. Bernardo Silva khẽ chạm bóng, trở thành pha kiến tạo cho Haaland đi bóng qua cặp trung vệ Levi Cowill lẫn Marc Cucurella rồi đánh bại luôn thủ thành Robert Sanchez, mở tỉ số trận đấu.

Vua phá luới 2 mùa Ngoại hạng Anh đã có bàn "khai hỏa"

Vua phá luới 2 mùa Ngoại hạng Anh đã có bàn "khai hỏa"

Man City sau đó có hai cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cú sút của Kevin de Bruyne lại đưa bóng bay chệch cột còn Jeremy Doku buộc thủ môn Sanchez phải tung người phá bóng cứu thua bằng đầu ngón tay. Trong khi đó, Chelsea sau bàn thua đã tăng tốc phản công nhưng cả hai tình huống họ tạo ra trước khung thành Man City lại không đủ uy hiếp đội khách.

Malo Gusto đeo bám quyết liệt Jeremy Doku

Malo Gusto đeo bám quyết liệt Jeremy Doku

Một cú sút bật người hậu vệ Man City của Enzo Fernandez phút 38 rồi sau đó, Nicolas Jackson đưa được bóng vào lưới đội khách phút 43 nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị. Rất đáng tiếc cho Chelsea, đội bóng đã nắm quyền kiểm soát đến 53,7% và dứt điểm có phần vượt trội so với Man City nhưng không có cú sút nào đi trúng đích.

Jackson dứt điểm bất thành

Jackson dứt điểm bất thành

Sau giờ nghỉ, Chelsea chủ động chơi tấn công nhiều hơn và tạo ra không ít tình huống sóng gió trước cầu môn Man City. Nicolas Jackson được trao cơ hội ở phút 61 nhưng anh vẫn không thắng nổi thủ thành Ederson trong tư thế đối mặt. Rico Lewis "đáp lễ" với tình huống đưa được bóng vào lưới Chelsea phút 65 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Haaland đã phạm lỗi trước đó.

Rico Lewis ghi bàn nhưng bị trọng tài từ chối do lỗi của Haaland

Rico Lewis ghi bàn nhưng bị trọng tài từ chối do lỗi của Haaland

Khi trận đấu đang trôi dần về những phút cuối với sự mải mê tấn công của đội chủ nhà Chelsea, Man City lại bất ngờ lên tiếng lần nữa. Phút 84, lấy được bóng từ đường chuyền hỏng của Wesley Fofana phía Chelsea, Mateo Kovacic quyết định đột phá, anh thoát khỏi sự đeo bám của cả Moises Caicedo lẫn Enzo Fernandez trước khi tung cú sút góc gần.

Thủ môn Sanchez đã kịp chạm tay vào bóng nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bóng bay thẳng vào lưới. 2-0 cho Man City và Kovacic không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Mateo Kovacic ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City

Mateo Kovacic ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City

Thắng 2-0 tại sân Stamford Bridge, Man City với 3 điểm đầu tay đã góp mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở vòng đấu mở màn, ngang với Arsenal và Liverpool, chỉ kém Brighton về số bàn thắng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/man-city-thang-chelsea-tran-super-sunday-khang-dinh-vi-the-nha-vo-dich-196240819002717489.htm
Zalo