Mái trường nội trú - Nơi gắn kết yêu thương
Không chỉ là nơi truyền đạt tri thức cho học sinh các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) tỉnh Trà Vinh còn là 'ngôi nhà thứ hai' của nhiều thế hệ học trò.
Học sinh trưởng thành trong tình thương
Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại ấp Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh, được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với hệ thống phòng học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn tập thể và khu thể thao hiện đại tạo cảm giác ấm áp khi bước chân đến ngôi trường này. Hiện nay Trường có 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 416 học sinh, trong đó có 257 học sinh ở nội trú.

Giờ học môn Toán của lớp 11A tại Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh.
Thầy Kim Chan Ta Na, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh, cho biết: nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có môi trường sinh hoạt tốt, giúp các em an tâm học tập. Ngoài các chương trình học chính khóa, Trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, thực hiện chính sách của Nhà nước, các em được cấp học bổng hằng tháng tương đương 80% lương cơ bản và hoàn toàn không đóng bất kỳ chi phí nào khác.
Cuộc sống nội trú đã rèn cho học sinh Kiên Thị Út Diệu ở ấp Qui Nông B, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành (học sinh lớp 11D) trưởng thành hơn trong sinh hoạt và học tập. Em Kiên Thị Út Diệu cho biết: khi ở nội trú, em thích cùng bạn bè vệ sinh, trang trí phòng ở và cùng ăn, cùng học tập... Tất cả điều đó, tạo nên ấn tượng khó quên với em. Điều em trân quý nhất là thầy cô luôn quan tâm và chăm sóc như “cha mẹ” em vậy. Qua đó, em nhận thấy dù ở xa gia đình nhưng em vẫn biết cách tổ chức cuộc sống và thích nghi với môi trường tập thể.
Dương Minh Tuấn, học sinh lớp 10A chia sẻ: lúc mới ở khu nội trú, em rất lo lắng vì xa gia đình. Nhưng nhờ sự quan tâm của thầy cô, động viên từ bạn bè, em dần quen và xem nơi đây như “ngôi nhà thứ hai” của mình.
Cô Hứa Thị Tâm Ái, Ban quản lý khu nội trú chia sẻ: công việc Ban quản lý khu nội trú không chỉ là quản lý sinh hoạt, mà còn chăm sóc đời sống tinh thần cho các em an tâm học tập. Trường xem các em như thành viên trong ngôi nhà chung nên cố gắng tạo không gian thân thiện, gần gũi để các em cảm thấy ấm áp như ở nhà mình. Chứng kiến các em từ những ngày đầu bỡ ngỡ, nhớ nhà đến khi trưởng thành, tự lập hơn trong cách nghĩ và nếp sống là niềm hạnh phúc và là món quà quý cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.
Đối với phụ huynh học sinh, niềm tin gửi con em đến học tại trường không chỉ là sự kỳ vọng về tri thức mà còn đặt niềm tin vào môi trường giáo dục tốt.
Anh Kiên Om Rong (phụ huynh của em Kiên Thị Út Diệu) cho biết: ban đầu, tôi lo lắng không biết con gái có quen với môi trường tập thể hay không. Tuy nhiên, sau thời gian học và ở lại khu nội trú, tôi nhận thấy từ những nội quy của Trường và Ban quản lý khu nội trú về giờ giấc học và sinh hoạt, con tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết sống tự lập, cũng như hình thành ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Nơi đồng hành và chắp cánh những ước mơ

Học sinh nội trú trong giờ ăn trưa tại nhà ăn tập thể Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh.
Không chỉ chú tâm đào tạo kiến thức, Trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt Câu lạc bộ tối thứ Bảy hay biểu diễn nhạc cụ truyền thống đã góp phần tạo nên nét riêng biệt tại ngôi trường này. Đặc biệt, vào dịp diễn ra các lễ hội truyền thống như Ok Om Bok, tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao như: bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông… tạo cơ hội để các em phát triển toàn diện.
Thầy Kim Sa Vane, Bí thư Đoàn Trường cho biết: Đoàn Trường luôn chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu Trường để tổ chức các hoạt động phong trào, giúp học sinh có thời gian vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng. Ngoài ra, Trường còn lồng ghép các hoạt động văn hóa vào học đường, để các em hiểu biết thêm về truyền thống dân tộc và có thêm cơ hội thể hiện tài năng, sở trường của mình. Đây cũng là cách giúp học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và trong học tập.
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh đã và đang khẳng định vị thế của mình và trở thành “ngôi nhà chung” đồng hành cùng các em học sinh, phấn đấu là môi trường giáo dục tốt nhất và lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất trong những năm tháng học trò.