Mặc cho mưa lạnh, người dân vẫn lên chùa lễ Phật từ sáng sớm năm mới
Dù tiết trời mưa lạnh nhưng với nhiều người dân xứ Huế ngày đầu năm mới vẫn lên chùa lễ Phật và cầu một năm an bình, vạn sự hanh thông, ăn nên làm ra.
Mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ sáng sớm nhiều người đã tìm lên các ngôi cổ tự để lễ Phật. Mặc cho thời tiết bên ngoài hơi bất tiện bởi cái lạnh buốt và mưa nặng hạt, nhưng “nhất định ngày Mồng 1 phải lên chùa đầu tiên” là nét đẹp văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân vùng đất Cố đô.
Tại những ngôi cổ tự, như Từ Hiếu, Từ Đàm, Thiền Tôn, Ba Đồn… từ sáng sớm đã có người tìm đến. Trong tiếng chuông chùa vọng êm, mọi người thả bước thong dong vào bên trong chánh điện để lễ Phật, khấn nguyện và cầu mong một năm mới vạn sự bình an, may mắn cho bản thân, gia đình.
Càng về trưa, dòng người tìm về các chùa đông đúc hơn. Vì thế các chùa cũng đã bố trí người hướng dẫn việc đốt hương và dọn dẹp liên tục. Một số chùa còn bố trí những cành cây khô lớn để mọi người viết lời ước nguyện đầu năm và treo lên đó.
“Từ nhỏ tôi đã được ông bà, ba mẹ dẫn lên chùa vào sáng sớm tình mơ ngày đầu năm mới, giờ đây thói quen ấy vẫn được tôi lưu giữ và xem như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngoài lễ Phật, nguyện cầu những điều thong dong, bình an cho gia đình tôi thấy cách khởi hành đến chùa vào ngày đầu năm mới đem lại cho mình điều gì đó nhẹ nhàng trong cõi lòng. Từ đây thấy mình cần chỉnh đốn bản thân hơn, yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống. Sau lễ Phật, tôi dành thời gian để vãng cảnh trong khuôn viên chùa, nghe tiếng chuông và ngắm nhìn đất trời trong tiết xuân”, anh Nguyễn Tư Vinh – một người dân ở Huế, chia sẻ.