Lý do Hà Anh Tuấn từ chối lời mời xem 'Địa đạo' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

'Từ chối lời mời dự premier ra mắt phim, để tự mình mua vé thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thật hay. Quan trọng hơn, đó là một tác phẩm thật giá trị, ngùn ngụt cảm hứng sống', Hà Anh Tuấn viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi tự mình ra rạp xem "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" – bộ phim mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Anh từ chối lời mời dự buổi ra mắt để được thưởng thức tác phẩm như một khán giả bình thường.

"Từ chối lời mời dự premier ra mắt phim, để tự mình mua vé thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thật hay. Quan trọng hơn, đó là một tác phẩm thật giá trị, ngùn ngụt cảm hứng sống”, anh viết trên trang cá nhân.

Hà Anh Tuấn đánh giá cao ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim, từ khung hình đến lời thoại: “Những khung hình đẹp tàn nhẫn của ekip đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, và sự kiệm lời mà đắt giá của lời thoại (...khi những khung hình không còn đủ sức tự nói lên thành lời, đó mới là lúc các nhân vật cần phải lên tiếng...)”

Anh đặc biệt xúc động trước cách bộ phim khắc họa tinh thần người lính giữa khói lửa chiến tranh: “Trong cái địa đạo hiểm hẹp là những khí chất yêu nước bao la. Trong tiếng xé tai của bom đạn là hừng hực niềm tin ở tự do. Trong tiếng chửi thề của Bảy Theo là tấm lòng chân chất sáng chói của người chiến sĩ đất thép ('...quá lắm là chết thôi phải không...'). Trong ánh mắt sắc lẹm của Ba Hương là cái khát khao được lấy chồng của người nữ du kích kiên trung. Và trong sự căm thù chiến tranh đến tận cùng, hiển hiện sự vi tha của những tuổi trẻ yêu hòa bình đến vô cùng”.

Hà Anh Tuấn khép lại dòng chia sẻ bằng lời kêu gọi giản dị mà đầy tha thiết: “Ra rạp xem phim thôi nào quý vị!”

Không chỉ nhận được lời khen từ giới chuyên môn và nghệ sĩ, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngoài phòng vé. Tính đến ngày 24/4/2025, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 155 tỷ đồng, trở thành phim Việt đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiết lộ: "Còn lâu mới hòa vốn", bởi kinh phí sản xuất lên tới 180 tỷ đồng.

Lấy bối cảnh năm 1967 tại địa đạo Củ Chi, phim tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của đội du kích Bình An Đông nhằm bảo vệ nhóm tình báo chiến lược trước sự truy quét dữ dội của quân đội Mỹ. Sự khốc liệt của chiến tranh hiện lên qua ống kính giàu cảm xúc, nhưng cũng chính nơi tăm tối nhất đó, ánh sáng của lòng yêu nước, tình đồng đội và khát vọng sống lại rực sáng.

Phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, với ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, khắc họa sâu sắc nỗi đau và vẻ đẹp con người trong chiến tranh. Khán giả cảm thấy choáng ngợp không phải bởi bom nổ, đạn rơi mà bởi chiều sâu cảm xúc qua từng khung hình.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/ly-do-ha-anh-tuan-tu-choi-loi-moi-xem-dia-dao-cua-dao-dien-bui-thac-chuyen-post1194398.vov
Zalo