Lực lượng không quân và 'món quà đặc biệt' mừng ngày đại lễ 30.4

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 30.4, Quân chủng Phòng không - Không quân đã huy động hàng chục máy bay như SU30-MK2, trực thăng Mi các loại, YAK-130 để tập luyện và trình diễn trên bầu trời TP.HCM.

Ngoài phần trình diễn của lực lượng không quân còn có phần diễu binh, diễu hành với nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối như: văn nghệ sĩ, trí thức, vận động viên, thanh niên xung phong, khối doanh nhân, phụ nữ, quần chúng nhân dân, người lao động, thanh thiếu nhi… với tổng số lực lượng huy động hơn 13.000 người.

Được Quân chủng Phòng không - Không quân tạo điều kiện, tôi đã có một cơ hội hiếm hoi trong đời được tác nghiệp trên các chuyến bay. Tính kỷ luật, sự kiên định, dũng cảm, quá trình chuẩn bị rất tỉ mỉ, kỳ công và phải có sự chính xác tuyệt đối trước giờ bay, tất cả điều này đã tạo cho tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ những phi công thầm lặng của chúng ta là những người đã truyền cảm hứng cho tôi cũng như đông đảo người dân Việt Nam trong dịp đại lễ 50 năm ngày thống nhất đất nước. Nhờ có họ mà chúng ta có những khoảnh khắc tuyệt vời, ngắm nhìn sự bay lượn tuyệt đẹp trong không trung, đó sẽ là dấu ấn đặc biệt của tất cả những ai được một lần trải nghiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó tham mưu trưởng Phòng không - Không quân, chỉ huy các tốp máy bay trên tòa nhà Diamond Plaza. Ảnh: Nguyễn Á

Kíp chỉ huy bay cùng thảo luận bản đồ đường bay vào sáng ngày 23.4, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước mỗi chuyến bay. Ảnh: Nguyễn Á

Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn cùng kíp chỉ huy bay quan sát, hướng dẫn các biên đội bay đang tiến sát vào khu vực TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Trung tá Vũ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 370, cùng kíp chỉ huy bay kết nối với các vị trí sẵn sàng cho đường bay được an toàn nhất. Ảnh: Nguyễn Á

Hai phi công Su30-MK2 tự tin sẵn sàng cất cánh trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Ba chiếc tiêm kích Su30-MK2 bắt đầu biểu diễn xoay vòng, chao lượn trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Biên đội sẽ bay theo đội hình 3-4 chiếc trong dịp đại lễ 30.4. Ảnh: Nguyễn Á

Bốn chiếc tiêm kích Su30-MK2 bay ở độ cao từ 350 đến 400m. Ảnh: Nguyễn Á

Tiếng động cơ phản lực âm vang tạo ra âm thanh đầy uy lực của biên đội Su30-MK2. Ảnh: Nguyễn Á

Các máy bay bay qua các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Biên đội trực thăng đồng loạt cất cánh tại sân bay Biên Hòa sáng ngày 21.3. Ảnh: Nguyễn Á

Các phi công tập trung cao độ bên trong buồng lái khi máy bay tiến vào TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Thượng tá phi công Đoàn Hồng Hải, Phó trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, tập trung cao độ. Ảnh: Nguyễn Á

Trực thăng cùng cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Đồng Nai, phía dưới là sân bay Biên Hòa, nơi hợp luyện của nhiều khối từ mọi miền đất nước. Ảnh: Nguyễn Á

Phi đội trực thăng bay qua các tòa nhà cao tầng như Landmark 81, Bitexco... vào sáng ngày 23.4. Ảnh: Nguyễn Á

Biên đội trực thăng tiến vào trung tâm thành phố, phía dưới là những tòa nhà cao tầng, cầu Sài Gòn và metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Nguyễn Á

10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời TP.HCM sáng ngày 23.4 Ảnh: Nguyễn Á

Sáng 18.4, trực thăng bay qua cầu Ba Son cùng với cờ Đảng đã tạo ra một hình ảnh rất đẹp. Ảnh: Nguyễn Á

Cận cảnh ba chiếc Yak-130 với bài kỹ thuật ghép đội hình mũi tên. Ảnh: Nguyễn Á

Biên đội ba chiếc máy bay Yak-130 bay lượn, nhào lộn phức tạp, tách đội hình trên bầu trời. Ảnh: Nguyễn Á

Yak-130 hạ cánh xuống đường băng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Á

Phóng sự ảnh: Nguyễn Á

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/luc-luong-khong-quan-va-mon-qua-dac-biet-mung-ngay-dai-le-30-4-47972.html
Zalo