Lũ quét ở Điện Biên: Huy động lực lượng tìm nhiều người mất tích dưới hàng nghìn mét khối đất đá

Theo thống kê nhanh của chính quyền địa phương, đến 11h sáng 25/7, ghi nhận có 2 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ.

Thống kê tại thời điểm 11h sáng 25/7, trận lũ quét lớn bất ngờ xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã ghi nhận có 2 người chết tại bản Mường Pồn 1 là bà Lường Thị Nh (51 tuổi) và cháu Cà Văn Tr (13 tuổi). 5 người khác hiện bị mất tích, trong đó có 1 cháu nhỏ 10 tháng tuổi, 2 người bị thương.

Thống kê tại thời điểm 11h sáng 25/7, trận lũ quét lớn bất ngờ xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã ghi nhận có 2 người chết tại bản Mường Pồn 1 là bà Lường Thị Nh (51 tuổi) và cháu Cà Văn Tr (13 tuổi). 5 người khác hiện bị mất tích, trong đó có 1 cháu nhỏ 10 tháng tuổi, 2 người bị thương.

Về tài sản, khoảng gần 120 nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Về sản xuất, 40 ha lúa bị vùi lấp và 2ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Về tài sản, khoảng gần 120 nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Về sản xuất, 40 ha lúa bị vùi lấp và 2ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Quàng Thị Hương (ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn) cho biết, trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến nhà cửa, lợn gà cùng cả những thửa ruộng của gia đình bị lũ cuốn trôi tất cả.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Quàng Thị Hương (ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn) cho biết, trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến nhà cửa, lợn gà cùng cả những thửa ruộng của gia đình bị lũ cuốn trôi tất cả.

Có mặt tại hiện trường trận lũ quét, PV Tiền Phong ghi nhận khung cảnh tan hoang nơi cơn lũ vừa đi qua, những gương mặt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm chạy lũ.

Có mặt tại hiện trường trận lũ quét, PV Tiền Phong ghi nhận khung cảnh tan hoang nơi cơn lũ vừa đi qua, những gương mặt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm chạy lũ.

Hàng chục ha ruộng vườn của người dân bị tàn phá nặng nề, đường sá bị chia cắt nhiều đoạn, trên đồi nhiều vị trí sạt trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt cao.

Hàng chục ha ruộng vườn của người dân bị tàn phá nặng nề, đường sá bị chia cắt nhiều đoạn, trên đồi nhiều vị trí sạt trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt cao.

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Điện Biên cho biết: "Hiện, các lực lượng chức năng đang chia làm 2 mũi, mũi thứ nhất tổ chức tìm kiếm những người hiện còn đang mất tích. Mũi thứ hai tổ chức di dời tài sản của những hộ gia đình có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cùng gia đình lo hậu sự cho những người đã mất".

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Điện Biên cho biết: "Hiện, các lực lượng chức năng đang chia làm 2 mũi, mũi thứ nhất tổ chức tìm kiếm những người hiện còn đang mất tích. Mũi thứ hai tổ chức di dời tài sản của những hộ gia đình có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cùng gia đình lo hậu sự cho những người đã mất".

Tại hiện trường, các đơn vị chức năng huy động hơn chục máy xúc, máy ủi khẩn trương xúc bùn, đất trên Quốc lộ 12; tuy nhiên công tác khắc phục đang hết sức khó khăn, vì lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống.

Tại hiện trường, các đơn vị chức năng huy động hơn chục máy xúc, máy ủi khẩn trương xúc bùn, đất trên Quốc lộ 12; tuy nhiên công tác khắc phục đang hết sức khó khăn, vì lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá, bùn trôi xuống.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá, bùn trôi xuống.

Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã phải tăng cường hàng trăm người xuống hiện trường, huy động nhiều máy móc, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, di dời tài sản cho người dân.

Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã phải tăng cường hàng trăm người xuống hiện trường, huy động nhiều máy móc, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, di dời tài sản cho người dân.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, do lượng đất đá quá lớn tràn xuống hàng trăm mét đường của tuyến Quốc lộ 12 nối Điện Biên – Lai Châu, khiến tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất phải 2-3 ngày tới nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, do lượng đất đá quá lớn tràn xuống hàng trăm mét đường của tuyến Quốc lộ 12 nối Điện Biên – Lai Châu, khiến tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất phải 2-3 ngày tới nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến.

Chảo Mắn On - Văn Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lu-quet-o-dien-bien-huy-dong-luc-luong-tim-nhieu-nguoi-mat-tich-duoi-hang-nghin-met-khoi-dat-da-post1657939.tpo
Zalo