Lũ đến bất ngờ vào mùa hè: 'Chúng tôi mất trắng… rồi'
Chỉ sau một đêm mưa lớn cuối tháng 5, hàng trăm ha lúa đang độ chín vàng ở Hà Tĩnh bỗng hóa trắng xóa dưới dòng nước lũ. Lũ đến bất ngờ giữa mùa hè khiến người dân trở tay không kịp, họ bất lực nhìn đồng ruộng chìm trong nước.
Lũ đến bất ngờ
Những ngày cuối tháng 5, khi người dân Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch lúa thì trận mưa lớn bất ngờ kéo dài từ chiều 24/5 đến sáng 25/5 đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập úng hàng trăm ha lúa, hoa màu, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.
Chỉ sau một đêm mưa lớn, cánh đồng lúa của gia đình ông Lê Văn Lĩnh (54 tuổi, thôn 4, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) đã chìm trong nước lũ. Màu vàng óng của lúa chín nay chuyển thành màu bùn đỏ đục ngầu.

Nhiều cánh đồng lúa tại huyện Hương Khê ngập chìm trong nước.
Năm nay, gia đình ông Lĩnh gieo cấy hơn 15 sào lúa, mỗi sào ước thu từ 2,5 đến 3 tạ lúa, dự kiến thu về khoảng 4 tấn trong vụ Đông Xuân này. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích đang vào vụ chín rộ đã bị nước lũ ngập sâu, không còn khả năng thu hoạch.
“Sáng nay ra đồng thì nước đã ngập băng. Tôi chờ lúa chín vàng đồng để thu hoạch nhưng giờ thì trắng nước lũ rồi. Một số lúa vừa gặt hôm qua, phơi ngoài đồng chưa kịp mang về cũng chìm hết trong lũ. Vụ này gia đình tôi mất trắng rồi”, ông Lĩnh nghẹn ngào.
Sinh ra ở vùng rốn lũ, ông Lĩnh đã quá quen với việc đối phó với thiên tai. Tuy nhiên, trận lũ này đến quá bất ngờ, lại đúng vào tháng 4 Âm lịch, đây là thời điểm thời tiết thường khô ráo nên người dân bị động. “Lũ mùa hè hiếm lắm, ở đây hầu như sang tháng 7 mới có lũ. Tôi cũng chủ quan vì nghĩ mưa xong rồi tạnh, ai ngờ nước lên ào ạt trong đêm”, ông nói Lĩnh nói.

Hình ảnh cánh đồng ngập nước tại xã Hà Linh.
Không riêng gì Hương Thủy, tại xã Hà Linh (huyện Hương Khê), nước lũ cũng đã nhấn chìm hơn 170 ha lúa và gần 100 ha hoa màu gồm ngô, lạc..
Đứng trên đường, ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, trú xã Hà Linh) hướng mắt nhìn ra cánh đồng trước nhà rồi nói: "Đó là tài sản, một vụ mùa có cả mồ hôi, công sức và nước mắt. Giờ ngập băng vậy thì khó có thể phục hồi được".
Ông Tuấn chia sẻ, mấy ngày trước, gia đình dự định thuê máy gặt, nhưng lúa chưa đạt độ chín nên chờ thêm ít ngày nữa mới thu hoạch. Không ngờ lại xuất hiện mưa lũ ở thời điểm này, nên gia đình trở tay không kịp.
Ông Bùi Ngọc Du - Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê) cho biết, trận mưa lũ khiến địa phương thiệt hại nặng nề. Ngoài hàng trăm ha diện tích lúa, hoa màu hư hỏng thì mưa lũ cũng làm một số đường dân sinh bị ngập, chia cắt khu dân cư.
“Dù người dân có kinh nghiệm phòng chống thiên tai, nhưng mưa lũ trái mùa như thế này là rất hiếm, nên nhiều người bị động, không kịp trở tay”, ông Du chia sẻ.
Lội nước cứu lúa
Sau một đêm thức trắng để di dời tài sản, khi trời sáng, mưa tạnh, nhiều người dân xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên cũng mang theo thuyền, cào tre ra đồng để vớt vát những gì còn sót lại.

Nhiều người dân ra đồng để gỡ bỏ những phần rơm rạ, rác để cứu bông lúa chưa bị chìm trong nước.
Giữa cánh đồng mênh mông nước, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1970, trú thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan) lội nước ngang bụng để gỡ bỏ phần rơm trên thân lúa khi nước lũ đổ về với hy vọng sẽ cứu được một ít diện tích lúa chưa bị thối bông.
“Cả đêm mưa lớn, tôi không ngủ được. Từ 5h sáng, tôi dùng thuyền chèo ra ruộng để cào rơm rạ, rác... do nước lũ tuồn về mong muốn sẽ cứu được 3 sào lúa bị ngập, nhưng chưa thối bông", ông Bình nói.

Nhiều người dân di dời tài sản trong đêm.
Nước lũ không chỉ nhấn chìm những cánh đồng lúa chưa kịp thu hoạch mà nhiều gia đình đã thu hoạch, nhưng chưa kịp kê cao đã bị nước lũ ngập gây hư hỏng.

Ông Nguyễn Hữu Bình lội nước lũ để gỡ bỏ phần rơm trên thân lúa.
Ông Nguyễn Hữu Linh (58 tuổi, trú thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan chia sẻ, mưa lớn suốt nhiều giờ đồng hồ từ chiều hôm qua và rạng sáng nay nước bắt đầu dâng nhanh vào nhà. Khi nước dâng, gia đình bắt đầu kê cao lúa vừa thu hoạch về và tài sản có giá trị trong nhà. Dù toàn bộ thành viên trong gia đình cùng hợp sức làm, nhưng nước dâng quá nhanh, khoảng 9 tạ lúa phía dưới sân không cứu được.
"Nước dâng quá nhanh, vừa dọn lúa, kê cao tài sản, tôi cũng phải ra bắt lợn nhốt vào gian bếp để tránh lũ. Nhưng có 9 tạ lúa và 20 con gà không cứu được đã hư hỏng, nước cuốn trôi rồi", ông Nguyễn Hữu Linh chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong vòng chưa đến 12 giờ đồng hồ, Hà Tĩnh gánh chịu một trận mưa rất lớn và dữ dội. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lên đến trên 300mm như Bắc Sơn 374mm, Thạch Xuân 350,8mm, Kỳ Giang 305,4mm. Đặc biệt, khu vực hồ Kẻ Gỗ mưa tới 433mm chỉ trong đêm qua.