Lớp học tiếng Anh miễn phí ở miền núi

Tiếng Anh - môn học không xa lạ với trẻ em thành thị, nhưng lại là niềm ao ước của nhiều trẻ em huyện miền núi Khánh Vĩnh. Lớp học "vỡ lòng" tiếng Anh miễn phí do Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức đã mang đến cho các em nhỏ nơi đây một mùa hè mới lạ.

Cùng học đếm bằng tiếng Anh.

Cùng học đếm bằng tiếng Anh.

Giờ học vui

Chiều Chủ nhật, cơn mưa vùng cao bất chợt giăng kín núi nhưng không ngăn được bước chân của nhiều em nhỏ tới Nhà Thiếu nhi huyện, kiên nhẫn chờ khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí. Rụt rè nắm tay nhau vào lớp, Pi Năng Thị Tố Nga (lớp 4) và Cao Thị Linh Sang (lớp 3) thổ lộ, ở thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng, các em chưa từng được học hay xem một chương trình dạy tiếng Anh nào nên rất tò mò muốn biết tiếng Anh là gì. "Bạn nào cũng nói học tiếng Anh rất vui nên khó mấy em cũng ráng học", Tố Nga nói đầy quyết tâm. Đến lớp từ sớm bằng xe đạp, anh em Nguyễn Cao Gia Phúc (lớp 4) và Nguyễn Cao Gia Huy (lớp 2) cũng thể hiện quyết tâm không kém. "Em ở thị trấn Khánh Vĩnh, được học tiếng Anh ở trường, nhưng em vẫn muốn học thêm tiếng Anh ở đây. Được học, được chơi cùng các bạn thì mùa hè mới vui", Gia Phúc nói.

Niềm vui tới lớp.

Niềm vui tới lớp.

Trước ánh mắt háo hức của nhiều bạn nhỏ, tình nguyện viên Quách Lâm Châu Phi mở đầu giờ học:

- Lớp mình đã có bạn nào biết tiếng Anh?

Hàng loạt cánh tay hào hứng giơ lên.

- Ồ, nhiều bạn biết quá! Vậy cô sẽ bỏ qua bài học chào hỏi…

- Con không biết nè!

- Ủa, vậy sao con giơ tay?

- Con giơ tay vì con có biết, biết một xíu…

- Vậy con đã biết từ gì?

- Con biết từ "quả chuối".

- "Quả chuối", tiếng Anh là gì?

- Banana.

- Giỏi! Con còn biết gì nữa?

- Con mới biết một xíu đó, nhưng con muốn biết nhiều hơn, con muốn biết cái con chưa biết.

Câu trả lời chững chạc mà hồn nhiên của cô bé lớp 1 khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

Giờ học lại tiếp tục với những tiếng ngân dài như xướng âm của cả lớp: "What's your name…e…e…e…". Những ngón tay bé xíu lần lượt xòe ra, hàng chục cái miệng tròn vo, uốn cong tập phát âm: "One, two, three, four, five…". Cô vừa đề nghị cả lớp chép số đếm vào vở, Nguyễn Tường Vy (4 tuổi, thị trấn Khánh Vĩnh) lập tức thốt lên đầy lo lắng: "Ôi cô ơi, con không biết viết!". Tình huống "khó đỡ" khiến cả học sinh và phụ huynh đứng ngoài cửa rần rần cười…

Mong duy trì lớp lâu dài

Chị Cao Thị Ái Vy (thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam) chia sẻ, mấy hôm trước, nghe thông báo có lớp tiếng Anh miễn phí, con chị là Cao Hoàng Tuệ Như, 6 tuổi, lập tức xin mẹ đăng ký cho học, rồi chuẩn bị sẵn sách vở, ngóng chờ ngày khai giảng. "Hè năm ngoái, tôi cho cháu học hát, học kỹ năng. Nhờ đó, cháu thay đổi rõ rệt, trả lời cô dõng dạc, còn tự tin hát trước các bạn. Tôi nghĩ, cho con học tiếng Anh vừa biết thêm kiến thức, giúp con bạo dạn, tự tin hơn nên rất đồng ý. Khi chở đi học, tôi chở luôn 2 chị em để con trai 4 tuổi cùng tới xem để làm quen. Chúng tôi rất mừng vì Huyện đoàn quan tâm mở lớp học này", chị Ái Vy nói.

Tuy thích học, nhưng các em nhỏ người dân tộc thiểu số thường khá rụt rè, né tránh người lạ. Tuy nhiên, với Quách Lâm Châu Phi, khó khăn này càng thôi thúc chị quyết tâm giúp các em hòa đồng. Từ hồi sinh viên, chị đã tham gia dạy tiếng Anh tình nguyện; sau này dạy tiếng Anh online miễn phí cho một số nhóm trẻ ở TP. Nha Trang và chỉ tạm ngừng khi lập gia đình, có con nhỏ, nhưng ngọn lửa tình nguyện vẫn luôn âm ỉ trong chị. Đến khi con được 5 tuổi, thấy Huyện đoàn Khánh Vĩnh đăng tìm tình nguyện viên, chị Phi lập tức ghi danh. Bây giờ, Chủ nhật hàng tuần, sáng chị dạy tiếng Anh miễn phí ở Nha Trang, chiều lên lớp ở Khánh Vĩnh. "Lớp học có nhiều độ tuổi; có em chưa biết chữ, viết tiếng Việt chưa tốt, có em đã làm quen với tiếng Anh, nhưng tất cả đều thích học. Vì vậy, chúng tôi phải chú ý thiết kế nội dung phù hợp với lứa tuổi, tâm lý; lựa chọn các chủ đề đơn giản, gần gũi, như: Sở thích, người nổi tiếng, môi trường, thời trang, hoạt hình…; xen kẽ học và chơi; thỉnh thoảng khích lệ bằng phần thưởng nhỏ. Qua đó, giúp các em làm quen với tiếng Anh, khơi dậy niềm say mê học ngoại ngữ. Với riêng tôi, tham gia đứng lớp giúp tôi rèn nhiều kỹ năng và biết chia sẻ nhiều hơn", chị Phi nói.

Anh Cao Thái Sơn - Bí thư Đoàn thị trấn Khánh Vĩnh hỗ trợ các em chép từ mới.

Anh Cao Thái Sơn - Bí thư Đoàn thị trấn Khánh Vĩnh hỗ trợ các em chép từ mới.

Từng trải qua tuổi thơ "thèm" học tiếng Anh mà không được học do ở huyện chưa có cơ sở ngoại ngữ, nhiều năm qua, chị Cao Thị Ngọc Thoa - Phó Bí thư Huyện đoàn Khánh Vĩnh vẫn luôn ấp ủ ước mong mở lớp tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ. “Trẻ em ở đây thiệt thòi lắm! Hồi nhỏ, giao lưu với các đoàn thiếu nhi quốc tế lên Khánh Vĩnh tặng quà, do không biết tiếng Anh, tôi không thể nói chuyện được với các bạn. Lớn lên, làm công tác đoàn, tham gia tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tôi nhận thấy, công tác đoàn giúp dễ dàng tập hợp thanh niên, lan tỏa hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi đã kêu gọi, vận động tổ chức lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em huyện Khánh Vĩnh. Hiện tại, số trẻ đăng ký học đã vượt dự kiến; bàn ghế chưa đủ; thiết bị dạy học còn đơn sơ, nhưng chúng tôi vẫn vui vì lớp học đã hiện thực hóa ước mơ của mình. Chúng tôi quyết tâm duy trì hoạt động tình nguyện này trong nhiều năm để giúp các em làm quen với tiếng Anh, có thêm nhiều niềm vui trong học tập và tự tin hơn trong cuộc sống", chị Cao Thị Ngọc Thoa nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Tạm biệt chúng tôi sau giờ học, Linh Sang cười rạng rỡ: "Học tiếng Anh thích lắm. Tuần sau con sẽ đi học tiếp!". Chị Khuất Thị Mai, mẹ của em Lê Hoàng Yến (4 tuổi, thị trấn Khánh Vĩnh) chia sẻ: "Hiện nay, ngoài học tiếng Anh ở trường, trên địa bàn huyện chưa có nơi nào tổ chức dạy tiếng Anh cho trẻ em. Các phụ huynh cảm ơn Huyện đoàn đã tổ chức lớp học này và mong lớp duy trì lâu dài”. Riêng chúng tôi cũng thầm mong, hoạt động tình nguyện này sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ để niềm vui học ngoại ngữ tiếp tục lan tỏa tới nhiều em nhỏ miền núi.

Lớp tiếng Anh vùng cao miễn phí cho các thiếu nhi dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh do Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức, khai giảng ngày 23-6-2024. Hiện tại, lớp có hơn 50 em ở thị trấn Khánh Vĩnh và các xã: Khánh Trung, Khánh Phú, Khánh Nam, Khánh Thượng… tham gia; học 2 buổi/tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật tại cụm trung tâm huyện. Lớp có 3 tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn gồm: 1 người thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong hoạt động du lịch, 1 người học ngành Sư phạm Anh văn và 1 phiên dịch viên tiếng Anh người Raglai hỗ trợ online từ TP. Đà Nẵng. Thời gian tới, Huyện đoàn Khánh Vĩnh dự kiến mở thêm 2 lớp ở cụm cánh bắc, cánh tây huyện và tăng số buổi học, duy trì lâu dài.

Ông VĂN NGỌC HƯỜNG - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh: Lớp dạy tiếng Anh miễn phí do Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức là một hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên huyện, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em dân tộc thiểu số ở địa phương và lan tỏa thêm Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh do UBND tỉnh chủ trì. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban, địa phương phối hợp với Huyện đoàn trong công tác tổ chức lớp, đồng thời vận động các nguồn lực hỗ trợ để lớp học được duy trì lâu dài.

THIỀU HOA

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202407/lop-hoc-tieng-anh-mien-phi-omien-nui-0f33d48/
Zalo