Lớp học tiếng Anh đặc biệt giữa Hà Nội

Nằm trên tầng 3 của khu tập thể cũ ở quận Ba Đình (Hà Nội), lớp tiếng Anh do cô Phùng Hải Yến (32 tuổi) giảng dạy được gọi vui là lớp học đặc biệt nhất thủ đô.

Lớp học ấy đặc biệt bởi sự góp mặt của những học viên là các cụ ông, cụ bà ở tuổi U80, U90. Tuy tuổi cao, mái tóc đã chuyển màu muối tiêu nhưng tinh thần học tập của những học viên nơi đây vẫn khiến nhiều người trẻ phải ngưỡng mộ.

Cô Yến cho biết lớp học được sáng lập nhằm mục đích giúp người già có môi trường học tập, rèn luyện não bộ và có một tuổi già ý nghĩa.

 Lớp học tiếng Anh có sự góp mặt của những học viên lớn tuổi. (Ảnh: NVCC)

Lớp học tiếng Anh có sự góp mặt của những học viên lớn tuổi. (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu mới mở lớp, cô Yến lo lắng không được nhiều người hưởng ứng. “Ở tuổi về già, các cụ thích chơi với con cháu hơn là đi học”, cô Yến đã từng có suy nghĩ như vậy.

Sau một thời gian “tuyển sinh” bằng lời kêu gọi, lớp học đã có những học viên tiên phong. Dù đã quyết định thử sức với ngoại ngữ nhưng khi đến lớp, nhiều cụ chưa thực sự tự tin vì nghĩ rằng học tiếng Anh khi đã 80 tuổi là việc quá khó.

Sau vài buổi làm quen, các cụ đã thấy hiểu bài, vui vẻ hơn nên rủ thêm nhiều bạn bè, người quen tới lớp, bởi vậy mà lượng học viên lớp cô Yến ngày càng tăng lên.

Cô Yến tiết lộ trước khi đứng lớp tiếng Anh cho các cụ, cô chưa từng dạy học. Vì muốn tạo ra niềm vui mới, tinh thần mới cho các cụ ở tuổi xế chiều, cô Yến đã mạnh dạn trở thành một giáo viên.

“Được gặp gỡ, học cùng các cụ là cơ duyên để tôi có một nơi trau dồi kỹ năng sư phạm của mình và học thêm nhiều điều hay trong quá trình giảng dạy”, cô Yến nói.

Cứ mỗi tuần một buổi, lớp học tiếng Anh đặc biệt lại rộn ràng tiếng các cụ ông, cụ bà trao đổi bài, trò chuyện với nhau về những điều mới được học trong tuần qua.

Mỗi buổi học tuy chỉ kéo dài 2 nhưng các cụ được học nhiều từ mới, các đoạn giao tiếp hằng ngày căn bản. Các cụ được thực hành nói chuyện ngay trên lớp và được cô giáo khuyến khích giao tiếp bằng tiếp bằng tiếng Anh khi về nhà hoặc đi chơi để tránh quên bài.

 Lớp học tiếng Anh của cô Yến hiếm khi có học viên nam. (Ảnh: NVCC)

Lớp học tiếng Anh của cô Yến hiếm khi có học viên nam. (Ảnh: NVCC)

Cô Yến chia sẻ: "Vì tuổi đã cao nên khả năng ghi nhớ của các cụ không được tốt như người trẻ, học trước quên sau, ghi chép chậm nên mỗi từ vựng phải ôn đi ôn lại nhiều lần. Điều khó khăn nhất khi phụ trách lớp học đặc biệt này là sự kiên trì”.

Chính vì lớp học đặc biệt nên phương pháp học cũng hoàn toàn khác các lớp thông thường. Để đạt hiệu quả tốt nhất, cô giáo luôn ân cần, dạy chậm và đơn giản để các cụ không cảm thấy "sợ" tiếng Anh. Các học viên lớn tuổi cũng rất tập trung, không ngại khó ngại sai, quyết tâm chinh phục ngoại ngữ.

“Phương pháp duy nhất là sự kiên trì và tình yêu lớn đối với các cụ một cách vô điều kiện”, cô Yến nói.

Lớp học của cô Yến phần lớn là các cụ bà, lớp chỉ có ít học viên là cụ ông. Cô Yến kể, nhiều cụ khi ngỏ ý muốn đi học được con cháu động viên nhiệt tình nhưng cũng có cụ không được ủng hộ. Có những cụ đi học vì trước kia hoàn cảnh khó khăn nên chưa được học, có cụ học vì muốn biết thêm ngôn ngữ mới, có cụ học vì tò mò, vì muốn kết giao nhiều bạn mới…

Nhưng dù lý do đến lớp là gì, các cụ cũng đều có chung một tinh thần nhiệt huyệt. Dù tuổi cao, có khi trái gió trở trời, chân tay mỏi nhức nhưng các cụ quyết không nghỉ học.

Là học viên “kỳ cựu” của lớp, cụ bà Nguyễn Thị Thanh Đà năm nay đã 83 tuổi cảm thấy rất tự hào khi có thể học thêm một ngôn ngữ mới khi về già. “Chúng tôi xác định đi học tiếng Anh là yêu nước. Chúng tôi không còn đủ sức khỏe ra hải đảo để giữ gìn biên cương đất nước, trong căn phòng nhỏ bé này chúng tôi làm cho đất nước mình rạng rỡ”, bà Đà chia sẻ.

Bà Đà cũng dành nhiều lời khen cho cô giáo: “Chúng tôi vô cùng biết ơn cô giáo Phùng Hải Yến. Dạy người già chúng tôi khó lắm, nhiều cháu tiếng Anh 8 chấm, 9 chấm mà dạy được ba buổi là chán, các cháu bỏ. Nhưng cô Yến có nghệ thuật sư phạm giỏi, lại rất kiên trì khiến học viên chúng tôi thích học, không áp lực”.

 Lớp tiếng Anh diễn ra đều đặn mỗi tuần. (Ảnh: NVCC)

Lớp tiếng Anh diễn ra đều đặn mỗi tuần. (Ảnh: NVCC)

Đến nay, lớp học tiếng Anh dành riêng cho lứa tuổi U80, U90 đã duy trì được 5 năm. Ban đầu, chính cô Yến cũng không nghĩ lớp học có thể duy trì lâu đến vậy. Dù nắng hay mưa, tuần nào các cụ cũng đều đặn tới lớp.

Cô Yến kể, một số cụ vì lý do sức khỏe không thể tới lớp nên nghỉ, còn lại hầu hết các cụ đều đã học 4-5 năm nay. Nhiều cụ nhà xa, đạp xe đạp gần chục cây số đến lớp học. Có cụ bị gãy 1 tay phải bó bột nhưng vẫn cố gắng đến lớp cùng mọi người và dùng 1 tay để viết bài.

“Những điều đó đã minh chứng cho tinh thần học hỏi vượt thời gian, vượt độ tuổi của các cụ. Dù là giáo viên nhưng tôi lại học được rất nhiều từ các cụ. Nhìn hình ảnh các cụ nỗ lực, chăm chỉ mỗi ngày, tôi xúc động và trân trọng vô cùng”, cô Yến chia sẻ.

Do lượng học viên có nhu cầu học ngày càng tăng cao nên cô Yến đã mở thêm 2 lớp trong tuần để đón thêm nhiều cụ đến học. Với cô Yến, đó không chỉ là lớp học đơn thuần, đó là gia đình, nơi kết nối 2 thế hệ và là nơi chia sẻ niềm vui tuổi già.

Lớp học tiếng anh này đã trở thành một phần đẹp đẽ trong tuổi trẻ của cô Yến. Mong muốn đem đến những phút giây ý nghĩa tuổi già cho các cụ U80, U90 đã tiếp thêm nhiều động lực cho cô giáo trẻ.

“Tôi chỉ mong các cụ có những giây phút tràn đầy kỉ niệm đẹp trong cuộc đời”, cô Yến nói.

Hiểu Lam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lop-hoc-tieng-anh-dac-biet-giua-ha-noi-ar882979.html
Zalo