Look Back: Dù day dứt đến mấy cũng đừng tiếc nuối quá khứ và chán ghét thực tại

'Look Back: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại?' có gì đặc biệt để một bộ phim hoạt hình chỉ dài 58 phút lại khiến khán giả day dứt và suy ngẫm nhiều đến thế?

Look Back: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại? có hai nhân vật chính là Fujino và Kyomoto, hai cô gái dành trọn tình yêu cho việc sáng tác manga. Câu chuyện bắt đầu vào những năm tiểu học, khi một Fujino vốn sống trong sự khen ngợi của những người xung quanh biết về sự tồn tại của Kyomoto - một họa sĩ manga tài năng giấu mặt. Cảm thấy bị Kyomoto đe dọa, Fujino lao vào luyện tập vẽ manga điên cuồng, đến mức bỏ lỡ tất cả những mối quan hệ gia đình, bè bạn.

Thế nhưng, chính khi quyết định từ bỏ vẽ manga và dùng cách ấu trĩ để chế nhạo Kyomoto, Fujino mới biết “đối thủ” trong bóng tối thực ra lại là một “fan cứng” giấu mặt, thậm chí luôn gọi cô là “Cô giáo Fujino” vì ngưỡng mộ tài năng của mình. Từ đó, Fujino và Kyomoto trở thành tri kỷ, khi Fujino lấy lại sự tự tin, còn Kyomoto cũng bước chân ra khám phá thế giới bên ngoài.

Tình bạn của hai cô gái bắt nguồn từ đam mê vẽ truyện tranh.

Tình bạn của hai cô gái bắt nguồn từ đam mê vẽ truyện tranh.

Nhưng tình bạn của Fujino và Kyomoto không phải lúc nào cũng luôn đẹp và tràn đầy cảm hứng như thế. Tưởng chừng có thể gắn bó cả cuộc đời như tri kỷ, nhưng lựa chọn khác biệt khiến đôi bạn thân dần xa cách. Để rồi hai cô gái gặp lại nhau trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt và không còn kịp nói những điều mình đang ấp ủ. Từ đó, Fujino mới “nhìn lại” chặng đường quá khứ của cả hai, và rồi cứ mãi day dứt. Liệu số phận của Kyomoto có thay đổi nếu cô đã lựa chọn khác đi trong quá khứ?

Nhưng tình bạn rất đẹp ấy cũng có lúc chia cách.

Nhưng tình bạn rất đẹp ấy cũng có lúc chia cách.

Trong Look Back: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại?, tác giả Fujimoto Tatsuki không tạo ra những nhân vật hoàn hảo, những anh hùng từ đầu chí cuối phim. Sự cố chấp của cô bé Fujino đầu phim và cả những trò trêu ghẹo ấu trĩ của cô nhóc có thể khiến khán giả “nhăn mặt”, nhưng lại hoàn toàn đồng cảm với phức cảm tự ti bên trong một đứa trẻ vốn được coi là “thiên tài”. Hay cả sự chia cách của Fujino và Kyomoto có thể đáng tiếc, nhưng cũng hoàn toàn dễ hiểu khi cả hai lớn lên và có những suy nghĩ khác nhau.

Liệu ta có dám nhìn lại, đối diện với cả quá khứ và thực tại hay không?

Liệu ta có dám nhìn lại, đối diện với cả quá khứ và thực tại hay không?

Và cuối cùng, khi Fujino quyết định “nhìn lại”, đối mặt với quá khứ trong tiếc nuối, dằn vặt khôn cùng, đó cũng là lúc vang lên thông điệp khiến mọi khán giả trăn trở: Liệu ta có dám nhìn lại, đối diện với cả quá khứ và thực tại hay không?

Trong bìa đầu và bìa cuối của phiên bản truyện tranh được xuất bản, tác giả đã để lại một phần ghi chú rất nhỏ, bao gồm hai cụm từ “Don’t look back” và “in anger”. Đừng tiếc nuối quá khứ và cũng ngưng dùng sự giận dữ để đối mặt với thực tại. Hãy tiếp tục bước về phía trước, sống trọn vẹn cuộc đời của chúng ta.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/look-back-du-day-dut-den-may-cung-dung-tiec-nuoi-qua-khu-va-chan-ghet-thuc-tai-post1674926.tpo
Zalo