Lòng dân yên, biên giới vững
Chứng kiến sự đổi thay của những thôn, bản và đời sống đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc mới thấy rõ kết quả của việc niềm tin được đặt đúng chỗ, thấy rõ khát vọng cống hiến của người lính Biên phòng; dẫu có những hy sinh khó nói hết thành lời, nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn nỗ lực không ngừng để biên giới bình yên.
Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động Quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuyên truyền hướng dẫn người dân xã Sơn Vĩ chăm sóc đàn bò.
Khi những bông hoa đào phai cuối mùa còn vương trên triền núi, chúng tôi đến xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Sau mỗi lần trở lại Sơn Vĩ, điều dễ nhận thấy đó chính là sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất miền biên viễn này. Con đường đất trơn trượt sau cơn mưa khiến chúng tôi phải đi bộ, len lỏi qua những nương ngô, những mỏm đá tai mèo vào thôn Tù Lủng ngày ấy, giờ đây đã được thay thế bằng con đường bê tông sạch đẹp, xung quanh là những ngôi nhà mới xây dựng, khang trang, kiên cố. Ðể có được như bây giờ, bà con vẫn không quên ơn các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Sơn Vĩ.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cấp phát tiền theo Chỉ thị 01 Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cho người dân thôn Tù Lủng, xã Sơn Vĩ.
“Bộ đội không chỉ giúp bà con có đường bê tông vào thôn, để bà con đi lại thuận lợi hơn. Các chú Bộ đội Biên phòng (BĐBP) còn xuống thôn tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ đường biên mốc giới… Chúng tôi biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm”, anh Và Mí Phùng, người dân thôn Tù Lủng bày tỏ.
Tù Lủng là thôn biên giới của xã Sơn Vĩ, có 117 hộ, với hơn 600 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân nơi đây luôn tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới cùng BĐBP; chăm chỉ, chịu khó chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Nhờ có sự tuyên truyền, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, diện mạo và cuộc sống người dân thôn Tù Lủng ngày càng khởi sắc.
Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới năm xưa, Sơn Vĩ là một xã với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số đã kiên quyết không sơ tán mà ở lại chiến đấu, tiếp tế lương thực cho bộ đội. 64 tuổi – cũng là chừng ấy năm gắn bó với mảnh đất biên cương này, Bí thư chi bộ thôn Lũng Làn Hoàng Thị Tương, là người đã chứng kiến sự khởi sắc, đổi thay từng ngày nơi đây.
Trong căn nhà nhỏ, bên chén nước chè ngày đầu xuân, nhớ lại những ngày quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường, dũng cảm bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, bà Tương tâm sự: “Ngày ấy, gian khổ lắm nhưng người dân không ai bảo ai, không cần đến sự vận động, bà con và bộ đội như “cá với nước”; quân - dân một lòng kiên định trước những biến cố để khẳng định chủ quyền biên giới”.
Bà Hoàng Thị Tương (đứng giữa), Bí thư chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bày tỏ vui mừng cùng cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trước sự đổi thay của quê hương.
Theo Bí thư Hoàng Thị Tương: Biên giới quốc gia là điều rất thiêng liêng. Từ cuộc họp chi bộ thôn, các buổi tuyên truyền hay chỉ là những lúc ngồi nói chuyện, tâm sự với bà con, lúc nào bà cũng bảo với bà con rằng: Mình phải cùng BĐBP bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế… để quê hương ngày càng phát triển và biên giới được bình yên.
Là người đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất biên cương này, đặc biệt cũng là một cán bộ trẻ của ĐBP Sơn Vĩ - Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động Quần chúng bày tỏ: “Tôi cảm nhận sâu sắc và biết ơn đối với những thế hệ đi trước như cô Tương và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc để thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình. Là người dân, người chiến sĩ biên phòng tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, đóng góp sức trẻ, sức khỏe của mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ biên cương, xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng văn minh, giàu mạnh”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân mở đường giao thông nông thôn.
Không chỉ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sơn Vĩ luôn đa năng, hóa mình thành người “thợ xây” để giúp bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát; xuống từng hộ gia đình “cầm tay chỉ việc” giúp bà con lựa chọn cây giống, hướng dẫn cách gieo trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm “bố nuôi” cưu mang những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho các em học tập và rèn cách sinh hoạt nền nếp, kỹ năng ứng xử, giao tiếp để các em có một tương lai tươi sáng…
Sự no ấm, trù phú, bình yên đang hiện hữu trên từng nếp nhà nơi biên giới Sơn Vĩ.
Trở về ĐBP Sơn Vĩ để chung vui “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cùng cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 / 3-3-2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 / 3-3-2025); tiếng nói cười rôm rả của bà con đang hướng về trung tâm xã, về Đồn, chúng tôi cảm nhận được sự no ấm, trù phú, bình yên đang hiện hữu trên từng nếp nhà nơi phên giậu của Tổ quốc.
Đằng sau những đổi thay đó, những người lính quân hàm xanh nơi biên cương vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến, không quản gian nan vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay cũng như mai sau.