Ký ức không quên của nữ cựu tù bị địch bắt, tù đày

Bị địch bắt, nữ chiến sĩ không lo sợ trước những trận tra tấn dã man của địch. Ngược lại, bà động viên, dặn gia đình không mềm yếu, sợ hãi trước kẻ thù.

Sáng 28/2, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Thành ủy TPHCM tổ chức Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.

Các nữ cựu tù ôn lại kỷ niệm khi gặp nhau tại chương trình. Ảnh: Hà Nguyễn

Các nữ cựu tù ôn lại kỷ niệm khi gặp nhau tại chương trình. Ảnh: Hà Nguyễn

Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TP…

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong cuộc đấu tranh cứu nước có sự đóng góp vô cùng to lớn của các nữ cựu tù cách mạng.

Cựu nữ tù Trần Thị Hòa và Trần Kim Cúc giao lưu trong chương trình. Ảnh: Hà Nguyễn

Cựu nữ tù Trần Thị Hòa và Trần Kim Cúc giao lưu trong chương trình. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo bà, dù phải chịu những đòn roi tra tấn của kẻ thù nhưng các nữ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quật khởi, không khuất phục trước kẻ thù.

Đặc biệt, tinh thần ấy không ngừng được vun bồi, phát huy trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và cả trong thời kỳ xây dựng phát triển, bảo vệ đất nước.

“Với tinh thần của người chiến sỹ cách mạng kiên cường, các đồng chí đã vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế về sức khỏe, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, đem hết tâm huyết và sức mình đóng góp vào công cuộc cách mạng, vì dân, vì nước trong điều kiện mới”, bà Lệ cho biết.

Theo số liệu tổng hợp từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện nước ta có hơn 25.000 nữ cựu tù cách mạng. Đặc biệt, một số địa phương có số lượng rất lớn như Quảng Nam với gần 4.000 nữ cựu tù.

Chương trình hôm nay đón tiếp 300 đại biểu đến từ 19 tỉnh, thành phố tại Đông, Tây Nam Bộ.

Cụ Phạm Thị Tư khẳng định, dù địch tra tấn dã man đến đâu cụ cũng không sợ, nhất quyết không khai. Ảnh: Hà Nguyễn

Cụ Phạm Thị Tư khẳng định, dù địch tra tấn dã man đến đâu cụ cũng không sợ, nhất quyết không khai. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong số này, nhiều nữ cựu tù có lần đầu tiên gặp nhau. Các bà, các cô vui mừng, không giấu được niềm xúc động khi được gặp gỡ, ôn lại thời đấu tranh nhiều đau thương nhưng đầy hào hùng.

Bà Phạm Thị Tư (91 tuổi, cựu tù ở Tây Ninh) cho biết, trong quá trình đấu tranh, bà bị địch bắt 2 lần. Lần nào rơi vào tay giặc, bà cũng bị tra tấn rất dã man.

Trước khi bị bắt, ngoài tham gia đấu tranh, bà Tư còn đào hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng ở nhà.

Ngày bị bắt, chúng lục soát, lấy hết tài liệu và tra tấn bà Tư nhiều lần hòng mong bà khai thêm những đồng chí, đồng đội khác.

Bà Tư kể: “Khi bị bắt, tôi không sợ, không nghĩ đến các hình thức tra tấn tàn nhẫn của địch. Ngược lại, tôi lo lắng cho gia đình vì thương tôi sẽ yếu mềm. Vì vậy, tôi dặn người nhà nhất định không được lo sợ, giữ vững lập trường. Tôi sẽ chịu đựng và vượt qua mọi hình thức tra tấn của địch”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: Hà Nguyễn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: Hà Nguyễn.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xúc động nhắc lại quá khứ hào hùng của các nữ cựu tù; từ nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo, Phú Quốc… cho đến những trại giam nhỏ trong lòng địch, các nữ chiến sĩ vẫn kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh, giáo dục lý tưởng và động viên nhau vượt qua gian khổ, chia sẻ với nhau từng hạt muối, nắm cơm, biến nhà tù thành trường học cách mạng.

Sự kiên cường, tinh thần đoàn kết đó đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc của dân tộc. Hòa bình lập lại, trở về quê hương các cô, các dì còn là những "người kể chuyện lịch sử" chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.

“Các cô, các dì chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vươn lên. Đây chính là tinh thần quật cường của hậu duệ Bà Trưng, Bà Triệu”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-dich-bat-nu-cuu-tu-dan-gia-dinh-khong-mem-yeu-so-hai-truoc-ke-thu-2375953.html
Zalo