Lộ diện tàu ngầm Mỹ mất tích hơn 100 năm dưới đáy biển Thái Bình Dương
Tàu ngầm USS F-1 chìm năm 1917 vừa được ghi hình rõ nét ở độ sâu 400 mét.

Tái tạo ảnh tàu ngầm USS F-1 trên đáy biển phía tây San Diego, California. Ảnh: Zoe Daheron/Viện Hải dương học Woods Hole
Tàu ngầm USS F-1 của Hải quân Mỹ, bị đắm trong Thế chiến I, vừa được nhóm nghiên cứu tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) ghi hình rõ nét sau hơn một thế kỷ nằm dưới đáy biển.
Theo WHOI, loạt hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên về con tàu đắm đã được ghi lại trong 7 chuyến lặn hồi đầu năm nay, sử dụng tàu lặn có người lái Alvin và thiết bị lặn tự động Sentry từ tàu nghiên cứu Atlantis.
USS F-1 đã nằm yên ở độ sâu khoảng 400 mét ngoài khơi San Diego (Mỹ) kể ngày 17/12/1917, khi va chạm với một tàu ngầm khác trong một nhiệm vụ huấn luyện khiến 19 thủy thủ thiệt mạng, 5 người sống sót.
Tàu ngầm này được đóng năm 1901 và hạ thủy năm 1911. Dù từng được thiết bị dưới nước của Hải quân Mỹ phát hiện tình cờ vào thập niên 1970, đây là lần đầu tiên hình ảnh chi tiết của xác tàu được thu thập.

Cánh quạt của USS F-1. Ảnh: Bruce Strickrott/Viện Hải dương học Woods Hole
Ông Bruce Strickrott, quản lý nhóm tàu Alvin tại WHOI, cho biết: “Công nghệ biển tiên tiến và sự phối hợp nhóm là yếu tố then chốt giúp chúng tôi ghi lại được những góc nhìn chưa từng thấy về xác tàu.”
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng sonar quét đa chùm để lập bản đồ đáy biển quanh khu vực xác tàu. Sau đó, camera độ nét cao trên Alvin đã ghi lại hình ảnh, được ghép lại thành mô hình 3D.
Ông Strickrott tiết lộ với tạp chí Live Science rằng tàu ngầm nằm nghiêng về phía mạn phải, hướng về phía tây bắc và “gần như còn nguyên vẹn”.
Để tôn trọng nơi yên nghỉ của các thủy thủ, nhóm nghiên cứu không chạm vào xác tàu. Ông Bradley Krueger, nhà khảo cổ học dưới nước thuộc Bộ chỉ huy lịch sử và di sản Hải quân Mỹ (NHHC), cho biết nhóm đã giữ nguyên hiện trạng nhằm “bảo tồn và thể hiện sự tôn kính”.

Bánh lái tàu bên ngoài nằm trên cánh buồm của USS F-1. Ảnh: Bruce Strickrott/Viện Hải dương học Woods Hole
Trong các chuyến lặn, họ cũng khảo sát một chiếc máy bay huấn luyện ném ngư lôi của Hải quân Mỹ bị rơi gần đó vào năm 1950.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, đoàn nghiên cứu đã tổ chức lễ tưởng niệm các thủy thủ trên tàu USS F-1 bằng cách rung chuông 19 lần – mỗi tiếng chuông tượng trưng cho một sinh mạng đã mất.
Ông Strickrott chia sẻ: “Là một cựu binh Hải quân Mỹ, tôi vô cùng vinh dự khi được cùng các đồng nghiệp từ Văn phòng Nghiên cứu Hải quân và NHHC đến thăm xác tàu USS F-1.”
Theo Gizmodo