Livestream 'bán' tình yêu ở Trung Quốc
Nhiều người Trung Quốc đang tìm kiếm tình yêu qua video livestream với sự tham gia của hàng nghìn khán giả như một cách mới để vượt qua áp lực công việc, nỗi cô đơn.

Nhiều người độc thân kiếm người yêu qua hình thức livestream. Ảnh: Panos.
Steve Chen, 25 tuổi, chưa từng yêu ai. Nhưng vào mùa xuân năm ngoái, anh gặp bạn gái đầu tiên qua một cách rất đặc biệt: trò chuyện qua video phát trực tiếp.
Chán nản với hẹn hò kiểu truyền thống và các ứng dụng hẹn hò, Chen tham gia xu hướng mới ở Trung Quốc. Đó là trò chuyện tìm người yêu qua video livestream. Những buổi hẹn được tổ chức bởi người gọi là "ông mai bà mối online", thu hút hàng nghìn người xem và bình luận trực tiếp.
Theo số liệu năm 2023, Trung Quốc có đến 240 triệu người độc thân trên 15 tuổi - mức cao kỷ lục. Trước tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già đi, chính phủ đã khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con.
Vốn là người nhút nhát và hướng nội, Chen từng nghĩ mình sẽ mãi cô đơn. Anh còn tự gọi mình là “mutai solo” - tiếng lóng nghĩa là độc thân từ trong bụng mẹ.
Nhưng bây giờ, câu chuyện đã khác.
Chen đã yêu qua một phòng chat video do Tian Xin làm “bà mối”. Tian livestream những buổi hẹn hò nhóm trên mạng xã hội Xiaohongshu (RedNote) suốt hơn một năm qua.
Ban ngày, Tian làm việc tại công ty công nghệ. Ban đêm, cô trở thành bà mối giúp khuấy động không khí, kể chuyện vui, dẫn dắt người chơi và tư vấn chuyện tình cảm. Tài khoản của cô có hơn 130.000 người theo dõi.
“Điều quan trọng nhất là sự thấu cảm”, Tian chia sẻ.

Một số cặp đôi đã chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc sau khi được mai mối. Ảnh: Just In.
Một đêm trong tuần, lúc 11h khuya, hơn 800 người xem buổi livestream của Tian. 8 người xuất hiện trên màn hình, chia theo ô vuông. Hơn chục người khác chờ tới lượt.
Tian hỏi từng người một loạt câu giống nhau: tuổi, cân nặng, chiều cao, nghề nghiệp, thu nhập, nơi ở, cung hoàng đạo, sở thích và mong muốn ở bạn đời.
Cô hỏi một thầy giáo thể dục: “Bạn có tài lẻ gì muốn thể hiện không?”. Sau đó, anh này cởi áo, khoe cơ bắp. Nhiều người ngạc nhiên, một số vỗ tay.
Một bình luận hiện lên: “Haha, giờ yêu đương cạnh tranh dữ vậy sao?”.
Sau phần giới thiệu, mọi người bắt đầu trò chuyện về công việc và cuộc sống khi vẫn đang sinh hoạt buổi tối. Một cô gái tẩy trang, người khác ăn gà rán khuya.
Là sinh viên y đang thực tập, Chen nói anh rất bận, không có thời gian kết bạn. “Áp lực học và làm việc quá lớn. Tôi không có thời gian giao tiếp hay gặp gỡ ai”.
Chen không phải người duy nhất. Theo báo cáo năm 2025 của công ty iiMedia, hơn 30% người trẻ độc thân vì công việc quá bận. Nhiều công ty ở Trung Quốc yêu cầu nhân viên làm việc 12 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần.
Vì vậy, nhiều người chọn “nằm im”, tức là làm ít, sống đơn giản và không lập gia đình để phản kháng áp lực xã hội.
Với những ai vẫn muốn kết hôn, hẹn hò qua livestream là cách mới mẻ thay cho các “chợ mai mối” truyền thống - nơi phụ huynh trao đổi thông tin con cái và sắp xếp buổi gặp.
Livestream cũng là lựa chọn thay thế cho ứng dụng hẹn hò vốn khiến nhiều người mệt mỏi.
Christine Zhang cho rằng các buổi livestream thú vị và chân thật hơn. “Tôi không chỉ thấy ảnh, mà còn biết người ta nói chuyện và cư xử ra sao”, cô nói.
Zhang bắt đầu thường xuyên theo dõi livestream của Tian. Tại đây, cô chú ý đến Chen. Có lúc Chen còn hát, nhảy trước camera.
Trước hàng trăm người xem, Zhang thổ lộ cô thích Chen. Mọi người tán dương sự dũng cảm của cô. Bà mối Tian lập tức kết nối họ, khuyến khích nói chuyện riêng. Họ nhắn tin, rồi gặp mặt vài tháng sau.
Giờ đây, gần một năm trôi qua, họ đang trong mối quan hệ nghiêm túc.
“Tìm được người yêu không dễ. Tôi phải lấy hết can đảm mới dám nói ra trên sóng livestream. Tôi nghĩ chỉ những người dũng cảm mới có thể tìm thấy tình yêu”, Zhang chia sẻ.