Con gái cưới người đàn ông mất 97% sức khỏe, mẹ dặn dò điều đặc biệt

Yêu người đàn ông mất 97% sức khỏe, người phụ nữ giấu gia đình suốt 5 năm. Khi biết chuyện, mẹ chị lo nhưng càng tiếp xúc bà càng yêu quý chàng rể này.

Tình yêu cổ tích

Chuyện tình của Nguyễn Thị Minh Thơ (quê Bến Tre) và Nguyễn Ngọc Lâm (quê Thanh Hóa) đẹp như trong cổ tích.

Tình yêu của Minh Thơ dành cho người đàn ông mất 97% sức khỏe khiến MC Quyền Linh phải thốt lên “quá tuyệt vời!”.

Ngọc Lâm (bên trái) bị liệt, mất 97% sức khỏe. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Ngọc Lâm (bên trái) bị liệt, mất 97% sức khỏe. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Sau một lần gặp nạn, Ngọc Lâm bị liệt từ ngực trở xuống, hai tay cũng yếu khó có thể cầm nắm vật nặng. Anh đã ngồi xe lăn 21 năm và bị mất 97% sức khỏe.

Cách đây nhiều năm, khi còn làm việc ở quận 7 (TPHCM), Minh Thơ vô tình quen biết Ngọc Lâm qua mạng xã hội. Lâm khi đó đã ngồi xe lăn được 10 năm.

“Tôi sáng tác thơ, tình cờ cô ấy cũng yêu thích thơ. Qua mạng xã hội, cô ấy đọc được những bài thơ của tôi nên đã kết bạn làm quen. Cả hai nhắn tin qua lại, đối đáp thơ rồi quen nhau”, Ngọc Lâm kể.

Thơ chia sẻ, lúc mới quen, chị đã biết đối phương phải ngồi xe lăn nhưng không bận tâm về điều đó. Niềm yêu thơ đã thôi thúc chị chủ động nhắn tin với anh Lâm, rồi từ những cuộc trò chuyện thông thường, họ dần cảm mến nhau.

Trò chuyện qua mạng được 1 tháng, Thơ tìm đến tận nơi Lâm sống để gặp gỡ. Sau đó không lâu, khi đã xác định được tình cảm của mình, Thơ quyết định chuyển đến thuê trọ ngay sát nhà Lâm để tiện bề chăm sóc anh.

“Trong quá trình nói chuyện, tìm hiểu, tôi nhận ra giữa đôi bên có nhiều điểm chung về sở thích. Anh Lâm là người sống tình cảm. Tuy bị khuyết tật, nhiều khó khăn nhưng anh luôn lạc quan, tìm cách vươn lên chứ không đầu hàng trước số phận.

Tôi yêu nghị lực đó”, chị Thơ chia sẻ trên chương trình Mẹ chồng nàng dâu.

Minh Thơ và mẹ ruột - bà Lê Thị Bông. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Minh Thơ và mẹ ruột - bà Lê Thị Bông. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Biết rằng đến với người đàn ông này cuộc sống sẽ có muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng chị vẫn chấp nhận.

Minh Thơ thấy Ngọc Lâm còn trẻ, không muốn sự nghiệp, tài năng của anh bị hạn chế bởi khiếm khuyết cơ thể nên quyết định ở bên, trở thành đôi chân, đôi tay của anh, đồng hành với anh trong cuộc sống.

“Tôi chỉ muốn đến chăm sóc anh ấy, hai đứa cùng cố gắng để anh ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ấy đã chịu nhiều bất hạnh quá rồi”, Thơ chia sẻ.

Cặp đôi giấu giếm chuyện tình cảm với gia đình suốt 5 năm. Cho đến khi Minh Thơ hoàn thành tâm nguyện giúp mẹ sửa nhà, Ngọc Lâm cũng trả hết nợ, họ mới thông báo với người nhà.

Một đám cưới linh đình với 50 mâm cỗ đã được tổ chức với sự góp mặt của đầy đủ người thân, bạn bè đôi bên.

Mẹ vợ dặn dò điều đặc biệt

Mẹ Minh Thơ là bà Lê Thị Bông (89 tuổi) vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên con rể tương lai ra mắt. Trước đó, bà đã được con gái thông báo rõ về hoàn cảnh, ngoại hình, sức khỏe của chàng trai và bà quyết định ủng hộ lựa chọn của con.

“Lúc đầu tôi thấy lo nhưng sau thấy cậu ấy hiền, hai đứa sắp xếp ổn thỏa cuộc sống thì thấy cũng mừng. Chứ hồi đầu thấy con gái lấy chồng ngồi xe lăn, tôi sợ con khổ”, bà Bông chia sẻ.

Mối quan hệ giữa mẹ vợ, con rể rất hòa hợp. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Mối quan hệ giữa mẹ vợ, con rể rất hòa hợp. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Sau này, càng tiếp xúc bà càng yêu quý chàng rể này. Bà thậm chí luôn khuyên nhủ con gái phải yêu thương, trân trọng, ở bên chăm sóc chồng chứ không được từ bỏ.

“Vợ tôi thi thoảng trêu mẹ ‘thôi giờ con bỏ chồng, con về dưới nhà chăm mẹ nhé’. Mẹ nói ‘tội nghiệp nó con ơi. Con ở trên đó chăm chồng đi, chứ bỏ tội nghiệp nó’”, Ngọc Lâm kể.

Minh Thơ xác nhận lời khuyên này. Trên sóng "Mẹ chồng nàng dâu", chị một lần nữa hỏi đùa mẹ: "Giờ con ẵm bồng anh ấy mỗi ngày cực quá, con kiếm chồng khác cho khỏe nha mẹ".

Bà Bông liên tục lắc đầu: "Thôi thôi. Số trời đã an bài rồi, giờ bỏ là tội nghiệp”. Câu nói của mẹ vợ khiến chàng rể cười trong hạnh phúc.

Ngọc Lâm chia sẻ, anh và mẹ vợ rất hợp nhau. Cả hai có chung nhiều sở thích nên mối quan hệ nhẹ nhàng, hòa hợp. Từ lâu, anh đã coi mẹ vợ như mẹ ruột của mình, bà Bông cũng xem con rể như máu mủ.

Hiện tại, vợ chồng Ngọc Lâm sống và làm việc tại TPHCM. Ngọc Lâm vừa dạy học vừa kinh doanh online. Minh Thơ cũng hướng mình theo nghề kinh doanh tự do để có thời gian chăm sóc chồng.

Mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân của Lâm, từ ăn uống đến tắm rửa đều do Thơ hỗ trợ. Thơ rất vui khi có thể kề cạnh chăm sóc chồng mỗi ngày. Cuộc sống của hai vợ chồng đơn giản nhưng luôn đong đầy tình cảm.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-gai-cuoi-nguoi-dan-ong-mat-97-suc-khoe-me-dan-do-dieu-dac-biet-2400641.html
Zalo