Lì xì bằng hạt giống: 'Gieo' tình yêu và tạo sự kết nối với người thân

Thay vì tặng nhau những món quà mang nặng giá trị vật chất, nhiều người có thể tự làm ra những món quà từ hạt giống tràn đầy ý nghĩa để dành tặng những người thân yêu. Người khởi sắc văn hóa 'gieo hạt giống' này chính là nhóm dự án Gieo ở Hà Nội.

 Việc gieo hạt nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với thiên nhiên

Việc gieo hạt nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với thiên nhiên

Dự án Gieo tạo ra các sản phẩm quà tặng từ hạt giống giúp khơi dậy tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng cho một đời sống hạnh phúc, tự nhiên. Chị Nguyễn Hậu, Quản lý dự án Gieo, cho biết: "Chúng tôi luôn trăn trở về việc tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận kinh doanh. Chúng tôi tìm về những giá trị truyền thống - nơi hạt giống không chỉ là một món quà mà còn là biểu tượng của sự sinh sôi, niềm hy vọng và sự kết nối.

Gieo ra đời với mong muốn mang lại một hình thức "lì xì" khác biệt. Đó là không chỉ trao đi một món quà, mà còn gieo vào lòng mỗi người tinh thần vun trồng, sẻ chia và trách nhiệm với thiên nhiên".

Chị Nguyễn Hậu, Quản lý dự án Gieo

Chị Nguyễn Hậu, Quản lý dự án Gieo

Người Việt vốn rất yêu hoa cỏ, cây trái, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tự trồng cho mình một cây hoa. Gần đây, người ta thấy một số "trend" tự trồng hoa, cây, củ, quả trong nhà và háo hức chờ nó lớn lên.

Theo chị Nguyễn Hậu, đây là hành động tích cực để cải thiện môi trường sống. Gieo hạt không chỉ giúp cây cối sinh trưởng mà còn góp phần khôi phục sự cân bằng tự nhiên. Trong hệ sinh thái, mọi loài vật đều đóng vai trò phát tán hạt giống, nhưng con người với lối sống hiện đại đã vô tình làm gián đoạn quá trình này. Việc gieo hạt là cách đơn giản nhưng ý nghĩa để cải thiện môi trường, khơi dậy thói quen trồng cây và tạo dựng một không gian sống xanh bền vững.

"Gieo hạt không chỉ là việc ươm mầm một cái cây, mà còn là cách chúng ta gieo hy vọng, yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi suy nghĩ, hành động hay thói quen đều giống như một hạt giống - khi được chăm sóc đúng cách, nó sẽ nảy nở và mang lại giá trị. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người nhận ra rằng, dù trong cuộc sống bận rộn, chúng ta vẫn có thể dành một khoảng lặng để gieo trồng, nuôi dưỡng những điều ý nghĩa cho bản thân và cộng đồng.

Như vậy, với chúng tôi, mùa xuân không chỉ khởi nguồn cho sự sống mà còn là biểu tượng cho những ước mơ cao đẹp được gieo trồng. Từ những gói lì xì hạt giống nhỏ bé, một thông điệp lớn lao được lan tỏa: Mỗi hành động tử tế, mỗi suy nghĩ tích cực đều là một hạt mầm của hy vọng. Khi con người biết gieo trồng, mùa xuân sẽ không chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc mà sẽ tiếp nối trong từng ngày, từng thế hệ", chị Nguyễn Hậu bày tỏ.

Bà Lê Hương, một người sản xuất hạt giống, cho biết: "Mỗi ngày được ngồi tỉ mẩn với những hạt giống bé nhỏ, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Công việc này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập mà còn mang đến niềm vui. Tôi biết rằng những hạt giống mình chuẩn bị sẽ được trao đi, sẽ nảy mầm ở đâu đó, trong một khu vườn nhỏ hay trên một ô đất nơi ban công nhà ai đó. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy công việc của mình thật ý nghĩa".

Bà Bạch Thị Nhung - người giám sát sản xuất

Bà Bạch Thị Nhung - người giám sát sản xuất

Thật ra, ở độ tuổi này, có một công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ, lại gần nhà như thế này là điều rất đáng quý. Nhưng hơn cả, tôi cảm thấy được kết nối với mọi người xung quanh, không còn thấy mình lẻ loi. Mỗi ngày đến đây, cùng nhau ngồi làm, trò chuyện, cười đùa, tôi cảm thấy mình vẫn còn đóng góp được điều gì đó cho cuộc sống".

Còn bà Bạch Thị Nhung - người giám sát sản xuất - thì hạnh phúc nói: "Hồi nhỏ, tôi từng thấy bà ngoại cất giữ hạt giống sau mỗi mùa vụ, nâng niu chúng như một báu vật. Giờ đây, những hạt giống tôi chuẩn bị cũng mang ý nghĩa như vậy - chúng là một món quà chứa đựng sự quan tâm và ấm áp. Nghĩ đến cảnh ai đó nhận được hạt giống này, nâng niu gieo trồng, rồi một ngày nhìn thấy chồi non vươn lên, tôi cảm thấy hạnh phúc như thể chính mình cũng đang gieo một niềm vui vào lòng người khác".

Chị Nguyễn Hậu cũng cho biết, từ khi bắt đầu với dự án Gieo, chị cảm thấy cuộc sống của mình trở về điểm cân bằng. Chị học được cách biết đủ, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé khi quan sát một hạt giống nảy mầm, một cái cây ra quả hay một bông hoa hé nở. Chị nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống đều cần thời gian, không thể vội vàng hay ép buộc.

Việc gieo hạt cũng là một cách để tiếp nối truyền thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - một triết lý nhân văn của người Việt, nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với thiên nhiên. Thông qua các hạt giống, Gieo mong muốn làm đẹp cho đất, cho đời và khơi gợi lại thói quen gieo trồng trong mỗi người, để từng hạt mầm nhỏ bé có cơ hội vươn lên thành đóa hoa thơm ngát.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/li-xi-bang-hat-giong-gieo-tinh-yeu-va-tao-su-ket-noi-voi-nguoi-than-20250212110941025.htm
Zalo