Lênh đênh phận làng chài trong mưa lũ

Bão số 3 và hoàn lưu của nó đã gây ra những hậu quả to lớn về người và của tại các địa phương. Tại Bắc Giang, nhiều khu vực bị lụt, ngập nặng, thậm chí bị cô lập. Dù đã quá quen với cuộc sống sông nước nhưng chưa bao giờ người dân làng chài Nguyệt Đức, ở xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang lại cảm thấy bất an như trận lũ lịch sử vừa qua.

195 hộ dân làng chài Nguyệt Đức neo đậu trên sông Cầu hơn 100 năm nay đã quá quen với cảnh nước lũ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất an như trận lũ này. Sóng to, gió lớn, sợ đắm thuyền, nhiều hộ phải sơ tán đi ở trọ trên bờ, chỉ 1 - 2 người ở lại trông nom, phòng bất trắc.

Sống dưới sông, hiểm họa lửng lơ trên đầu, sinh kế trên sông nước không còn là chỗ bám víu. Gần 200 hộ dân làng chài Nguyệt Đức, xã Vân Hà từ lâu đã khát khao được lên bờ để an cư, lạc nghiệp. Sau trận lũ lịch sử, mơ ước của họ lại càng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Quốc Hưng - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/lenh-denh-phan-lang-chai-trong-mua-lu-236501.htm
Zalo