Người dân vùng lũ thích nghi với cuộc sống vùng ngập lụt

Mỗi mùa mưa lũ, các huyện ngoại thành thường là nơi ngập sâu và lâu nhất. Một số huyện như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai của Hà Nội bị nước cô lập cả tháng. Đường biến thành sông. Mất điện, mất nước làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Bà con nơi đây buộc phải thích nghi với bốn bề ngập lụt.

Điện nước, mất nước khiến cuộc sông vùng lũ bị đảo lộn. Nhiều nơi nước ngập sâu đến cả mét, thậm chí là 2 mét khiến việc di chuyển, đi lại cũng rất khó khăn.

1 tay kho cá, 1 tay cầm đèn pin. Chị Trần Thị Yên đã nấu cơm như vậy cả tuần nay. Có được mâm cơm cho gia đình lúc ngập lụt, chị phải chắt chiu từng giọt nước đóng chai được nhà nước hỗ trợ.

Nước lũ tràn về bất ngờ, ngập hết vào tiệm hàng tạp hóa của gia đình ông Nguyễn Văn Hợp. Tuy đã kịp kê kích đồ đạc lên cao hơn 1m nhưng cứ mỗi tiếng ông Hợp lại đi kiểm tra 1 lần.

Nhà em Lê Thị Ngọc Nhung nằm sâu trong 1 con hẻm nhỏ. Ban ngày em vẫn chèo thuyền đi học, tối về dù mất điện nhưng em vẫn quyết tâm làm hết bài tập về nhà.

Dự kiến khoảng 2 tuần, nước mới có thể rút hết. Những ngày này, phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền. Nhà ai khá giả thì tự sắm cho mình 1 chiếc. Còn không thì kết thân chuối thành bè để có thể di chuyển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nguoi-dan-vung-lu-thich-nghi-voi-cuoc-song-vung-ngap-lut-236603.htm
Zalo