Lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi (New Delhi, Ấn Độ)

Sáng ngày rằm tháng Bảy, Ban Đại diện Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi, New Delhi với sự tham dự của chư Tăng Ni nghiên cứu sinh Đại học Delhi; các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng gia đình.

Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, Trưởng ban Đại diện đã chia sẻ về nguồn gốc kinh Vu lan, Ullambana Sūtra hay Yulanpen Sūtra, được hình thành trên câu chuyện tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ đang bị đọa lạc đau khổ nơi cõi ngạ quỹ do khi còn sống tạo nhiều ác nghiệp.

Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ dự lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi

Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ dự lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi

Kinh Vu lan nói lên lòng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên, một người xuất gia, từ đó nhân rộng ra cho mọi người; chỉ phương thức báo hiếu và cách sống thiện lương giúp người thân nhiều đời vượt qua khổ nạn, có được niềm an vui.

Thượng tọa cũng cho biết thêm: Trong Ấn Độ giáo, lễ Śrāddha có ý nghĩa tưởng nhớ, cầu nguyện hương linh nhiều đời trong chuỗi lễ hội Pitru Paksha, diễn ra vào tháng Bhadrapada (tháng 9, 10), với mục đích tôn vinh tổ tiên. Người theo Ấn Độ giáo tin rằng linh hồn của tổ tiên trở lại trần gian trong thời gian này và thông qua các nghi lễ cúng dường (tarpan), họ có thể giúp linh hồn tổ tiên đạt được sự bình an vĩnh cửu.

Mặc dù khác biệt về nghi thức và thời gian, cả Vu lan và Pitru Paksha đều phản ánh mối liên hệ sâu sắc giữa người sống và người đã khuất, cũng như lòng hiếu thảo và trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên.

Lưu niệm sau buổi lễ

Lưu niệm sau buổi lễ

Kết thúc thời pháp thoại, Thượng tọa tóm tắt ý nghĩa và lợi ích của Lễ Vu lan nhằm khơi dậy lòng hiếu thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo hiếu và sự kính trọng đối với tất cả những người đã có công nuôi dưỡng và hỗ trợ chúng ta; gắn kết gia đình và cộng đồng xã hội; khuyến khích lòng từ bi và sự sẻ chia từ việc khởi lên một ý nghĩa thiện lành đến sự góp lòng, chung tay xây dựng xã hội nhân ái, tích cực và tốt đẹp hơn.

Sau thời pháp ngắn, đại chúng nhất tâm phúng tụng kinh Vu lan bồn và kinh Báo hiếu phụ mẫu ân.

Trong màu nắng nhạt của giữa thu tại Thủ đô nước Ấn Độ, lời kinh tiếng kệ trầm bổng của những người con Phật xa quê hòa quyện cùng tiếng xào xạc thì thầm của lá Bồ-đề trong sân chùa khiến lòng người thêm dạt dào cảm xúc khi nhớ về ân đức của đấng sinh thành.

Thích Huệ Nghiêm

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-vu-lan-tai-chua-mahabodhi-new-delhi-an-do-post72841.html
Zalo