Lễ tri ân và trưởng thành: Hẹn gặp trong hành trình mới

Tiếng ve ngân vang, sắc phượng đỏ rực rỡ phủ khắp sân trường... cũng là lúc những học sinh cuối cấp THCS ở tỉnh Điện Biên chuẩn bị nói lời tạm biệt mái trường thân thương.

Học sinh Trường THCS Him Lam thắp nến “Chào tuổi 15” trong lễ tri ân thầy cô. Ảnh: Cao Đại

Học sinh Trường THCS Him Lam thắp nến “Chào tuổi 15” trong lễ tri ân thầy cô. Ảnh: Cao Đại

Lắng đọng xúc cảm

Lễ tri ân và trưởng thành - cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ năm tháng ngây thơ sang ngưỡng cửa mới với học sinh THCS. Tại Trường THCS Him Lam (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên), buổi lễ diễn ra trong không gian trang trọng, ấm áp. Lời dặn dò thân tình của Hiệu trưởng Cao Thị Đại như chạm đến mỗi trái tim học trò trước khi bước vào kỳ thi quan trọng phía trước.

“Tuổi 15 - độ tuổi của những ước mơ và khát vọng. Cô mong rằng, dù mai này các em mỗi người một hướng đi, vẫn luôn mang theo trong tim những ký ức đẹp, tình bạn trong sáng và lời dạy dỗ từ thầy cô”, bà Đại nhắn nhủ.

Đáp lại tình cảm ấy là những lời tri ân sâu sắc từ học sinh. Lò Thảo Vy - lớp 9D2 (Trường THCS Him Lam) nghẹn ngào nói: “Dù mai này rời xa mái trường, em luôn ghi nhớ hình ảnh thầy cô, những người đã thắp lửa đam mê học tập trong em bằng cả trái tim. Đó sẽ là động lực để em cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn nữa”.

Tại Trường PTDTBT THCS Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên), lễ trưởng thành diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình giữa núi rừng Tây Bắc. Em Tòng Minh Thư - lớp 9A2 chia sẻ: “Lễ tri ân không có bánh kem, cũng chẳng mâm cỗ linh đình nhưng em vẫn quyết tâm đi bộ gần chục cây số để tham dự. Em biết, đây là khoảnh khắc đặc biệt, có thể là lần cuối được ngồi dưới mái trường này, nghe thầy cô dặn dò và nói lời tạm biệt bạn bè”.

 Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ tri ân với chủ đề “Chào tuổi 15” của Trường THCS Him Lam. Ảnh: Cao Đại

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ tri ân với chủ đề “Chào tuổi 15” của Trường THCS Him Lam. Ảnh: Cao Đại

Nhắn nhủ với học trò, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nậm Kè, ông Lò Văn Thanh nói: “Con đường phía trước không trải đầy hoa hồng. Sẽ có lúc các em mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Nhưng thầy tin rằng, chỉ cần kiên trì, nỗ lực, các em sẽ vượt qua và chạm đến ước mơ”.

Lễ tri ân không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, mà còn là khoảng lặng để mỗi học sinh nhìn lại những năm tháng đã qua, đầy ắp kỷ niệm, cả những vấp ngã và trưởng thành.

Lò Thảo Vy - học sinh lớp 9D2, Trường THCS Him Lam nhớ như in kỷ niệm không thể quên ở năm lớp 7: “Hôm ấy là sáng thứ Hai, sau lễ chào cờ, em thấy trong người không khỏe. Đến giữa tiết học, em ngất xỉu ngay tại bàn. Khi tỉnh lại, em đã nằm trong phòng y tế, bên cạnh có cô Lan đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt đầy lo lắng, cô ân cần hỏi han... Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận sâu sắc tình cảm mà thầy cô dành cho học sinh, giúp em thêm yêu quý và trân trọng nghề giáo”.

 Học sinh khối 9, Trường PTDTBT THCS Mùn Chung chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo tại buổi lễ tri ân. Ảnh: Văn Doanh

Học sinh khối 9, Trường PTDTBT THCS Mùn Chung chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo tại buổi lễ tri ân. Ảnh: Văn Doanh

Gói ghém lời dặn dò

Với thầy cô, món quà ý nghĩa nhất chính là sự tiến bộ, nỗ lực vươn lên từng ngày của học sinh. Hiểu được điều đó, Lò Văn Linh lớp 9A1 - học sinh Trường PTDTBT THCS Mùn Chung (Tuần Giáo, Điện Biên) đang nỗ lực từng ngày để chinh phục mục tiêu vào Trường PTDTNT THPT huyện.

“Em muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập ở cấp học cao hơn. Ngoài học trên lớp, em tranh thủ cả buổi tối sau khi giúp việc nhà để ôn luyện từng môn. Dù con đường phía trước nhiều thử thách, nhưng em tin rằng nếu cố gắng hết mình, không điều gì là không thể. Kỳ thi sắp tới, em sẽ nỗ lực hết sức như một lời cảm ơn gửi đến thầy cô - những người luôn bên em trong suốt những năm tháng qua”.

Ngay sau lễ tri ân, Trường THCS Him Lam tổ chức các buổi gặp mặt học sinh lớp 9 để chuẩn bị hành trang bước vào kỳ thi vào lớp 10. Bên cạnh hệ thống lại kiến thức, nhà trường đặc biệt lưu tâm tới học sinh quy chế thi, kỹ năng làm bài và cách giữ gìn sức khỏe.

Hiệu trưởng Cao Thị Đại cho biết, nhà trường dành những buổi học cuối cùng để tổ chức cho học sinh thi thử, làm quen quy trình thi, học quy chế, nắm rõ các vật dụng được phép mang theo vào phòng thi, cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm, tự luận.

Là giáo viên môn Ngữ văn, cô Tô Thị Thịnh chủ động lập lịch sinh hoạt điều độ, hướng dẫn học sinh cách ăn uống giữ sức, tập trung luyện đề, phân bổ thời gian hợp lý trong phòng thi.

“Thời điểm này, sự kết nối giữa phụ huynh và con em rất quan trọng. Mỗi học sinh đều có điểm mạnh, yếu riêng, và có thể dễ bị tổn thương nếu bị so sánh với người khác. Những câu nói vô tình trong lúc áp lực cao có thể khiến các em chùn bước. Thay vào đó, hãy đồng hành cùng con bằng sự thấu hiểu và tin tưởng”, cô Thịnh chia sẻ.

Thời điểm này, học sinh đều ý thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi chuyển cấp. Không muốn phụ lòng kỳ vọng của thầy cô, thời gian này, Lầu Thị Hờ - học sinh lớp 9, Trường PTDTBT THCS Nậm Kè tranh thủ ôn lại các môn Văn, Toán, Tiếng Anh, cả ở trường và tự học tại nhà. Ước mơ của nữ sinh là đỗ vào trường dân tộc nội trú để có cơ hội học tập tốt hơn.

Minh Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/le-tri-an-va-truong-thanh-hen-gap-trong-hanh-trinh-moi-post732883.html
Zalo