Lễ tri ân gửi gắm yêu thương
Lễ tri ân là nghi thức trưởng thành mà thầy cô gửi gắm yêu thương để học sinh bước vào chặng đường mới trên con đường học tập và rèn luyện.

Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: INT
Lễ tri ân, ngoài là lời cảm ơn của học sinh cuối cấp học đến thầy, cô giáo, bác bảo vệ, cô cấp dưỡng… còn là những khoảng lặng đầy xúc động với tấm thiệp viết tay gửi bố mẹ.
Bữa trưa bán trú đặc biệt
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (Hải Châu, Đà Nẵng) thông báo đến cha mẹ học sinh lớp 5, vào ngày 22/5 sẽ là bữa trưa bán trú cuối cùng của năm học 2024 - 2025. Học sinh nào trong năm học không đăng ký bán trú, nếu có nguyện vọng, có thể đăng ký để trải nghiệm về bữa ăn trưa ở trường học. Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Khối lớp 5 của trường có 8 lớp thì chỉ 4 lớp đăng ký bán trú. Nhiều học sinh muốn được “nếm thử” cơm bán trú, ngủ tập thể cùng các bạn. Vì vậy, để học sinh có thêm kỷ niệm ở mái trường tiểu học, nhà trường tổ chức thêm buổi trưa bán trú đặc biệt, mở rộng nhu cầu đăng ký.
Những buổi học cuối của học sinh khối lớp 5, các em thường tranh thủ buổi trưa để kể chuyện, hỏi thăm ngôi trường dự kiến sẽ học khi lên lớp 6, có em ghi lưu bút, vẽ tranh tặng bạn… Người lớn cứ nghĩ trẻ nhỏ chưa có nhiều quyến luyến bạn bè, nhưng nhìn học sinh quan tâm nhau mới thấy các em rất bịn rịn khi chia tay ở cuối cấp tiểu học”.
Lê Ngọc Đan Thư - học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh nắn nót viết những dòng chữ trong bức thư tri ân gửi đến ba mẹ, thầy cô và mái trường trong buổi lễ tri ân: “Chúng em biết rằng, để có được sự trưởng thành ngày hôm nay, là biết bao công sức và tâm huyết mà thầy cô đã dành cho chúng em. Từng nét bút uốn nắn, lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ánh mắt trìu mến - tất cả đã nâng đỡ chúng em lớn lên theo tháng ngày.
Không chỉ đơn thuần là những người truyền đạt kiến thức, thầy cô còn là người gieo mầm ước mơ và thắp sáng trong chúng em ngọn lửa yêu thương và ấm áp. Dù mai này có đi xa, những hình ảnh thân thương ấy sẽ luôn hiện diện trong trái tim chúng em - như ánh nắng dịu dàng trong buổi sớm đầu đời.
Trong suốt hành trình ấy, luôn có bóng dáng thân thương của cha mẹ. Người đã hy sinh biết bao vất vả, lo toan để chúng con có tuổi thơ, kiến thức trọn vẹn. Cha mẹ là chốn bình yên để chúng con trở về mỗi khi mỏi mệt, là bờ vai to lớn, vững chắc cho chúng con tựa vào mỗi khi vấp ngã.
Tình thương to lớn ấy, sự hy sinh thầm lặng ấy - chúng con luôn ghi lòng tạc dạ. Chúng con hiểu rằng, mỗi trang vở, ngòi bút mới, đều là điều đẹp đẽ nhất mà cha mẹ dành tặng chúng con. Mỗi bước tiến nhỏ của chúng con đều in dấu sự vất vả mà ba mẹ phải chịu đồng thời có cả những kỳ vọng mà ba mẹ gửi gắm phía sau.
Chúng em cũng xin tri ân Ban giám hiệu nhà trường, các cô chú nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế, những người thầm lặng góp phần tạo nên một ngôi trường xanh, sạch, an toàn và thân thiện - nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho tuổi thơ chúng em được bay cao, bay xa”.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng). Ảnh: NVCC
Nghi thức trưởng thành tuổi 18
Hơn 400 học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã có lễ trưởng thành đặc biệt, sau nghi thức tặng hoa tri ân thầy, cô giáo và bố mẹ. Nhà trường dành tặng cho học sinh khối 12 món quà nho nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương - nghi thức cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18.
Đại diện học sinh khối 12, cùng đại diện thầy cô và phụ huynh, cùng tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức cắt bánh, như lời chúc cho tuổi 18 rực rỡ, đầy tin yêu, mạnh mẽ và bản lĩnh trên hành trình phía trước. Tuổi 18, cột mốc đẹp đẽ và đầy ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người.
18 không chỉ là con số, mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành, là lúc mỗi học sinh phổ thông bắt đầu lựa chọn con đường nghề nghiệp cho bản thân, biết sống có trách nhiệm hơn với chính mình, gia đình, với ước mơ và cả xã hội.
Những vần thơ viết vội của bà Hồ Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Vang (Đà Nẵng) gửi tặng cho học sinh khối 12 trong lễ bế giảng đã khiến không ít học sinh, phụ huynh và thầy, cô giáo lén lau nước mắt: “Một lúc nữa thôi, cánh cổng trường sẽ khép lại sau lưng em/ Như đã từng khép lại bao nhiêu mùa Hè trước/ Lặng thầm gửi theo một lời hẹn ước/ Em có ngoái nhìn không…
Tạm biệt em, học trò Hòa Vang/ Nơi em chia xa có những người ở lại/ Đón em ngày hôm qua, tiễn em đi hôm nay, là thầy cô giáo/ Cùng những yêu thương không dễ nói thành lời… Chỉ một lần cuối thôi/ Hãy nghĩ về những dấu yêu em từng được nhận/ Để lên đường với đôi chân thật vững/ Và trái tim ấm áp chân thành”.
Trong câu chuyện với học sinh khối 12, bà Thanh kể về 2 cựu học sinh cũ của trường. “Trong ngày tốt nghiệp đại học của một cựu học sinh xuất sắc của Trường THPT Hòa Vang, có giám đốc công ty lớn cũng là cựu học sinh của trường muốn tuyển dụng anh về công ty, với những chính sách đãi ngộ lớn vì họ xem anh như nhân tài.
Tuy nhiên, sau phỏng vấn, vị giám đốc đã từ chối tiếp nhận anh. Và lý do thực sự khó hình dung. Rất lâu sau đó, trong câu chuyện tình cờ, vị giám đốc này kể rằng, khi phỏng vấn, đã lồng vào câu hỏi liên quan đến Hòa Vang và việc cả 2 là học sinh cũ của trường nhưng người được phỏng vấn không lưu tâm và bỏ qua. Câu chuyện của cô có gửi gắm đến các em được điều gì không?”.
Từ câu chuyện này, bà Thanh chia sẻ về những hướng rẽ cuộc đời sau dấu mốc tuổi 18. “Cuộc đời đang rộng mở trước mắt các em, có nhiều điều lấp lánh. Nhưng để đi những bước đi chắc chắn, cần có 1 điểm tựa, và với mỗi người, tình yêu, sự gắn bó, sự chân thành, lòng biết ơn dành cho gia đình, thầy cô, bè bạn, mái trường… chính là điểm tựa để các em đi đến thành công. Cô mong các học trò sẽ là những người thành công theo cách mà cha mẹ, thầy cô mong đợi”.
Thầy Nguyễn Văn Nhân - giáo viên tại điểm trường Ông Bình, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) đã có buổi chia tay đặc biệt với học sinh lớp 2. Năm học tới, các em sẽ chuyển về học bán trú tại điểm trường chính.
Để học sinh nắm vững kiến thức, sau bữa cơm tối, phòng học của điểm trường Ông Bình lại sáng đèn. Thầy Nhân gọi học sinh đến kèm thêm từ bài toán, rèn viết từ, đặt câu; sửa cả cách diễn đạt chỉ với mong mỏi giúp các em tự tin khi thay đổi môi trường học tập.