Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' ở đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương

Sáng ngày 30.4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' nhân kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Lá cờ Tổ quốc trên kỳ đài phía Bắc di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Lá cờ Tổ quốc trên kỳ đài phía Bắc di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Đây cũng là sự kiện nhân kỉ niệm 53 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2025). Lễ thượng cờ mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội “Thống nhất non sông” năm 2025 được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương- sông Bến Hải, nơi đã trực tiếp chứng kiến nỗi đau chia cắt suốt hơn 20 năm của hai miền Nam- Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: cách đây tròn 50 năm, bằng ý chí thép, lòng quả cảm và sức mạnh của một dân tộc anh hùng, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam.

Đông đảo người dân và các cựu binh đến dự Lễ thượng cờ ở kỳ đài Hiền Lương

Đông đảo người dân và các cựu binh đến dự Lễ thượng cờ ở kỳ đài Hiền Lương

Hôm nay, trong không khí hào hùng của tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi một thời là giới tuyến đau thương và cũng là nơi hội tụ đầy đủ và sinh động nhất khát vọng thống nhất đất nước, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”.

Sau khi Hiệp định Genève năm 1954 được ký kết, vĩ tuyến 17 dòng sông Bến Hải của Quảng Trị trở thành “vết thương” chia cắt non sông.

Trong hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, Quảng Trị đã trở thành đầu cầu chiến lược nối liền hai miền Nam - Bắc, thành pháo đài kiên cường bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam, đồng thời mở ra hành lang chiến lược cho cả ba nước Đông Dương.

Du khách tham quan cầu Hiền Lương, nơi chứng kiến hơn 20 năm chia cắt của hai miền Nam - Bắc

Du khách tham quan cầu Hiền Lương, nơi chứng kiến hơn 20 năm chia cắt của hai miền Nam - Bắc

Trong những năm tháng đau thương ấy, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương vẫn tung bay ngạo nghễ giữa mưa bom bão đạn, trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí thống nhất Tổ quốc, thắp sáng niềm tin không bao giờ tắt trong lòng đồng bào cả nước.

Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương, nơi chia cắt non sông, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin sắt đá và khát vọng cháy bỏng: khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Dưới kỳ đài Hiền Lương, đông đảo cựu chiến binh, những người lính ở chiến trường Quảng Trị năm xưa đã có mặt, cùng ôn lại ký ức hào hùng của một thời hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta. Đồng thời, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh và xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định.

S.THÙY ; ảnh: V.T

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/le-thuong-co-thong-nhat-non-song-o-doi-bo-ben-hai-hien-luong-130216.html
Zalo