Lễ tế Xuân và kỷ niệm 100 năm lập Đình An Hòa - Ngôi đình cổ nhất Đà Lạt
Ngày 20/4, tại Đình An Hòa (đường 3/2, Phường 1, TP Đà Lạt) đã diễn ra Lễ tế Xuân và kỷ niệm 100 năm lập đình với sự tham dự của bà con Nhân dân trong phường.

Chủ tế làm lễ cáo yết
Trong lịch sử 132 năm hình thành và phát triển của Đà Lạt, ngôi đình An Hòa đã tồn tại giữa lòng phố thị 100 năm. Nằm ngay trung tâm TP Đà Lạt, Đình An Hòa được xây dựng từ năm 1925, ghi dấu khi người Việt bắt đầu đến đây sinh sống làm phu xây dựng đường sá, cầu cống, biệt thự cho người Pháp.
Họ trú ngụ trong những cư xá, trên những công trình xây dựng. Được sự hỗ trợ của một nhà tư sản dân tộc làm thầu xây dựng, những người dân nghèo đã lập nên Đình An Hòa, lưng tựa vào triền dốc đường 3/2, cửa hướng xuống triền đồi rừng thông phía đường Phan Đình Phùng.

Đình An Hòa - Ngôi đình cổ nhất Đà Lạt tròn 100 tuổi nằm giữa sự phát triển đi lên của thành phố
Trải qua một thế kỷ, qua bao thăng trầm thời gian, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, bà con cắt cử người trông nom thờ phụng hương khói, nơi đây trở thành điểm tựa tâm linh, gắn kết cộng đồng; là nơi giáo dục các thế hệ tiếp nối nhớ ơn tiền nhân đã có công khai khẩn đất hoang, lập làng, mở phố.

Mái đình mang kiến trúc truyền thống
Hàng năm, người dân hàng phố đều đặn tổ chức Lễ tế Xuân, tế Thu, trở thành một nét đẹp trong văn hóa cộng đồng.

Lễ vật dâng cúng được bày biện trang trọng
Trong tiết mùa Xuân nắng đẹp, lễ vật, hoa trái được chuẩn bị chu đáo, bày biện trang trọng, lễ tế diễn ra trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống gồm: Lễ cáo yết, lễ tế chính, lễ tạ.

Lễ tế diễn ra trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi thức truyền thống
Trong tiếng trống chiêng rộn ràng, tiếng văn tế, lời nguyện ước, tạ ơn công đức các bậc tiền hiền có công khai hoang mở đất, dựng làng, lập phố để có những dãy phố san sát sầm uất như hôm nay; đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, giải phóng dân tộc cho non sông vững bền; cầu cho mưa thuận gió hòa, trời đất che chở cho con người nương náu, dân phố an cư lạc nghiệp, buôn may bán đắt; cầu cho quốc thái dân an, quê hương thanh bình, nhà nhà no ấm.

Quang cảnh lễ tế
Lễ tế Xuân năm nay là lễ tế lần thứ 100, cũng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, làm cho không khí thêm trang nghiêm, trọng đại, không gian ngôi đình thêm linh thiêng.

Người dân dâng hương mong cầu các bậc tiền nhân chở che, phù hộ cho quê hương đất nước thanh bình
Đây cũng là dịp để bà con trong phố, trong phường bày tỏ lòng ngưỡng vọng tiền nhân, đồng thời gặp gỡ lẫn nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ra sức xây dựng Đà Lạt văn minh, hiện đại.