Lễ ra trường của teen Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM): 'Bắt mộng' ký ức và cảm xúc
Cầm trên tay chiếc lưới giấc mơ (dreamcatcher) rực màu vàng đỏ, cư dân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) ghi lại khoảnh khắc trưởng thành với ngàn điều ước. Đặc biệt, màn trình diễn flashmob truyền thống để lại ký ức khó phai trong lòng những học sinh cuối cấp.
Hành-lý-trưởng-thành đong đầy ký ức

Tiếp nối truyền thống của bao thế hệ học sinh trưởng thành dưới mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Lễ Tổng kết - Tri ân và Trưởng thành đón chào sự tham dự của hơn 2000 học sinh toàn trường. Với chủ đề “Ký” thể hiện bản sắc riêng của học sinh niên khóa 2022 - 2025 đã đánh dấu trọn vẹn 1.000 ngày gắn bó của LHP-ers với thầy cô giáo, bạn bè và trường lớp.

Khánh Đoan.
Tiết mục đồng ca bài hát khối Vùng Ký Ức (Chillies) để lại nhiều dư vị cảm xúc trong lòng cư dân cuối cấp của trường. Bạn Khánh Đoan (Lớp 12CV1) bồi hồi: “Trong những buổi tập thì mình không nghĩ bài hát khối có thể làm mình khóc ngay ở phút đầu tiên. Nhưng hôm nay, bài hát thực sự đã kéo mình hòa cùng một nhịp với các bạn trên sân trường, trong đầu mình như tua lại ký ức của ba năm cấp 3.”


Teen tự tin khoe cá tính trong màn trình diễn flashmob.
Năm nào màn đồng diễn flashmob của các bạn học sinh cũng là tiết mục được trông đợi nhất. Không chỉ có sự theo dõi của thầy cô và phụ huynh, khóa 22-25 còn đón nhận sự cổ vũ từ các cựu học sinh niên khóa trước.
Năm nay, liên khúc Set It Off - Best Summer Ever - Rain On Me được ngân vang quanh bốn góc sân trường. Màn trình diễn dài 15 phút được chia thành các phần thể hiện vũ đạo cá nhân, kết hợp mượt mà cùng bạn nhảy đôi, xếp đội hình bốn cụm hoa nhìn từ trên cao và show-off hết mình với đạo cụ trình diễn đặc biệt là dreamcatcher cột dây đỏ và vàng.

Ngô Nguyễn Thùy Trân.
Bạn Ngô Nguyễn Thùy Trân (Lớp 11A3, CTV Ban Truyền Thông CTTTK12) hào hứng: “Đạo cụ dreamcatcher trong quan niệm của người bản địa Mỹ là bùa hộ mệnh dành cho trẻ nhỏ, mà trước khi tốt nghiệp thì mình hay anh chị khóa 22-25 vẫn là những đứa trẻ thôi. Màu đỏ và vàng là màu biểu tượng của KÝ và cả cho "lứa áo vàng đầu tiên" của trường. Dreamcatcher còn có thể bắt lại giấc mơ xấu và giữ lại những điều đẹp nhất. Vậy nên tụi mình muốn gửi đến anh chị khối 12 tất cả những điều tốt lành, những ước mơ và khát vọng rực rỡ nhất trước khi ra trường.”
Thế hệ của những lần đầu tiên

Teen biến tấu bộ đồng phục trường rất có "chất riêng".

Bạn nam sinh trong "trang phục" riêng của lớp.
Không chỉ là lứa đầu tiên học Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 và dự kỳ thi tuyển sinh Đại học theo hình thức 2+2, các bạn học sinh 2K7 còn là thế hệ đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục mới của trường để biểu diễn trong “Chương trình Truyền thống Khối 12”. Gen Z mỗi lớp còn chiếm trọn spotlight khi đầu tư 1001 phụ kiện bling bling đi kèm như cánh thiên thần, mũ cao bồi, áo choàng…, làm bộ đồng phục chính khóa thêm phần nổi bật.
Tên gọi “thế hệ của những lần đầu tiên” còn là một sự thừa nhận đầy cảm xúc rằng mỗi bạn học sinh khóa 2022 - 2025 đều đã tự mình vượt qua rất nhiều “lần đầu”, mang theo niềm háo hức, bối rối qua những chông gai không nằm trong sách vở.


Mỗi lớp gây thương nhớ với những phụ kiện độc nhất vô nhị.
Cô Trần Thị Đông Hà (Giáo viên bộ môn Vật lí) đã đồng hành cùng teen 2K7 đi qua từng cột mốc “đầu tiên” ấy: “Đây là thế hệ đầu tiên mà nhà trường tổ chức kỳ thi thử để các bạn chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý cũng như kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức. Lần nào tạm biệt một niên khóa cũng làm cô bâng khuâng và bất ngờ vì thời gian trôi quá nhanh nhưng cô tin chắc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công dù bạn đang ở đâu và trong bất cứ công việc nào mà bạn đang theo đuổi.”
Không phải một lời chào tạm biệt

Hoạt động trao ruy băng ở cuối tiết mục flashmob là giây phút đắt giá nhất của thời học sinh khi mỗi bạn giữ bên mình 5 dây ruy băng. Ruy băng vàng sẽ được trao cho "người làm bạn cười nhiều nhất". Ruy băng hồng gửi tặng cho "người mà bạn không muốn rời xa nhất”. Ruy băng cam dành đến “người bạn muốn cảm ơn nhất”. Ruy băng xanh dương như một lời gửi đến "người bạn muốn xin lỗi". Và cuối cùng là ruy băng đỏ để dành cho chính mình.

Huỳnh Ngọc Yến Nhi.
Từng đứng giữa sân trường vào lễ tốt nghiệp hai năm trước, bạn Huỳnh Ngọc Yến Nhi (Cựu học sinh lớp Chuyên Văn, Khóa 20-23) chia sẻ: “Các bạn khóa 22-25 đầu tư thêm nhiều màu ruy băng hơn. Đó là nét mới lạ theo từng năm nhưng về ý nghĩa của hoạt động này thì vẫn không thay đổi. Ruy băng giúp mình thể hiện cảm xúc một cách thực tế hơn, giữ đó làm kỷ niệm và có thể là lời hẹn như hôm nay mình được về trường với người mà mình trao ruy băng hai năm trước nè!”



"Chương trình Truyền thống Khối 12” kết lại ba năm THPT đầy kỷ niệm nhưng cũng là lời hẹn ước, mở ra một mùa hè khó phai của các bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, kèm theo những lời chúc "vượt vũ môn” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đang đến gần.
Từ khóa “Ký” - đối với thế hệ học sinh niên khóa 2022-2025 chính là khoảnh khắc đặt bút ghi tên “Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong” vào ô nguyện vọng 1 trong kỳ tuyển sinh lớp 10. Lối chơi chữ đầy hóm hỉnh như “ký nhận, ký thác, ký ức, hồi ký,...” là pho chất liệu khổng lồ để các bạn học sinh cuối cấp sáng tạo nội dung cho các bài truyền thông trên fanpage Đồng Khởi Lê Hồng Phong.
Tấm bảng đen đong đầy những dòng phấn trắng viết lời tạm biệt, tờ lưu bút hối hả chuyền tay nhau cùng nét mực vội vàng in trên chiếc áo đồng phục hôm nay đều là những cách riêng để teen khối 12 "ký gửi" lại một phần thanh xuân cấp 3 trong ký ức.