Cung Điện Ma Ám tập 12: Bất ngờ đẩy nhanh tiến độ, Sung Jae khóc nhưng chưa đủ đau

Không khó để đoán trước diễn biến, nhưng tập 12 'Cung Điện Ma Ám' (The Haunted Palace) lại đẩy nhanh tốc độ khiến người xem cũng bất ngờ sau khoảng 3 tập đi thong thả. Một trong các phản diện đã bị kết liễu.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cung Điện Ma Ám tập 12 mở đầu bằng những ngày mất tinh thần của Gang Cheol (Yook Sung Jae) sau khi chứng kiến Bibi mất mạng ngay trước mặt mình. Lần đầu tiên, ác thần cảm thấy đau xé ruột gan và trống trải, khóc nức nở. Yeo Ri (Bona) đồng cảm với nỗi lòng của Gang Cheol, thương cho chàng vì cô cũng từng mất đi bà.

Thể hiện của Yook Sung Jae ở phân đoạn này "cũng cũng". Cảnh khóc không dở nhưng vẫn khiến khán giả cảm thấy hơi cứng. Ánh mắt và biểu cảm mềm mại hơn một chút sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn.

Bibi mất đi không vô ích. Cậu nhắc Yeo Ri và Gang Cheol rằng kẻ đứng sau Bát Xích Quỷ và Poong San là ngoại tổ phụ của bệ hạ - Kim Bong In (Son Byung Ho). Đoán được cô sẽ nói điều này với Lee Sung (Kim Ji Hoon), nhưng khán giả lại không lường trước được rằng ông ta bị "cho hẹo" ngay ở tập 12.

Bệ hạ cho người điều tra đại nhân Kim, sau khi tự xác thực mối liên kết của ông và Poong San mới cho triệu ông vào cung để chất vấn. Kim Bong In nói ra hết dã tâm của mình, muốn phản đối chính sách của Lee Sung đến cùng, tin rằng các đại thần sẽ không tin bệ hạ - đứa trẻ kế thừa ngai vị của nhà vua điên, và sự việc cũng không có bằng chứng.

Tuy nhiên, Lee Sung đã bí mật cho các trọng thần nấp sau cửa, nghe toàn bộ lời thú tội của Kim Bong In. Với tội danh sát hại Tiên đế, Thế tử và Trung điện, Kim Bong In bị lưu đày. Lão ta có tay sai đến giải cứu, lập tức đi tìm Poong San để ra lệnh cho hắn yêu cầu Bát Xích Quỷ giết Lee Sung. Tuy nhiên, ác linh đã nhập vào người pháp sư mù, giết chết cả cận về và Kim Bong In vì ông ta hết giá trị lợi dụng.

Bệ hạ trừng phạt Kim Bong In, cũng thức tỉnh Đại phi, coi như giải quyết xong yếu tố do con người gây ra ở cung điện. Lee Sung cùng Yeo Ri và Gang Cheol dựa theo gia phả của tông thất, tìm ra mối liên kết nằm ở Đại vương Jeon Jong. Cả ba đến làng Yongdam, phát hiện Đại nhân Choi Gil Sang - cụ tổ nhà Choi Won Woo (Ahn Nae Sang) từng hộ giá cho Jeon Jong. Và đúng là, chuyện truyền miệng của dân làng có nói về một vị vua từng tới đây.

Choi In Seon (Shin Seul Ki) lại bị quỷ một chân nhập, chạy ra muốn giết Choi Won Woo đúng lúc Lee Sung ở đó. Yeo Ri yêu cầu đại nhân Choi nói ra sự thật, việc tiểu thư bị trúng tà là do oán hồn, không phải do tổ tiên. Tuy nhiên, Won Woo chỉ nói một nửa. Quỷ một chân là một người buôn sách từng bị ông ta đánh chết do trộm sách quý của gia tộc.

Nhìn thái độ sợ sệt của Choi Won Woo lúc Lee Sung nhắc tới cụ tổ và đại vương Jeon Jong, cộng thêm chuyện trộm sách, Gang Cheol đoán ra chắc chắn chuyện họ muốn biết có liên quan đến sách bị mất. Lúc Yeo Ri trục xuất ác linh, hắc giao long bắt được nó. Hai người ép hắn khai ra cuốn sách ấy ở đâu. Sau đó, họ giả vờ bóng gió về nơi giấu quyển sách, dụ Choi Won Woo tự đến tìm.

Quang Ám Văn Tập ghi chép lại chuyện 100 năm trước được tìm thấy, chứa đựng nhiều điều ghê rợn gì mà khiến đại nhân Choi muốn hủy đi vì sợ liên lụy gia tộc? Sự ra đời của Bát Xích Quỷ dường như có manh mối ở cuốn sách này, sẽ được hé lộ trong tập sau của Cung Điện Ma Ám.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cung-dien-ma-am-tap-12-bat-ngo-day-nhanh-tien-do-sung-jae-khoc-nhung-chua-du-dau-post1745300.tpo
Zalo