Lao xuống ao cứu bạn và em trai, bé trai 12 tuổi đuối nước, tử vong thương tâm
Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại Kampung Meranti, Malaysia vào chiều ngày 26/2 khi bé trai 12 tuổi, Ridzuwan Abdullah, tử vong sau khi cố gắng cứu em trai và bạn mình khỏi một ao nước sâu.
Vào khoảng 16h30 chiều ngày 26/2, Ridzuwan Abdullah, 12 tuổi, cùng với em trai Akmal Ikwan (11 tuổi) và hai người bạn đến một ao nước trong khu vực Kampung Meranti, Malaysia, để tắm. Trong khi đang bơi, cả ba trẻ em gặp sự cố khi bị cuốn trôi và gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Thấy tình hình nguy hiểm, Ridzuwan ngay lập tức nhảy xuống nước để cứu em trai và bạn bè của mình.
Với sự dũng cảm và nhanh trí, Ridzuwan đã kéo được em trai và hai người bạn vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá mệt mỏi, Ridzuwan đã chìm xuống ao và không thể tự thoát ra được.
Ridzuwan Abdullah, 12 tuổi. (Ảnh: NST)
Ông Azmi Khalid, cha của Ridzuwan, chia sẻ rằng con trai mình không phải là một vận động viên bơi lội giỏi và đây là lần đầu tiên cậu bé bơi trong ao nước. Ông cho biết, ban đầu nhóm trẻ dự định đi câu cá tại một con mương gần đồn điền cọ nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch và quyết định bơi trong ao cách nhà khoảng 2 km.
“Bể nước sâu khoảng 5 mét. Ridzuwan đã cứu được em trai và các bạn của nó bằng cách kéo họ ra bờ. Nhưng vì không biết bơi tốt, Ridzuwan đã không thể tự thoát ra và bị chìm,” ông Azmi chia sẻ với báo chí.
Sau khi Ridzuwan gặp nạn, hai người bạn của cậu hoảng loạn và chạy vội về nhà ông Azmi để cầu cứu. Tuy nhiên, khi ông Azmi đang làm việc, ông chỉ biết về sự việc qua người dân trong làng sau khoảng một giờ. Ngay lập tức, những người lao động Indonesia tại trang trại gần đó đã lặn xuống ao và tìm thấy thi thể của Ridzuwan dưới đáy ao.
Mặc dù thi thể của Ridzuwan đã được đưa tới Trung tâm Y tế Nenasi để cấp cứu, nhưng các bác sĩ cho biết không thể cứu sống cậu bé vì cậu đã nuốt phải một lượng lớn nước và cơ thể đã bị đông cứng do lạnh.
Ông Azmi bày tỏ sự đau xót khi nhớ lại lần cuối cùng gặp con vào sáng cùng ngày trước khi ông đưa Ridzuwan đến trường. “Con trai tôi không có biểu hiện gì bất thường, dù nó có nói với tôi về một giấc mơ liên quan đến một bữa tiệc tại nhà chúng tôi,” ông Azmi nói trong sự tiếc nuối.
Gia đình ông Azmi không thể ngờ rằng một sự kiện đau lòng như vậy lại xảy ra trong gia đình mình, đặc biệt khi tháng Ramadan đang đến gần. Cả gia đình đều chìm trong nỗi buồn sâu sắc khi chứng kiến sự ra đi của cậu bé dũng cảm này.
Bất chấp nỗi đau lớn lao, gia đình ông Azmi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của những người hàng xóm và cộng đồng trong việc lo liệu tang lễ cho Ridzuwan. Thi thể của Ridzuwan đã được an táng tại nghĩa trang Hồi giáo Kampung Nenasi vào sáng hôm sau.
Trong khi đó, chính quyền địa phương đã tiến hành điều tra về vụ việc và sẽ làm rõ nguyên nhân cụ thể của tai nạn đuối nước này.