Lào Cai: Pho tượng quý 12 con giáp bị mất 'bỗng dưng' được trả lại

Phát hiện bức tượng đá nặng hàng tấn của gia đình mình 'không cánh mà bay' đang nằm tại số nhà 007, đường K6 TP Lào Cai, bà Huyền viết đơn trình báo thì được ai đó mang trả lại về chỗ cũ một cách ngoạn mục.

Bà Đặng Thị Huyền (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) đã viết đơn gửi tới các cơ quan chức năng, trình báo việc gia đình bà bị mất cắp một bức tượng lớn khắc hình 12 con giáp và đề nghị được xác minh làm rõ.

Cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo của bà Đặng Thị Huyền

Cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo của bà Đặng Thị Huyền

Trao đổi với PV Báo Công lý, bà Huyền cho biết: “Trước đây tôi có mua một mảnh đất tại tổ 14, phường Bắc Cường, TP Lào Cai để xây dựng nhà vườn đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất các thủ tục thủ tục về giấy tờ cấp phép, nên đã bị nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế, buộc tháo dỡ nhà để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Hiện trường tại tổ 14 phường Bắc Cường, và vị trí pho tượng 12 con giáp bị đánh cắp

Hiện trường tại tổ 14 phường Bắc Cường, và vị trí pho tượng 12 con giáp bị đánh cắp

Thời điểm đó, gia đình tôi để lại trên khu đất này một quần thể non bộ, bao gồm một bức tượng đá khắc hình 12 con giáp trị giá gần 200 triệu đồng. Dưới chân bức tượng đá này có chôn theo 12 cây vàng miếng, làm vật trấn yểm phong thủy. Khoảng giữa tháng 6/2024, chúng tôi phát hiện bức tượng đã biến mất khỏi vị trí lắp đặt nên tá hỏa đi tìm và báo cơ quan chức năng. Sau đó, gia đình tôi được một số người dân cung cấp các thông tin liên quan để xác định được vị trí của bức tượng.

Đã có người nào đó huy động xe cẩu và khoảng gần chục người đưa bức tượng đá của gia đình tôi về số nhà 007, đường K6 phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

Pho tượng 12 con giáp được đưa tới lắp đặt tại khuôn viên của ngôi nhà số 007 đường K6, TP Lào Cai

Pho tượng 12 con giáp được đưa tới lắp đặt tại khuôn viên của ngôi nhà số 007 đường K6, TP Lào Cai

Ngay sau khi phát hiện mất, gia đình tôi báo cáo cơ quan chức năng và từ nguồn thông tin của quần chúng nhân dân, các tài xế xe cẩu (sau gần một tháng được xác định là anh Phạm Văn Cảnh sinh năm 1987, anh Nguyễn Hải Việt sinh năm 1982) đều xác nhận có cẩu và chở thuê một bức tượng đá rất to và nặng, từ khu đất của gia đình tôi về đúng địa chỉ số nhà 007 đường K6. Đồng thời, 2 anh còn cung cấp một số hình ảnh lắp đặt bức tượng đá tại vị trí mới.

Tại thời điểm sau khi hai tài xế cung cấp hình ảnh, thông tin, gia đình tôi lập tức có mặt và thấy pho tượng đá 12 con giáp đang được dựng ngay ngắn trong khuôn viên của ngôi nhà số 007, đường K6, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Nhưng hôm sau, chúng tôi quay trở lại thì đã không thấy pho tượng này còn ở đây nữa, nên đã tiến hành viết đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ can thiệp"...

Người nhà bà Đặng Thị Huyền phát hiện bức tượng đá 12 con giáp đã được đưa về đúng vị trí cũ

Người nhà bà Đặng Thị Huyền phát hiện bức tượng đá 12 con giáp đã được đưa về đúng vị trí cũ

Ngày 31/7/2024, PV Báo Công lý đã cùng người nhà của bà Huyền có mặt tại khu đất thuộc tổ 14, phường Bắc Cường, TP Lào Cai - nơi được cho là hiện trường mất trộm pho tượng, để ghi nhận thực trạng.

Tại đây, PV thấy rất nhiều dấu vết của xe tải trọng lớn hằn trên mặt đất, khiến nhiều cây cỏ bị dập nát. Phía trong khu vườn có dãy nhũ đá cao được xếp đặt dạng hòn non bộ. Ở vị trí chính giữa có một pho tượng đá màu trắng, sáng sủa hơn những nhũ đá cũ bên cạnh, vết gắn lại vẫn còn rất mới trên bệ đá chắc chắn.

Được hỏi tại sao pho tượng 12 con giáp vẫn còn ở trong vườn mà gia đình lại viết đơn trình báo bị mất cắp, bà Đặng Thị Huyền khẳng định: “Sau khi làm đơn trình báo gửi tới các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai được khoảng gần một tháng thì pho tượng 12 con giáp mới được ai đó đưa về gắn đúng vào vị trí ban đầu thuộc tổ 14, phường Bắc Cường, TP Lào Cai".

"Việc pho tượng được đưa trả trở lại là rất bất ngờ với gia đình. Dù phát hiện pho tượng ở số nhà 007, nhưng gia đình tôi cũng không thể tự tiện vào đó mang về được. Hơn nữa, pho tượng này có trọng lượng hàng tấn, nên gia đình tôi cũng chưa thể nhấc lên để kiểm tra lại số vàng trấn yểm dưới chân tượng có còn nguyên vị ở đó hay không. Vì vậy, gia đình tôi vẫn tiếp tục đề nghị được xác minh làm rõ, xử lý dứt điểm về động cơ, mục đích của các đối tượng này”, bà Huyền bức xúc nói.

Bức tượng 12 con giáp được đánh bóng sáng hơn dãy đá bên cạnh, mới được lắp đặt trở lại vị trí cũ

Bức tượng 12 con giáp được đánh bóng sáng hơn dãy đá bên cạnh, mới được lắp đặt trở lại vị trí cũ

Liên quan sự việc nêu trên, phóng viên đã liên hệ với chính quyền địa phương để có những thông tin nhiều chiều.

Sáng ngày 6/8/2024, bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND phường Bắc Cường, TP Lào Cai, cho biết: "UBND phường không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ việc. Sau khi nhận thông tin phản ánh từ PV Báo Công lý, tôi đã cho anh em đi kiểm tra ngay và báo cáo lại là hiện tại, không có bức tượng nào đặt ở khu vực nhà số 007, đường K6 như đã thông tin".

Chiều ngày 6/8/2024, trả lời những câu hỏi của PV báo Công lý, chủ nhân ngôi nhà số 007 đường K6 TP Lào Cai xác nhận: "Đúng là bức tượng 12 con giáp đã từng được lắp đặt ở nhà tôi, do một người cháu của tôi vận chuyển tới tặng, kê đặt trong khuôn viên với ý định cải thiện vấn đề phong thủy thôi...".

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ việc này

Nguyễn Liên- Minh Tân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lao-cai-pho-tuong-quy-12-con-giap-bi-mat-bong-dung-duoc-tra-lai-443295.html
Zalo