Làng hoa nổi tiếng ở Nam Định đổi màu, khô héo do bị ngập nhiều ngày

Do ảnh hưởng của bão số 3, ngập úng dài ngày, hàng chục vạn cây hoa ở làng hoa Mỹ Tân TP Nam Định, trở nên hoang tàn, cả cánh đồng tiền tỷ đang thối rữa, người dân gần như mất trắng.

Theo tìm hiểu của PV, làng hoa Mỹ Tân, xã Mỹ Tân, TP Nam Định có hàng trăm hộ trồng hoa các loại nằm ở cả trong khu dân cư và ngoài bãi ven sông Hồng. Hằng năm làng hoa Mỹ Tân đưa ra thị trường hàng triệu cây phục vụ người dân.

Theo tìm hiểu của PV, làng hoa Mỹ Tân, xã Mỹ Tân, TP Nam Định có hàng trăm hộ trồng hoa các loại nằm ở cả trong khu dân cư và ngoài bãi ven sông Hồng. Hằng năm làng hoa Mỹ Tân đưa ra thị trường hàng triệu cây phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, các ruộng hoa bị ngập úng nhiều ngày đã bị thối rứa, chuyển màu vàng, người dân gần như mất trắng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, các ruộng hoa bị ngập úng nhiều ngày đã bị thối rứa, chuyển màu vàng, người dân gần như mất trắng.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, những ngày này nước trong vườn ở làng hoa Mỹ Tân rút dần, người trồng hoa ra thu dọn lưới đen, túi bóng nilon, khung che chắn, cột bóng điện,… để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, sau khi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, những ngày này nước trong vườn ở làng hoa Mỹ Tân rút dần, người trồng hoa ra thu dọn lưới đen, túi bóng nilon, khung che chắn, cột bóng điện,… để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, sau khi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Các vườn hoa bị ngập, sau nước rút người dân ra vườn dọn dẹp những gì còn sót lại.

Các vườn hoa bị ngập, sau nước rút người dân ra vườn dọn dẹp những gì còn sót lại.

Các cây hoa còn sót lại thối rứa, không thể hồi sinh để bán ra thị trường.

Các cây hoa còn sót lại thối rứa, không thể hồi sinh để bán ra thị trường.

Theo các chủ nhà vườn ở đây chia sẻ, sau nhiều ngày ngâm trong nước bùn lầy, toàn bộ diện tích hoa cúc các loại (hoa giống, hoa thương phẩm) đã bị thối hết lá, rễ và chết.

Theo các chủ nhà vườn ở đây chia sẻ, sau nhiều ngày ngâm trong nước bùn lầy, toàn bộ diện tích hoa cúc các loại (hoa giống, hoa thương phẩm) đã bị thối hết lá, rễ và chết.

Ông Trần Văn Lý (chủ một vườn hoa) cho biết, gia đình ông canh tác 1,5 mẫu hoa cúc. Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, gia đình ông đã thu hoạch được mấy sào hoa cúc thương phẩm. Tuy nhiên, còn lại hơn 1 mẫu hoa cúc giống, hoa cúc thương phẩm chuẩn bị cho thu hoạch đã bị chết hết do mưa lũ.

Ông Trần Văn Lý (chủ một vườn hoa) cho biết, gia đình ông canh tác 1,5 mẫu hoa cúc. Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, gia đình ông đã thu hoạch được mấy sào hoa cúc thương phẩm. Tuy nhiên, còn lại hơn 1 mẫu hoa cúc giống, hoa cúc thương phẩm chuẩn bị cho thu hoạch đã bị chết hết do mưa lũ.

"Ước tính, thiệt hại lên đến gần 300 triệu đồng. Số tiền quá lớn, thời gian tới, ông chưa biết xoay sở nguồn vốn thế nào để tái sản xuất trở lại" - ông Lý cho biết.

"Ước tính, thiệt hại lên đến gần 300 triệu đồng. Số tiền quá lớn, thời gian tới, ông chưa biết xoay sở nguồn vốn thế nào để tái sản xuất trở lại" - ông Lý cho biết.

Ghi nhận thêm của PV, tại các nhà vườn khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Ghi nhận thêm của PV, tại các nhà vườn khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Được biết, làng hoa Mỹ Tân nổi tiếng ở Nam Định được trồng ở 2 vùng là thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, TP Nam Định. Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, TP Nam Định cho biết, toàn xã có khoảng 230ha trồng hoa cúc bị thiệt hại, mất trắng do mưa lũ. Ước tính thiệt hại gần 800 triệu đồng/ha.

Được biết, làng hoa Mỹ Tân nổi tiếng ở Nam Định được trồng ở 2 vùng là thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, TP Nam Định. Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, TP Nam Định cho biết, toàn xã có khoảng 230ha trồng hoa cúc bị thiệt hại, mất trắng do mưa lũ. Ước tính thiệt hại gần 800 triệu đồng/ha.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Hàng nghìn cây đào Nhật Tân nổi tiếng ở Hà Nội vàng úa sau nhiều ngày bị ngập

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lang-hoa-noi-tieng-o-nam-dinh-doi-mau-kho-heo-do-bi-ngap-nhieu-ngay-172240917160154317.htm
Zalo