Lan tỏa niềm hạnh phúc đến với mọi người

Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3) hàng năm không chỉ kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống, mà còn là dịp để nhắc nhở cộng đồng về ý nghĩa của hạnh phúc, để mỗi người cùng tham gia vào các hoạt động yêu thương, tử tế, góp phần mang lại hạnh phúc chung cho xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Cụ thể như tại phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra hội thi nấu ăn cùng với phần thi “đoán ý đồng đội” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc, với chủ đề “Hương vị yêu thương”. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên công đoàn và người lao động về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế hạnh phúc; góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc phát triển bền vững. Đây còn là dịp để các gia đình có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong xây dựng hạnh phúc gia đình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Thuận An thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyệt tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh

Tham gia phần thi nấu ăn, các đội đã cùng nhau tranh tài chế biến món ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng và thể hiện sự sáng tạo khi trình bày để món ăn thêm phần hấp dẫn hơn. Phần thi “đoán ý đồng đội” với những câu trả lời, màn diễn đạt hài hước, sáng tạo đã làm cho không khí hội thi thêm sôi động, ai cũng cảm nhận được sự vui tươi, thoải mái.

Nhìn bà Nguyệt cầm bông hồng mới được tặng trên tay, rồi mọi người ngồi quanh quan tâm thăm hỏi, trò chuyện vui vẻ, chúng tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc đến với mọi người từ những điều đơn giản thế thôi, nhưng thật sự ấm áp biết bao. Cả người trao lẫn người nhận đều thấy lòng mình hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui, khi giúp đỡ những người xung quanh. Và đó cũng chính là thông điệp của Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay. Mỗi hành động tử tế, mỗi cử chỉ ân cần đều có thể mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, không chỉ đối với người nhận mà còn đối với chính bản thân người cho đi.

Tại phường Thới Hòa, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP.Bến Cát cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc cho mọi người”. Buổi nói chuyện thu hút hơn 150 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, các Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, nhóm “Phòng, chống bạo lực gia đình”, các chi hội phụ nữ, chi đoàn khu phố và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Thới Hòa. Tại đây, Thạc sĩ Lê Thanh Nga, nguyên giảng viên chính Học viện Phụ nữ Việt Nam (TP.Hồ Chí Minh) đã chia sẻ với các đại biểu những nội dung của chuyên đề “Hạnh phúc cho mọi người”.

Qua hoạt động này, các đại biểu đã có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, hạnh phúc cho cá nhân; kinh nghiệm về nuôi, dạy con; vấn đề bạo lực gia đình và cách phòng, chống bạo lực gia đình… Từ đó, có thể đúc rút được những kinh nghiệm để thực hành, góp phần mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Lan tỏa hạnh phúc

“Hạnh phúc cho mọi người”, thông điệp của Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay đã nói lên rằng hạnh phúc không phải là thứ mà chỉ một cá nhân nào đó có thể sở hữu, mà là quyền chung của tất cả mọi người. Hạnh phúc không chỉ đến từ sự thành công cá nhân, mà còn từ khả năng chia sẻ và mang lại niềm vui cho cộng đồng xung quanh mình.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Thuận An đã tổ chức chương trình “Bữa ăn yêu thương”, mang điều hạnh phúc giản đơn đến với người neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh trên địa bàn phường An Thạnh. Tại đây, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau nấu 200 phần bánh canh gà, phục vụ các cô, chú một bữa ăn ấm lòng, ngon miệng cùng những lời thăm hỏi, động viên ân cần. Cũng trong dịp này, Hội LHPN thành phố còn vận động các nhà hảo tâm trao tặng 200 phần quà (gồm khăn tay, dầu gió và hoa) cho các cô, chú với tổng kinh phí trên 12 triệu đồng.

Hội thi nấu ăn do phường Phú Tân tổ chức

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Thuận An, cho biết: “Để chia sẻ, mang yêu thương đến với người neo đơn tại trung tâm, hội đã tổ chức chương trình này với mong muốn các cô, chú ở đây sẽ cảm nhận được tấm lòng yêu thương của mọi người và thấy ấm lòng hơn. Dù giá trị vật chất bữa ăn không lớn, nhưng chính sự quan tâm của mọi người, cộng đồng xã hội sẽ giúp họ có thêm niềm vui, động lực để vui sống. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Thuận An ứng xử văn minh, sống nghĩa tình” do tổ chức hội đang phát động thực hiện trên toàn địa bàn thành phố”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, 70 tuổi, đang sống tại trung tâm này, cho biết bà mồ côi từ nhỏ, không có gia đình. Khi lớn tuổi, sống một mình neo đơn nên bà được địa phương cho vào đây để an dưỡng tuổi già. “Những lúc có các đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ như thế này cô cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, Hội LHPN thành phố đến nấu cho mọi người món ăn ngon; cô còn được tặng hoa và quà nữa nên vui lắm”, bà Nguyệt nói.

CẨM LÝ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/lan-toa-niem-hanh-phuc-den-voi-moi-nguoi-a343852.html
Zalo