Lan tỏa những trái tim đầy khát vọng

Tối 17/4, Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa người khuyết tật với đoàn viên, thanh niên, chủ đề: 'Những trái tim khát vọng'.

Chương trình là nhịp cầu gắn kết, nơi những trái tim được cất lời, thể hiện khát vọng, đặc biệt những tấm gương về nghị lực, sự kiên cường được truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Ông Nguyễn Mỹ Quang - Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết, năm 2010, Luật về Người khuyết tật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011 và quy định ngày 18/4 hàng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Việc người khuyết tật Việt Nam có một ngày dành riêng cho mình đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đã dành nhiều nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm bảo đảm các quyền của người khuyết tật, cải thiện chất lượng cuộc sống để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng ngày càng tốt hơn.

 Người khuyết tật thể hiện tài năng ca hát. Ảnh: Trương Định

Người khuyết tật thể hiện tài năng ca hát. Ảnh: Trương Định

Theo ông Quang, chương trình giao lưu văn nghệ không chỉ là hoạt động chào mừng ngày 18/4, mà còn là dịp để các bạn ĐVTN được sẻ chia, lắng nghe, và học hỏi từ chính những câu chuyện, những tài năng và nghị lực đáng khâm phục của các anh chị em là người khuyết tật.

Tại chương trình, các ĐVTN được nghe câu chuyện đầy niềm tin nghị lực của nữ sinh khuyết tật Nguyễn Huỳnh Gia Hân (TP. Quy Nhơn). Năm nay, Gia Hân đã là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học FPT Quy Nhơn.

 Chương trình thu hút đông đảo các bạn ĐVTN tham gia theo dõi. Ảnh: Trương Định

Chương trình thu hút đông đảo các bạn ĐVTN tham gia theo dõi. Ảnh: Trương Định

Vốn sinh ra trong một hoàn cảnh không may mắn, khi từ nhỏ trong một lần bị sốt cao co giật, Hân đã bị khuyết tật vận động. Từ đó việc đi đứng di chuyển và giao tiếp của cô bạn gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều đáng khâm phục ở Hân, thay vì buồn cho số phận, ở em luôn bừng sáng niềm tin, hy vọng, nghị lực sống.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Huỳnh Gia Hân đã vươn lên trở thành một trong những học sinh nổi bật xuất sắc của trường. Ngoài ra, bạn còn đạt nhiều thành tích xuất sắc khác trong các công tác xã hội, được nhiều thầy cô giáo, bạn bè quý mến đánh giá cao.

“Điều khiến mình có thêm nghị lực đó là tìm được niềm vui trong học tập, khi nhận thấy được sự tiến bộ của bản thân qua từng ngày. Ngoài ra, khi tham gia các dự án cộng đồng có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đối tượng thụ hưởng, từ nhiều dự án khác nhau, qua làm việc thấy được những giá trị của cuộc sống, từ đó có thêm nhiều động lực”, Gia Hân chia sẻ. “Đừng bỏ cuộc, dù cho mình là ai thì vẫn sẽ có những điều phù hợp dành cho mình”.

 Chương trình giao lưu. Ảnh: Trương Định

Chương trình giao lưu. Ảnh: Trương Định

Sinh ra trong gia đình nghèo, số phận mang nhiều nỗi đau, nhưng không chấp nhận bỏ cuộc, chị Võ Thị Diễm (SN 1982, TP. Quy Nhơn) đã cố gắng vươn lên, không những tạo ra kinh tế cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho 20 lao động khác, với công việc đan ghế nhựa giả mây.

Chị Diễm chia sẻ, xưởng nhỏ của chị không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để mọi người chia sẻ, nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống. Nguyện vọng, nếu có điều kiện chị sẽ mở rộng xưởng, để tạo được nhiều việc làm hơn để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

“Mỗi người chúng ta đều có một giá trị, đều có thể cống hiến cho xã hội nếu được tạo điều kiện và hơn hết là phải tự tin vào chính mình”, chị Diễm gửi gắm.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lan-toa-nhung-trai-tim-day-khat-vong-post1734754.tpo
Zalo