Lan tỏa nét đẹp hiến máu trong cộng đồng
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: 'Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp'. Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp, thực hiện lời căn dặn của Bác, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân, tương ái 'Thương người như thể thương thân' của dân tộc ta.
Để thu hút đông đảo các tình nguyện viên tham gia HMTN, Ban vận động HMTN tỉnh thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền với nhiều hình thức như: treo băng zôn, khẩu hiệu tại các tuyến phố lớn, nơi tập trung đông dân cư và các địa điểm tổ chức HMTN; phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tư vấn người đăng ký tham gia HMTN… Được biết, năm 2024 Ban vận động HMTN tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức tổ chức được 31 đợt HMTN, vận động trên 13.800 lượt người đăng ký và tiếp nhận được 11.161 đơn vị máu. Năm 2025, tính đến 15/4, toàn tỉnh đã đạt gần 50% kế hoạch HMTN được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu năm 2025.
Là một trong những đơn vị có số lượng tình nguyện viên tham gia đăng ký HMTN đông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam đã có nhiều hoạt động về tuyên truyền, vận động HMTN; số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường hằng năm tham gia đăng ký hiến máu đều tăng. Năm 2025, hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7/4), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam đã tổ chức HMTN với gần 1.000 các tình nguyện viên tham gia đăng ký và thu được 876 đơn vị máu.
Tham gia ngày hội hiến máu, em Cáp Trọng Đức, sinh viên Khoa Cơ khí ô tô K19 chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đi HMTN nên lúc đầu rất lo lắng. Nhưng sau khi được thăm khám, sàng lọc ban đầu cũng như được Ban tổ chức giải thích việc hiến máu có tác dụng tốt đối với sức khỏe, em đã không ngại ngần, sẵn sàng tham gia hiến máu. Em cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn khỏe và sẻ chia giọt máu của mình tới những người không may mắn, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”... Còn với em Lê Thị Thùy, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh K19, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam rất vui cho biết: Đây là lần thứ 2 em tham gia HMTN. Em mong muốn qua những dịp thế này, mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và lan tỏa những hình ảnh đẹp tới cộng đồng.
Tham gia ngày hội hiến máu huyện Thanh Liêm, cô giáo Trần Thị Thanh Nga, giáo viên Trường THPT C Thanh Liêm chia sẻ: HMTN là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp những người bệnh đang cần máu. Mỗi giọt máu cho đi là một tia hy vọng được trao gửi. Là người giáo viên, tôi nghĩ mình càng phải nêu gương và tuyên truyền cho các thế hệ học sinh của trường. Xuất phát từ suy nghĩ đó, mỗi khi có phong trào HMTN, tôi đều sẵn sàng tham gia. Đây là lần thứ 10 tôi tham gia hiến máu. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc khi biết rằng mình có thể góp phần cứu sống ai đó. Hơn nữa, khi tham gia hiến máu, tôi còn được kiểm tra cân nặng, đo huyết áp và phát hiện bệnh từ kết quả xét nghiệm máu. HMTN là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng.
Ông Tống Văn Tam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: HMTN, hiến máu nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao cả. Bên cạnh việc có thêm những đơn vị máu góp phần cứu sống người bệnh, những hoạt động này còn mang giá trị truyền thông sâu rộng tới người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn về máu. Việc cho đi những giọt máu hồng thể hiện tình cảm, tấm lòng của mọi người dành cho cộng đồng, người bệnh.