Lan tỏa hình tượng Bác Hồ trong mỹ thuật
Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), cuốn sách 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình' và triển lãm chuyên đề cùng tên do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện đã mang đến những trải nghiệm văn hóa cùng cảm xúc đặc biệt cho công chúng yêu nghệ thuật và lịch sử.

Nghệ sĩ và công chúng tham quan triển lãm "Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình".
Cuốn sách “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, in song ngữ Việt-Anh, dày 235 trang. Bìa sách là hình ảnh tác phẩm điêu khắc nổi tiếng “Người cha của các lực lượng vũ trang” do nghệ sĩ tạo hình Nguyễn Minh Đỉnh (1940-2001) sáng tác năm 1984.
Đại diện Ban biên soạn, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, đã có không ít ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản, tuy nhiên “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” là một trong những cuốn sách hiếm được tuyển chọn kỹ lưỡng về hình tượng Bác trong , đặc biệt trong sách có chi tiết từng thời điểm lịch sử và quá trình hình thành tác phẩm, cảm xúc và trăn trở của người nghệ sĩ khi sáng tác về Người…
Trong dịp này, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”, trưng bày 60 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập hàng trăm tác phẩm quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân Việt Nam và cả nước ngoài.
Người xem có cơ hội chiêm ngưỡng từ bức tranh bột màu “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ra đời năm 1969 của họa sĩ Nguyễn Quang Phòng (1925-2013), tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến tác phẩm sơn dầu khổ lớn “Hồ Chủ tịch lội suối đi công tác” (2009) của họa sĩ Bùi Văn Hoan (sinh năm 1971), là tác phẩm được sưu tập gần đây nhất của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở chủ đề này.
Nhiều tác phẩm của các họa sĩ đã nổi tiếng trong và ngoài nước, để lại dấu ấn sâu đậm đối với công chúng: “Cậu Coong học khai tâm” của Văn Giáo, “Mùa xuân Bác về Pác Bó” của Dương Tuấn, “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn” của Nguyễn Dương…
Hình ảnh Bác hoạt động cách mạng hiện lên qua các bức ký họa “Hồ Chủ tịch làm việc ở Chiến khu Việt Bắc” của họa sĩ Phan Kế An, “Bác Hồ làm việc ở Việt Bắc” của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, “Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân” của họa sĩ Trọng Kiệm, “Bác đi công tác” của họa sĩ Trần Đình Thọ, Nguyễn Thụ, Nguyễn Đại Lượng…
Có mặt tại triển lãm, Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Cát đứng lặng hồi lâu trước tác phẩm của mình là bức tranh khắc gỗ “Bác Hồ với thầy thuốc” (sáng tác năm 1980). Người họa sĩ nay đã gần trăm tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, chia sẻ rằng ông thực hiện tác phẩm với bối cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm một bệnh xá ở Ứng Hòa (Hà Nội) vào năm 1963.
Trong trái tim mình, ông mãi ghi nhớ và trân trọng việc Bác luôn quan tâm đến sức khỏe nhân dân… Một tác phẩm khác tại triển lãm thu hút người xem với phong cách hiếm thấy và tông màu đỏ rực rỡ bắt mắt là “Cụ Hồ Chí Minh” của họa sĩ Phi Tư Gấm (tức Huỳnh Văn Gấm, 1922-1987). Năm 1953, họa sĩ vẽ chân dung Bác theo mẫu tranh Tết và được in phổ biến rộng rãi khắp các tỉnh Nam Bộ, được cán bộ, chiến sĩ, đồng bào yêu thích và trân trọng. Bác Hồ trong tranh ở độ tuổi trung niên, chòm râu và mái tóc còn đen; vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời.
Tác phẩm độc đáo bởi tranh Tết có ý nghĩa mong cầu may mắn, một truyền thống văn hóa đẹp và lâu đời, đồng thời cũng mang ý nghĩa tranh cổ động, cổ vũ tinh thần kháng chiến. Triển lãm cũng giới thiệu bức tranh bột màu “Bác Hồ với Tây Nguyên” của họa sĩ Xu Man người Ba Na (tên thật là Siu Yơng, 1925-2007) với câu chuyện đằng sau đầy cảm động. họa sĩ dân tộc thiểu số Tây Nguyên có may mắn 2 lần được gặp Bác Hồ và từng được Bác động viên cố gắng vẽ vì “có điều kiện khai thác vốn văn nghệ dân gian của bà con Tây Nguyên, đừng bao giờ quên cái gốc của mình”. Suốt cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Xu Man, được ông đặc tả trong hơn 100 tác phẩm.
Triển lãm có 2 bức vẽ Bác Hồ của tác giả nước ngoài. Một tác phẩm chân dung Bác của họa sĩ Hàn Quốc Lee Sang Phill, có sắc màu tươi sáng và nổi bật. Bức chân dung thứ hai do cựu binh người Mỹ David Thomas vẽ. Ông là một trong những họa sĩ, cựu chiến binh dành nhiều thập kỷ nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, kết nối cộng đồng hai quốc gia qua nghệ thuật.