Lần theo dấu vết từ phòng khám, công an bắt được 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Trong lúc đập tủ kính, kẻ cướp bị mảnh kính cắt vào tay, chảy máu và các trinh sát tập trung rà soát các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn và truy theo manh mối này, công an đã bắt giữ hai kẻ cướp.

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai Lê Duy Đông (23 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Bình Dương) và Lê Duy Đạt (30 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ quận Gò Vấp; anh ruột Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chưa kịp thoát thân, vàng rơi tại trận

Trước đó, Đông và Đạt vào tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cướp 8 sợi dây chuyền vàng nhưng bị ngăn chặn, chưa kịp lấy số vàng này thì phải bỏ chạy.

 Đông xông vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính. Ảnh cắt từ clip

Đông xông vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ camera an ninh, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy không gắn biển số đến tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Người ngồi sau lao vào tiệm, dùng búa đập vỡ tủ kính, bốc một nắm dây chuyền vàng rồi chạy ra xe của đồng phạm đang chờ.

 Chủ tiệm vàng lao ra khống chế khiến Đông vứt lại tang vật. Ảnh cắt từ clip

Chủ tiệm vàng lao ra khống chế khiến Đông vứt lại tang vật. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, chủ tiệm vàng đuổi theo và đẩy ngã nên kẻ cướp vứt lại 8 sợi dây chuyền vàng vừa cướp được rồi lên xe tháo chạy cùng đồng phạm.

Kẻ cướp cũng vứt lại búa, găng tay ngay tại hiện trường. Hai nghi phạm sau đó bỏ chạy về hướng cầu Phú Cường, giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương.

 Chỉ sau chưa đầy 5 giờ truy xét, PC02 Công an TP.HCM đã phối hợp bắt được Đông và Đạt. Ảnh: CA

Chỉ sau chưa đầy 5 giờ truy xét, PC02 Công an TP.HCM đã phối hợp bắt được Đông và Đạt. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ công phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh, Công an phường An Phú Đông (quận 12), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt hai nghi phạm.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động, tỏa đi nhiều hướng tại TP.HCM và Bình Dương, rà soát theo các manh mối.

Một dấu vết quan trọng là trong lúc đập tủ kính, một nghi phạm bị mảnh kính cắt vào tay, chảy máu. Các trinh sát tập trung rà soát các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

 Đông và Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đông và Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại một phòng khám ở quận 12, nhận dạng hai nam thanh niên đi chung, có biểu hiện vội vã, đáng ngờ, được nhân chứng miêu tả rõ. Đó là một nam thanh niên chừng 20 tuổi được người đàn ông hơn 30 tuổi, tướng tá vạm vỡ, chở trên xe máy đến phòng khám yêu cầu băng bó, khâu vết thương chảy máu ở cánh tay.

Các mũi trinh sát tiếp tục dò tìm và phát hiện nghi phạm đang tẩu thoát tại phường An Phú Đông, quận 12.

Cướp vàng bất thành, rớt luôn nhẫn cưới

Sau khoảng hai giờ xác minh, danh tính hai nghi phạm được PC02 xác định. Đến khoảng 18 giờ 40 phút, các trinh sát Đội 2, PC02 khống chế hai người này khi đang chở nhau trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12).

Cảnh sát thu giữ xe máy, một chiếc búa đinh, một đôi găng tay cùng 8 sợi dây chuyền vàng bị vứt lại trước cửa tiệm vàng.

Qua khai thác, Đông và Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai không nghiện ma túy, chưa có tiền án, tiền sự.

 Cả Đông và Đạt khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Cả Đông và Đạt khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Đông mới cưới vợ nhưng không lo làm ăn, lại ham mê cờ bạc, nợ nần hơn 100 triệu đồng nên rủ anh trai đi cướp. Đông cũng chính là người trực tiếp xông vào tiệm vàng và bị thương ở cánh tay.

Sau khi lấy vàng, Đông bị chủ tiệm truy đuổi, xô ngã. Trong lúc giằng co, Đông làm rơi bao tay và cây búa tại hiện trường. Do bao tay vướng vào nhẫn cưới nên chiếc nhẫn cũng rơi lại.

 Hiện Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai để xử lý Đông và Đạt. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai để xử lý Đông và Đạt. Ảnh: CA

Đạt thì bật khóc, khai rằng "em chở thằng em em đi cướp tiệm vàng trên Hóc Môn". Chiếc xe máy gây án là xe cũ, Đông mua lại dùng lâu nay.

Trước khi gây án, hai người tháo biển số, cất đi; sau khi cướp xong thì gắn vào để tẩu thoát, tránh bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/lan-theo-dau-vet-tu-phong-kham-cong-an-bat-duoc-2-ke-cuop-tiem-vang-o-hoc-mon-post848113.html
Zalo