Lan Phương: 'Tôi trở thành phiên bản tốt hơn khi có con thứ hai'

Tổ chức sinh nhật chung với bé Mia, Lan Phương cho biết con gái thứ hai là món quà tuyệt vời nhất, giúp cô trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nhớ lại ngày con gái Mia chào đời, Lan Phương nói đó là ngày sinh nhật đặc biệt nhất trong đời. Lần đầu tiên nhìn thấy con, mọi cảm xúc trong cô vỡ òa sau 9 tháng ngóng trông. Em bé nặng gần 3,8 kg và dài 52 cm, được nhận xét giống hệt bố. Đặt tên cho con gái là Mia Mai, Lan Phương ví bé như tia nắng ấm, ngọt ngào của gia đình.

Lan Phương và con gái Mia trong tiệc sinh nhật chung hôm 5/3.

Lan Phương và con gái Mia trong tiệc sinh nhật chung hôm 5/3.

Nửa ngày sau khi sinh con, cô được các y bác sĩ của bệnh viện tặng bánh, thổi nến cùng hát mừng tuổi mới. Giọng thều thào, cô khiến mọi người bật cười khi cố chỉnh y tá đọc nhầm tên con vừa chào đời. Một ngày sau đó, gia đình em trai cô vào thăm, mang theo chiếc bánh gato để cả nhà cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Lan Phương đồng thời chào đón Mia. Con gái lớn Lina quanh quẩn bên giường mẹ, bày tỏ sự quan tâm khi thấy mẹ đau.

Năm nay, sinh nhật cô trở thành sinh nhật chung với con gái Mia. Hai mẹ con cùng trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng do cô làm chủ. Cùng diện váy trắng đồng điệu, họ nhận nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè.

Đón sinh nhật cùng con, Lan Phương nhớ lại những ngày tháng mang bầu cũng như ở cữ không thể nào quên. Theo nữ diễn viên, sự gắn kết kỳ diệu giữa cô và con gái thứ hai bắt đầu từ khi em bé hình thành trong bụng mẹ. Cô nhắn gửi đến con:

"Con cho mẹ 5 tháng nghén lên nghén xuống, nghén đến sợ tắm, sợ mọi thứ luôn. Rồi daddy chuyển công tác vào Đà Nẵng, chỉ còn mẹ với em bé đang lớn dần trong bụng và chị Lina trong mấy tháng cuối thai kì. Bao nhiêu đêm mẹ chỉ ước có ai đó đỡ mình ngồi dậy mỗi khi mẹ cần trở mình hay đi vào phòng vệ sinh...

Sinh con ra, mẹ gần như vẫn một mình ở Hà Nội chăm chị Lina, vượt qua thời kỳ đau đớn vết mổ và cố gắng cho con ti sữa mẹ hoàn toàn. Ngồi kể lại thì chắc mẹ lại khóc vì đôi chút vẫn còn tủi thân cho thời gian tự mình gồng gánh khi cơ thể và tâm lí mẹ đang hết sức nhạy cảm, yếu ớt.

Con khóc nhiều và gần như không theo ai trong gần 3 tháng đầu. Mẹ cả ngày bế ẵm con, cho con ti, dỗ con ngủ, và chơi với Lina. Mệt lắm Mia ơi, nhưng rồi mọi thứ cũng dần qua. Con mỗi ngày một mạnh mẽ, tự chơi, tự ngủ, ham mê ăn uống, và đặc biệt là luôn có nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân, giúp bớt đi bao nhiêu gánh nặng cho mẹ. Rồi mẹ đi tập gym, chạy bộ, cơ thể khỏe khoắn, đầy sức sống hơn bao giờ hết".

Bé Mia nhà Lan Phương khi tròn một tuổi.

Bé Mia nhà Lan Phương khi tròn một tuổi.

Lan Phương cho biết lúc ấy cô nhiều khi mệt mỏi, tủi thân. Thế nhưng, mỗi lần nhìn đôi mắt tròn xoe, long lanh niềm vui và háo hức với mọi điều mới mẻ của Mia hay khi thấy con tụt khỏi sofa nhanh như sóc vì biết mẹ mở cửa về nhà... mọi cảm giác tiêu cực tiêu tan.

Cô cảm ơn con gái Mia đã giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với cô, con gái sẽ mãi là món quà tuyệt nhất vào ngày sinh nhật.

Sau thời gian vào Đà Nẵng với chồng, cô hiện ở Hà Nội cùng hai con để tiện cho công việc kinh doanh kid cafe, chạy show sự kiện, làm quảng cáo và đóng phim. Chồng cô hiện vẫn làm việc tại Đà Nẵng, thi thoảng về Hà Nội thăm ba mẹ con.

Bé Lina, con gái lớn của Lan Phương, nô đùa trong tiệc sinh nhật của em gái và mẹ.

Bé Lina, con gái lớn của Lan Phương, nô đùa trong tiệc sinh nhật của em gái và mẹ.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô được biết đến với các phim: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình... Cô làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh năm 2018 và có con gái Lina cùng năm.

Theo Ngoisao.net

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/lan-phuong-toi-tro-thanh-phien-ban-tot-hon-khi-co-con-thu-hai-d204929.html
Zalo