Làm bạn cùng con

Chị Hà Anh thân mến!

Con gái em năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10. Con dễ thương lại tự tin nên tích cực tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Mặc dù em vẫn cho con sử dụng điện thoại nhưng có sự quản lý, giới hạn nhất định. Gần đây, khi em mở điện thoại của con xem thì thấy đã được cài mật khẩu. Em “mắng vốn” thì con nói con lớn rồi, phải có sự riêng tư và không muốn bị ba mẹ quản lý.

Khi em bắt con mở khóa điện thoại thì đúng như suy nghĩ của em, con có bạn trai và không muốn ba mẹ đọc tin nhắn. Vì ngay từ đầu năm học, em đã quán triệt con chuyên tâm học hành, không được yêu đương. Từ khi em kiểm tra điện thoại và xem các tin nhắn, con giận và không nói chuyện với em, không kể chuyện trường lớp, bạn bè nữa. Trước đây, đi học về là con tíu ta tíu tít nhưng bây giờ về đến nhà là con vào phòng đóng cửa. Em sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc học của con và tình cảm mẹ con càng xa cách. Em mong chị cho em lời khuyên để mẹ con em có thể tâm sự, nói chuyện thoải mái như lúc chưa xảy ra sự việc này.

H.T (Lộc Ninh)

H.T thân mến!

Con em đang ở lứa tuổi dậy thì nên tâm sinh lý sẽ có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước. Ở tuổi này, các con tự cho mình đã là người lớn, nên không muốn ai quản lý, nhất là không muốn ba mẹ tham gia vào việc riêng của mình. Các con luôn muốn tìm tòi, học hỏi những điều mình chưa biết. Nếu bị ba mẹ ngăn cấm thì các con lại càng tò mò, càng muốn tìm hiểu. Chính vì thế, em cần hết sức lưu ý trong cách dạy bảo, chăm sóc con; chủ động tâm sự cùng con và chia sẻ những kinh nghiệm mà ba mẹ đã trải qua. Đặc biệt, phải tôn trọng cảm xúc của con, không nên ngăn cấm mà phải phân tích cho con hiểu và có nhận thức đúng đắn về tình yêu.

Hiện nay với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ 4.0, các con tự tìm hiểu và cũng biết rất nhiều, tâm sinh lý các con phát triển sớm hơn so với thế hệ của ba mẹ. Vì vậy, thay vì cấm cản nghiêm ngặt, em hãy chủ động tìm hiểu và gần gũi con nhiều hơn, hướng con đến tình cảm trong sáng để giữ mãi nét hồn nhiên, tươi tắn của tuổi học trò. Và quan trọng nhất, em phải thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy cho con sẵn sàng mở lòng và để con thấy mình là người lớn nhưng vẫn là bé con của ba mẹ. Ngoài ra, em phải giúp con định hướng được bản thân con sẽ trở thành người như thế nào, giúp con định hướng được đối tượng của mình. Hãy làm bạn cùng con, thủ thỉ sẻ chia để con hiểu rằng mẹ không cấm đoán con chơi với bạn trai nhưng con phải biết tự bảo vệ bản thân.

Ba mẹ nào cũng quan tâm, thương yêu con nhưng cần tôn trọng và để con tự quyết. Hiện có lẽ con em đang lo lắng, đề phòng, sợ ba mẹ la mắng không cho liên lạc với bạn nên mới có những hành động như thế. Vì vậy, em hãy dùng điện thoại nhắn tin, hỏi thăm, tạo sự gần gũi hơn nữa với con.

Mẹ và con gái luôn có sợi dây kết nối thiêng liêng. Vì thế, xung khắc, giận dỗi chỉ là tạm thời. Tin rằng, sự lo lắng, thương yêu nhưng thấu hiểu, khoan dung sẽ giúp con sớm nhận ra tình yêu bao la mà em dành cho con và chắc chắn rằng con sẽ sớm lại xà vào lòng mẹ, tíu ta tíu tít như ngày nào…

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/170313/lam-ban-cung-con
Zalo